Em vẽ ước mơ…

Thứ bảy, 02/06/2018 12:46

Khuôn viên Thư viện khoa học tổng hợp TP Đà Nẵng những ngày trước Tết Thiếu nhi 1-6 thật náo nhiệt. Không gian trưng bày tại tiền sảnh Thư viện thu hút đông đảo bạn đọc và du khách đến tham quan, thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật do các em học sinh khuyết tật thực hiện. Người xem vô cùng thích thú với những bức tranh đầy màu sắc, ngộ nghĩnh, đáng yêu được vẽ trên áo dài làm bằng giấy với các họa tiết độc đáo, ấn tượng bởi vẻ đẹp bình dị, gần gũi trong tranh của các em. Nội dung tranh vẽ xoay quanh những câu chuyện đời thường như: trường lớp, gia đình, cảnh đẹp quê hương, biển đảo… nhưng ẩn chứa trong đó là tình cảm, khát vọng về một mái ấm, khát vọng vươn lên trong cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

“Chắp cánh ước mơ” cho trẻ khuyết tật.

Không ít người, tỏ ra ngạc nhiên xen lẫn thán phục khi biết những bức tranh xuất sắc trên nền áo dài giấy là do các tác giả hết sức “đặc biệt” đến từ các Trường Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, Trường Chuyên biệt Tương Lai, Chi hội Gia đình người tự kỷ và Trung tâm nạn nhân chất độc da cam TP Đà Nẵng thực hiện. Được sự hỗ trợ, cổ vũ từ bố mẹ, thầy cô, những bạn trẻ khuyết tật đã có một buổi trải nghiệm thật vui và hoàn thành các bức tranh đầy sắc màu tại chương trình “Chắp cánh ước mơ” do Thư viện khoa học tổng hợp TP Đà Nẵng phối hợp với thương hiệu áo dài Phương Nguyễn Silk tổ chức. Không phải là họa sĩ chuyên nghiệp hay những người trưởng thành đam mê hội họa, nhưng những bức tranh của các em hút hồn người xem một cách lạ kỳ… Có một thế giới thật khác: sống động, ấn tượng nhưng gần gũi, trong sáng, đó là lăng kính nhìn cuộc sống của các em. Thầy giáo Trương Tấn Dũng (giáo viên dạy môn Tin học và Mỹ thuật của Hội Nạn nhân chất độc da cam TP Đà Nẵng) chia sẻ, các em chủ yếu bị thiểu năng trí tuệ nên nhận thức rất hạn chế, nhiều em khi mới vào trung tâm không nhận thức được mọi thứ xung quanh, nhưng thông qua bộ môn mỹ thuật, các thầy cô dùng những bức tranh khơi gợi rồi giúp các em vừa tô màu, vẽ vừa nhận biết đồ vật, sự vật gần gũi với mình. Vẽ với các em là một phương tiện bộc lộ cảm xúc hiệu quả và rất đặc biệt…

Năng khiếu hội họa nảy mầm đã cho các em khả năng khắc họa lại thế giới đầy màu sắc, sáng tạo đa dạng của mình bằng một trí tưởng tượng rất riêng và một cách thể hiện ngẫu hứng qua các bức tranh đầy cảm xúc. Cho dù phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống thường nhật, nhưng thế giới của trẻ khuyết tật luôn có những mảng màu hy vọng và ước mơ. Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã chọn được 55 tác phẩm hội họa, thể hiện sự sáng tạo, những khát khao ước vọng của các em, và gửi gắm thông điệp “xóa bỏ các rào cản khuyết tật, giúp các em tự tin, hòa nhập và có cơ hội phát triển tốt nhất trong tương lai” để cảm nhận được, biết cảm thông chia sẻ với những con người không may khiếm khuyết trong cuộc sống. Thông qua giáo viên hỗ trợ về giao tiếp, em Huyền Trang (học sinh Trường Chuyên biệt Tương Lai), cho biết, em rất thích vẽ tranh bởi khi tìm đến những đường nét, màu sắc em có thể tự do thể hiện cảm xúc của mình. Trang dành tình yêu đặc biệt cho môn mỹ thuật từ khi em học lớp 1. Các bức tranh do em vẽ có nội dung chủ yếu về Đà Nẵng như pháo hoa, cầu quay Sông Hàn... Chúng tôi thật sự rất ấn tượng với các tác phẩm nghệ thuật của các em, trong những nét vẽ còn ngây ngô, vẫn cảm nhận được tấm lòng giàu cảm xúc của các em khuyết tật về mọi vật xung quanh.

Bằng những nét vẽ ngộ nghĩnh, tranh vẽ của các em khuyết tật hút hồn người xem.

Trao đổi về triển lãm này, ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng cho biết, “Chắp cánh ước mơ” là chương trình thiện nguyện được Thư viện Khoa học Tổng hợp tổ chức thường niên với mục đích là tạo sân chơi lành mạnh để các em thiếu nhi khuyết tật được giao lưu, học hỏi và thể hiện năng khiếu hội họa của bản thân, đồng thời đây là dịp để cộng đồng tạo cơ hội thuận lợi và sự động viên của cả xã hội, để nối rộng vòng tay yêu thương, kích lệ trẻ em - học sinh khuyết tật thể hiện mạnh mẽ những ước vọng về quyền bình đẳng, vượt qua những rào cản, khó khăn vượn lên trong cuộc sống, hòa nhập thật sự với cộng đồng. “Mỗi trẻ em là một hạt giống chứa đựng tiềm năng thiên bẩm, được nảy nở nhờ tình thương yêu”.

THANH HOA