Festival biển Nha Trang 2011: Công viên bờ biển Nha Trang ngập tràn sóng hội Carnaval

Thứ tư, 15/06/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Trong khuôn khổ Festival biển Nha Trang 2011 với chủ đề “Khánh Hòa - Nha Trang - mảnh đất của những điều kỳ diệu”. Đêm 13-6, không gian Quảng trường phố biển Nha Trang lại chứng kiến hàng chục ngàn người dân địa phương cùng du khách trong và ngoài nước kề vai sát cánh, ken đầy công viên bờ biển 2-4 cùng hòa chung vào chương trình lễ hội đường phố (Carnaval) với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam, đoàn nghệ sĩ của Cuba cùng 15 xe hoa, 9 đoàn diễu hành, hơn 1.000 diễn viên quần chúng.

Nhóm múa được hóa trang thành các loài sinh vật biển rực rỡ sắc màu. 

Sự có mặt của hàng vạn người dân tạo nên làn sóng lễ hội sôi động, những  màn trình diễn của các nhóm múa được hóa trang thành các loài sinh vật biển rực rỡ sắc màu càng làm nổi bật hơn sự giàu đẹp, kỳ diệu của vùng đất Nha Trang - Khánh Hòa. Sự rực rỡ sắc màu đêm hội được tiếp nối khi lần lượt xuất hiện các hoa hậu, người đẹp Việt Nam như Võ Hoàng Yến, Trương Tri Trúc Diễm, Hương Giang và Thúy Vy Victoria trên những chiếc “xe” tạo hình trang phục “thiên thần của biển”. Sau sự xuất hiện của màn mở đầu với gam màu tươi tắn, huyền ảo, không gian đêm hội bỗng chốc sôi lên với màn trình diễn rực lửa, sôi động đẫm chất văn hóa La-tinh của các nghệ sĩ đến từ La Habana– Cuba. Sau tiết mục hát về hành tinh xanh với chủ đề môi trường, do các nghệ sĩ trẻ trình diễn, đêm hội trở  lại với chủ đề tôn vinh tiềm năng giàu đẹp và những giá trị văn hóa của vùng đất xứ sở Trầm Hương với những màn trình diễn vũ điệu Chăm trên nền mô hình tháp bà Ponaga nổi tiếng của Nha Trang...

Khác với những chương trình lễ hội, mít-tinh khác, trong ánh sáng màu rực rỡ, quyến rũ và tiếng nhạc rộn ràng... đêm hội  Carnaval được kết thúc bằng sự tiếp nối màn nhảy múa, ca hát bột phát đầy hứng khởi của nguyên khối người tham gia lễ hội với các diễn viên, vũ công của chương trình. Chúng tôi giới thiệu cùng bạn đọc một số hình ảnh về lễ hội Carnaval sôi động này.

 Các hoa hậu, người đẹp Việt Nam trong trang phục “thiên thần của biển”.

Màn trình diễn rực lửa của các nghệ sĩ đến từ La Habana– Cuba. 

 …và màn nhảy múa của hàng vạn người tham gia lễ hội với các diễn viên, vũ công.

Triệu Gio Cam

Chiều qua (14-6), lễ cầu ngư theo tục thờ Ông Nam Hải (cá Voi) của ngư dân vùng biển đã được phục dựng theo nguyên bản tại bờ biển Nha Trang với sự tham gia của hàng trăm nam phụ lão ấu ngư dân các phường ven biển Nha Trang, cùng hàng ngàn người dân, du khách trong và ngoài nước. Theo quan niệm của người dân miền biển các tỉnh phía Nam nước ta xem loài cá Voi là vị thần linh của biển khơi, luôn cứu giúp người bị nạn trên biển. Các vua chúa triều Nguyễn đã ban sắc phong cao quý nhất cho Ngài là: Nam Hải Cự Tộc Ngọc Lân Thượng Đẳng Thần. Khi cá Voi luỵ (chết), trôi dạt vào bờ thuộc địa phận của làng biển nào thì làng ấy lập Lăng (được gọi là Lăng Ông Nam Hải) thờ phụng rất nghiêm cẩn. Hằng năm, cứ vào ngày Ông luỵ (tức ngày cá voi chết) bà con ngư dân long trọng tổ chức Lễ tế Ông Nam Hải – còn gọi là Lễ hội CầU ngư với đầy đủ các nghi thức. Ngư dân tin rằng, tổ chức tế lễ chu đáo thì Ngài sẽ ban lại cho ngư dân được mùa tôm cá, đời sống no ấm, sung túc.
Cùng ngày còn có các cuộc thi xích lô đẹp, Liên hoan thơ tại Tháp bà Ponaga, hội thi cắm hoa nghệ thuật. 19 giờ tối qua cũng đã diễn ra Liên hoan những đôi nhảy đẹp tỉnh Khánh Hòa; chương trình Hip-hop và ca múa nhạc “Lung linh sắc biển”.

Hò Bả Trạo trong lễ tế. 

T.G.C