Gã mổ heo gây tội ác

Thứ tư, 24/09/2014 13:46

* Đối tượng có tiền án 7 năm tù

(Cadn.com.vn) - Sau khi lừa bé gái lên xe, gã hàng xóm chở cháu vào rẫy bắp rồi khống chế, cưỡng hiếp. Thỏa mãn nhục dục, đối tượng sát hại nạn nhân, vứt xuống suối để che đậy tội ác tày trời.

 Rẫy ngô, nơi hung thủ cưỡng hiếp và sát hại cháu bé.

21 giờ ngày 6-9, cháu Trần Thị Vân Ánh (2001, trú thôn Tân Linh, xã Nam Dong, H. Cư Jút, Đắc Nông) mất tích một cách bí ẩn sau khi tham gia múa lân cùng đội lân của chùa Phước Sơn (xã Nam Dong). Trước lúc mất tích, có người thấy cháu Ánh nói chuyện với người đàn ông tóc dài rồi được người này chở đi đâu không rõ.

Ngay sau đó, gia đình trình báo cho CAX Nam Dong để phối hợp tìm kiếm cháu Ánh. Thông tin cháu Ánh mất tích cũng được đăng phát, đăng tải trên loa đài, các cơ quan truyền thông. Ông Trần Quang Huy, bố cháu Ánh cho biết: "Sau khi phát hiện cháu mất tích, chúng tôi được một người trong đội lân cung cấp tấm hình người này đã chụp được khi Ánh nói chuyện với người tóc dài. Nhiều ngày liền, tôi nhìn đi nhìn lại thấy người này có nhiều điểm giống với người hàng xóm Đỗ Văn Khanh (1976). Từ lúc Ánh mất tích, Khanh có thái độ rất lạ và sau đó cũng đi khỏi địa phương. Tôi qua nhà dò hỏi thì người thân nói Khanh lên bệnh viện ở TP Buôn Ma Thuột chữa bệnh. Tôi lên các bệnh viện ở TP Buôn Ma Thuột hỏi thì không có ai tên Đỗ Văn Khanh điều trị ở các bệnh viện. Nghi ngờ Khanh có liên quan, một mặt gia đình tổ chức tìm kiếm cháu Ánh, đồng thời trình báo CQĐT CAH Cư Jút".

Nơi phát hiện thi thể cháu Ánh (X).

Từ thông tin gia đình ông Huy trình báo, CQĐT CAH Cư Jút phối hợp với CAX Nam Dong khẩn trương vào cuộc điều tra. Qua trình bày của gia đình cháu Ánh cũng như thông tin thu thập được từ quá trình điều tra, CQĐT nhận định Khanh là nghi can số 1 nên triệu tập làm việc vào ngày 18-9. Tại đây, Khanh một mực cho rằng mình không liên quan đến sự mất tích của cháu Ánh và đưa ra nhiều dẫn chứng để chứng minh cho điều đó.

Những thông tin, bằng chứng mà ĐTV, TS thu thập được đều cho thấy Khanh có liên quan đến sự mất tích của cháu Ánh, nhưng CQĐT thay đổi "chiến thuật" bằng cách cho Khanh về, đồng thời tác động từ phía người thân của đối tượng để buộc y phải nói ra sự thật. Quả nhiên, sau khi được cho về, bị người thân "truy", Khanh thừa nhận mình liên quan và cho biết "tôi giết nó rồi!". Trưa 19-9, CQĐT thực hiện lệnh bắt giữ đối với Khanh.

  Người thân uất nghẹn bên quan tài cháu Ánh.

Tại CQĐT, Khanh khai nhận: tối 6-9, y thấy cháu Ánh đang đi múa lân nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Do có quen biết nên khi được Khanh rủ đi chơi, cháu Ánh nhận lời. Khanh chở cháu Ánh tìm đến một nhà nghỉ trên địa bàn để thuê phòng nhưng cháu Ánh không chịu. Không từ bỏ ý định, Khanh chở Ánh  về cầu Sắt (giáp ranh giữa xã Nam Dong và xã Tâm Thắng, H. Cư Jút) rồi dùng vũ lực lôi cháu vào rẫy bắp gần đó để thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính, để che đậy hành vi phạm tội, Khanh dùng đá đập nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong rồi thả xuống suối cạnh đó.

Đỗ Văn Khanh

Được biết, Khanh quê Bắc Giang, đã có vợ và 2 con nhưng sau đó ly dị. Năm 2004, Khanh lĩnh án tổng cộng 7 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản" và "Mua bán chất ma túy". Năm 2011, Khanh chuyển vào xã Nam Dong sống với vợ chồng em gái. Đầu năm 2014, Khanh cặp bồ với một cô gái quê Thanh Hóa, thuê nhà riêng ở và sống bằng nghề mổ heo thuê.

Sau khi Khanh bị bắt và khai địa điểm giết hại cháu Ánh, ngay trong đêm, hàng trăm người gồm thân nhân, hàng xóm, lực lượng CA tổ chức tìm xác cháu Ánh. Đêm tối, cộng với nước chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Sau gần 1 giờ tìm kiếm, mọi người tìm thấy thi thể cháu Ánh đang mắc vào bụi cây giữa dòng suối. Sáng 20-9, lực lượng pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi và đến khoảng 15 giờ cùng ngày, thi thể cháu Ánh được giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Hữu Phúc