Gã chồng cũ vũ phu

Thứ bảy, 19/02/2022 07:44

Mấy ngày qua, chị Trần Thị Cúc (34 tuổi, trú thôn Phú Yên, xã Tam Đàn, H. Phú Ninh, Quảng Nam) chia sẻ trên mạng xã hội Facebook nhiều hình ảnh bị người chồng cũ hành hung gây nhiều thương tích khiến dư luận bày tỏ sự bức xúc. 

Thạch vung tay đánh chị Cúc (ảnh cắt từ clip).

Gặp chúng tôi, chị Cúc tâm sự, sau thời gian quen biết, năm 2009 chị và anh Đào Văn Thạch (40 tuổi, trú thôn Lộc Tây, xã Sơn Viên, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) kết hôn. Lúc mới cưới, vợ chồng cùng nhau đi làm kiếm tiền về xây dựng tổ ấm. Tuy nhiên, được thời gian ngắn thì anh Thạch trở nên lười lao động, suốt ngày đi chơi với nhóm bạn, rượu chè, cờ bạc bê tha không chăm lo cho vợ con. Lúc đó, chỉ mình chị làm nhiều công việc để chăm lo cho chồng và 3 đứa con nhỏ. Đến năm 2015, người chồng mới lộ rõ tính vũ phu, thường xuyên đánh vợ. Những lúc chị đi làm về trễ thì chồng nghĩ rằng đi với nhân tình ra tay đánh đập chị rất dã man. Chị Cúc khẳng định, chị lo làm lụng kiếm tiền chỉ để chăm lo cho gia đình, không bao giờ có suy nghĩ có nhân tình bên ngoài. 

“Tôi còn nhớ, buổi tối đầu năm 2015, tôi đi giao hàng cho khách về nhà thì anh Thạch nổi cơn ghen bảo tôi đi với nhân tình rồi lao vào đấm vào mặt tôi nhiều cái. Chưa hết, anh ta còn dùng đoạn cây đập toác đầu tôi, có vết phải khâu hơn 10 mũi. Sau khi đánh vợ, anh Thạch xin tôi tha thứ, vì các con nên tôi đồng ý bỏ qua mọi chuyện. Gia đình yên bình được vài tháng thì anh ta lại nổi cơn ghen đánh và xúc phạm tôi. Quá uất ức nên tôi đã uống thuốc độc tự tử, nhưng được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời. Suốt 4 năm bị chồng bạo hành, tôi không muốn cuộc sống tủi nhục nên tháng 8-2019 quyết định ly hôn. Sau đó, tôi dẫn 3 đứa con nhỏ thuê nhà tại khu dân cư Tây Yên (thôn Phú Yên, xã Tam Đàn) sinh sống. Bấy lâu nay, anh Thạch không trợ cấp tiền cho tôi nuôi con. Dù đã ly hôn, nhưng anh Thạch vẫn lấy lý do đến thăm con, sau đó kiếm chuyện đánh đập tôi nhiều lần phải nằm viện. Cuối năm 2021, trong lúc tôi đang nấu cơm thì anh ta vào nhà lao đến bóp cổ, đấm liên tiếp nhiều cái vào mặt tôi chảy máu mũi, miệng rồi bỏ đi. Mới đây, mồng 5 Tết, lúc anh ta đã có men trong người đến nhà thăm con rồi dùng mũ bảo hiểm đập nhiều cái vào đầu, tay tôi”, chị Cúc nghẹn ngào kể. 

Chị cúc bị chồng cũ hành hung gây thương tích chảy máu.

Chị Cúc cho biết, anh Thạch thường kéo chị đến góc khuất của camera để đánh. Để ghi lại bằng chứng bị gã chồng cũ hành hung, chị đã lắp camera vị trí khác và ghi nhận toàn bộ hành vi. Chị Cúc cho chúng tôi xem đoạn clip do camera ghi lại cảnh bị chồng cũ đánh. Theo đoạn clip, lúc chị Cúc đang bế đứa con nhỏ ngồi trên ghế thì bị người chồng lao đến đấm nhiều cái vào mặt. Sau đó, người chồng cầm đoạn cây đánh nhiều cái vào đầu chị Cúc chảy rất nhiều máu. Sau khi đánh vợ, gã chồng bỏ mặc người vợ máu chảy đầy người không quan tâm, phải nhờ đến sự giúp đỡ của hàng xóm đưa chị đi bệnh viện. “Bị chồng hành hung, tôi nhiều lần viết đơn gửi chính quyền địa phương, nhưng không có ai can thiệp giải quyết. Cứ cách vài tháng, anh ta sẽ xuống nhà kiếm chuyện gây gổ, sau đó đánh tôi. Sống trong cảnh này, tôi rất bất an, lo lắng. Tôi vừa viết đơn trình báo sự việc cho Công an xã Tam Đàn, chính quyền địa phương mong được sự bảo vệ”, chị Cúc bộc bạch.

Ngày 17-2, trao đổi về vụ việc, Công an xã Tam Đàn cho biết vừa tiếp nhận đơn chị Cúc phản ánh việc bị chồng cũ hành hung. Đơn vị sẽ sớm làm việc với chị Cúc để làm rõ vụ việc, sau đó đề xuất hướng xử lý. 

Chúng tôi nhận thấy, hành vi xông vào nhà hành hung vợ cũ của anh Thạch là rất manh động, coi thường pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn. Do đó, Công an xã Tam Đàn, Công an huyện Phú Ninh cần có biện pháp xử lý vụ việc, bảo vệ quyền lợi cho chị Cúc.            

LÊ VƯƠNG