Đường dây trộm chó rồi đòi tiền chuộc

Thứ ba, 15/07/2014 08:49

(Cadn.com.vn) - Nạn trộm chó đang hoành hành trên khắp cả nước đã và đang xảy ra nhiều hệ lụy cho xã hội khi nhiều người dân vì mất chó đã bức xúc đốt xe, đánh chết “cẩu tặc”. Thực tế đó vẫn không làm cho vấn nạn này giảm mà “cẩu tặc” ngày càng manh động hơn, chống trả người truy đuổi và đánh cả lực lượng CA. Tại TP Nha Trang, Khánh Hòa, thời gian gần đây hình thành một đường dây trộm chó rồi bắt chuộc đã gây bức xúc trong nhân dân, gây mất ANTT tại địa phương. Nếu chủ nhân không có tiền chuộc thì chúng sẽ “đẩy” con vật yêu vào các quán thịt cầy nên khi biết và được... cho chuộc lại chó, nhiều người đã phải chấp nhận vay tiền để chuộc lại chó với giá rất cao.

Sáng 10-7, chị Nguyễn Thị T. (trú hẻm 203 đường 2-4, TP Nha Trang) dắt con chó cảnh của mình ra đường để cùng đi tập thể dục. Khi ra khỏi nhà chừng vài trăm mét trong con hẻm, bỗng từ phía sau hai kẻ đi xe máy rồ ga lao đến. Nhanh như chớp, đối tượng ngồi sau quăng cái thòng lọng vào cổ con chó làm con chó chỉ kêu ẳng được một tiếng rồi bị siết cổ lôi đi. Bất ngờ bị bắt mất con chó đang đi bên cạnh, chị T. chỉ biết hô “cướp, cướp” rồi rượt theo và bị té ngã trầy chân chảy máu, còn bọn trộm chó thì mất hút.

Khi nghe tin chị T. bị mất chó, chị N. (người cũng từng bị mất chó, cũng là hàng xóm chị T.) liền cho số điện thoại 01287711783 bảo chị gọi liền vào số máy này xin chuộc lại con chó ngay chứ chậm là nó bị đẩy vào quán thịt cầy. Lập tức, chị T. điện thoại vào số máy trên hỏi xin chuộc lại chó, đầu dây bên kia hỏi chị con chó loại gì. Chị T. tả lại hình dạng con chó xong xuôi, đầu dây bên kia bảo chị đem 800.000 đồng đến địa chỉ 404-Lê Hồng Phong, hỏi nhà Bình Cày đi vào đưa tiền chuộc và nhận lại chó. Chị T. tắt máy chạy xe đến con hẻm 404-Lê Hồng Phong hỏi nhà Bình Cày và được người dân chỉ dẫn vào nhà.

Tại đây, chị T. thấy con chó của mình cùng nhiều con chó khác đang nhốt trong chuồng sắt, miệng bị bịt băng keo đen. Lão chủ chó thấy chị đến hỏi “tiền đâu đưa đây”. Chị T. lấy 800.000 đồng đưa cho lão thì lão bảo “con chó ở trong, leo vào mà bắt ra”. Do vừa bị té ngã đau, không thể vào bắt chó ra được nên chị đành phải mất thêm 100.000 đồng nữa gọi là tiền công bắt chó để lão chủ vào bắt.

Chị T. đuổi theo kẻ trộm chó nên bị té trầy chân.

Trao đổi với chúng tôi, chị T. bức xúc: “Đây là một đường dây trộm, tiêu thụ và chuộc chó công khai đã có từ lâu, ai biết thì chuộc lại được chó, còn không biết thì đành mất chó. Con chó của chị bị mất lúc 6 giờ thì đến 6 giờ 20 đã nằm trong chuồng quả là quá nhanh”. Cũng theo chị T., chó mất bất cứ ở đâu, cứ điện hỏi Bình Cày là có hết, chó của chị là chó nhỏ nên chỉ mất 800.000 đồng tiền chuộc, chứ chó ta vài chục ký thì chuộc 1,5-2 triệu đồng/con.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ở khu vực chị T. sinh sống (không nói ở khu vực khác) đã liên tục xảy ra những vụ mất chó. Điển hình là bác sĩ T. đã 2 lần mất chó và cũng đi gặp Bình Cày chuộc 2 con chó hơn 3 triệu đồng. Hay anh N. cũng bị mất một con chó, điện hỏi Bình Cày được ra giá tiền chuộc là 1,8 triệu đồng, nhưng do không có tiền nên anh đành bỏ con chó…

Con chó của chị T. phải bỏ ra 800.000 đồng để chuộc.

Để kiểm chứng thông tin về địa điểm chuộc chó, sáng 14-7, chúng tôi vào khu vực hẻm 404-Lê Hồng Phong, hỏi nhà Bình Cày ở đâu thì ai cũng biết và hỏi “có phải đi chuộc chó không?”. Đúng như những gì chị T. đã kể, những người dân sống ở khu vực này ai cũng biết một đường dây trộm và cho chuộc lại chó công khai đã tồn tại ở đây từ lâu. Cũng cần phải nói thêm, tại Nha Trang, ở hẻm 404-Lê Hồng Phong không chỉ có Bình Cày mà còn có một đường dây tiêu thụ chó khác và một điểm ở Chung cư Chợ Đầm Nha Trang.

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần xem xét lại vấn đề này và có biện pháp xử lý nghiêm hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản, thậm chí có thể là hành vi cưỡng đoạt tài sản tại đây.

Hoàng Văn