Gã nghiện cướp của người mù lãnh án

Thứ bảy, 15/05/2021 10:42

Phát hiện trong túi một người khiếm thị đi bán tăm bông có tiền, đối tượng giả vờ dắt qua đường rồi nhẫn tâm cướp giật 600 ngàn đồng. Cướp được số tiền của người khiếm thị bán tăm bông dạo, đối tượng đem mua ma túy để sử dụng thỏa mãn cơn nghiện. Ngày 14-5, TAND TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Đức Quốc (1994, trú xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) 4 năm 6 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”. 

Đối tượng Trương Đức Quốc thời điểm bị cơ quan Công an bắt giữ.

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ ngày 16-11-2020, Quốc đón xe buýt từ huyện Bắc Trà My xuống TP Tam Kỳ để đi phụ xe buýt cho người quen. Khi đến địa phận huyện Phú Ninh (Quảng Nam), ông Bùi Đình An (1978, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ), một người khiếm thị đi bán tăm bông dạo cũng đón xe về nhà. Lúc ông An trả tiền xe buýt, Quốc nhìn thấy trong túi ông có cục tiền nên nảy lòng tham. Đến khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, ông An xuống trạm xe buýt ở đường Hùng Vương (TP Tam Kỳ), lúc này Quốc vẫn ngồi trên xe. Tuy nhiên, xe chạy được khoảng 100m, Quốc nhìn thấy xe buýt mà mình định làm phụ xe đã chạy theo hướng ngược nên cũng xuống xe để về nhà người quen.

Đi bộ một đoạn, Quốc nhìn thấy ông An đang ngồi trên vỉa hè và cục tiền trong túi nhô lên nên Quốc đi theo với ý đồ xấu. Cùng lúc đó, nghe ông An nói: “Có ai dẫn tôi qua đường với” thì Quốc nhanh miệng nói để anh ta giúp. Song, thay vì dắt qua đường, Quốc lại dắt ông An đi vào đường bê-tông bên cạnh. Đi được khoảng 400m, ông An thắc mắc: “Con coi chứ lộn đường rồi” và đồng thời lấy thuốc lá trong túi áo ra hút. Lúc này, thấy xung quanh vắng người, Quốc thò tay vào túi quần của ông An giật cọc tiền rồi bỏ chạy. Chạy được một đoạn, Quốc dừng lại đếm được 600 ngàn đồng rồi bắt xe về huyện Bắc Trà My mua ma túy sử dụng.

Về phần nạn nhân, biết người dẫn đường đã giật tiền của mình nhưng do không nhìn thấy, đối tượng Quốc lại hành động nhanh nên nạn nhân không kịp phản ứng gì. Ông An có dậm mạnh chân xuống đất nhằm mục đích tìm người giúp đỡ nhưng không có ai. Người đàn ông tội nghiệp đi theo tiếng chó sủa và gặp được người dân dẫn về nhà rồi đến trụ sở Công an trình báo. 

Nhận được trình báo của ông An, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy tìm đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT xác định được thủ phạm gây án chính là đối tượng Quốc nên đã mời về trụ sở Công an để làm việc. Tại CQĐT, Quốc đã thừa nhận hành vi trên, đồng thời khai nhận do mình nghiện ma túy nên cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Điều đáng nói, bị cáo Quốc có nhiều tiền án, cụ thể: Ngày 10-12-2014, Trương Đức Quốc bị TAND TP Tam Kỳ xử phạt 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; ngày 27-1-2015, Quốc tiếp tục bị TAND TX Điện Bàn xử phạt 12 tháng tù cũng về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, bị cáo Trương Đức Quốc là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ về hành vi vi phạm của mình nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của người khác, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương; bị hại mà bị cáo cướp giật tài sản là người khiếm thị, không có khả năng tự vệ. Do đó cần xử phạt bị cáo mức hình phạt tương xứng để răn đe bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường toàn bộ thiệt hại cho người bị hại, bị cáo có thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự. Do đó, sau khi xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trương Đức Quốc 4 năm 6 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”.

LÊ HẢI