Đường thênh thang ta bước!

Thứ ba, 20/05/2014 07:30

(Cadn.com.vn) - Chớ đi mô mà hồ hởi rứa bác Hai dân phố?

- Lui tới cái chỗ "đường ray quay đầu" ni đây.

- Đi trên đường ray mà "thênh thang" chi bác Hai?

- À, chuyện như ri: giờ đây người dân sống dọc đoạn đường sắt quay đầu (thuộc các tổ dân phố số 4, 11, 12 và 13,  P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) không phải chịu cảnh mùa nắng thì hôi thối mà mùa mưa thì nước thải tràn ngập mặt đường.

- Ý bác Hai nói đến tuyến cống dọc địa bàn dân cư này gây ô nhiễm từ nhiều năm qua?

- Đó đó! Nhưng nay tình trạng ô nhiễm đã được khắc phục rồi. Từ nay sẽ không còn chuyện ngập úng, cống "xì hơi" và việc đi lại của người dân cũng đảm bảo hơn.

- NXD chúc mừng bà con trong khu vực. Công trình được đầu tư xây dựng ra sao bác Hai?

- Thì sau nhiều năm "sống chung" với ô nhiễm, bà con đã kiến nghị với các cấp nên đầu tháng 10-2012, UBND TP đầu tư kinh phí xây dựng công trình tuyến cống dọc khu vực đường sắt quay đầu với tổng mức đầu tư hơn 850,7 triệu đồng. Công trình được giao cho UBND Q. Thanh Khê làm chủ đầu tư nhằm xử lý tình trạng ngập úng, thoát nước thải và giải quyết nhu cầu đi lại của người dân tại khu vực này. Tuyến cống thoát nước mưa, nước thải bằng bê-tông rộng 600mm, dài hơn 328m và có 22 hố ga thu nước; ngoài ra gần 2.000m2 nền đường được bê-tông để thu gom nước thải, nước mưa về hệ thống cống liên phường.

- Ủa, sao công trình kéo dài thời gian thực hiện vậy bác Hai?

- À, cái này do khách quan thôi. Vì vướng về mặt thủ tục từ phía ngành đường sắt.

Được biết, công trình trên đã được ngành chức năng nghiệm thu vào giữa tháng 5-2014. Qua ghi nhận tâm tư của người dân địa phương, NXD nhận thấy sự vui mừng của bà con khi công trình được đưa vào sử dụng. Qua đây, mong sao TP có nhiều hơn những công trình an sinh cho người dân hưởng lợi như vậy.

Tuyến cống được xây dựng hoàn chỉnh, kiên cố.

N.X.D