Gã quản lý “tốt” đáng ngờ

Thứ ba, 25/04/2017 10:25

(Cadn.com.vn) - Thấy chiếc xe máy của khách tới thuê nhà trọ giá trị, Nguyễn Kim Hùng (1975, tạm trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt. Mặc dù chiếc xe máy BKS 92H1-42087 của anh Lương Trương Thịnh (1995, trú Thăng Bình, Quảng Nam) có giá trị hơn 36 triệu đồng, nhưng Hùng đem bán chỉ được 5 triệu đồng rồi lấy tiền tiêu xài và cao chạy xa bay.

Sự việc xảy ra vào cuối tháng 2-2017, lúc đó anh Thịnh tới dãy nhà trọ ở tổ 25, P. An Hải Bắc thuê trọ để mưu sinh. Còn Hùng cũng thuê trọ trong dãy nhà đó, ngoài ra còn được chủ dãy nhà trọ trao thêm cái quyền quản lý nhà trọ. Tất nhiên, với tài “khua môi múa mép” cùng với một lý do rất thuyết phục, Hùng đã nhanh chóng đưa anh Thịnh vào “bẫy” của mình. Hùng nói với anh Thịnh là mình sẽ lên phường đăng ký tạm trú cho anh Thịnh, đề nghị anh Thịnh đưa CMND cho mình, nhân tiện mượn luôn cái xe máy “xịn” của anh Thịnh để đi nhanh về nhanh. Thấy đề nghị của Hùng rất hợp lý, anh Thịnh chẳng mảy may đề phòng, đưa CMND cùng chìa khóa xe cho Hùng để đi đăng ký tạm trú. Nhưng anh Thịnh đâu biết rằng, khi Hùng vừa phóng xe máy ra khỏi nhà đã không tới CAP làm tạm trú mà phi xe thẳng tới cầm cố cho vợ chồng anh Bùi Hoàng Thanh (trú P. An Hải Bắc) với giá 5 triệu đồng. Do Hùng có nợ Thanh 1 triệu đồng, nên chỉ nhận về được 4 triệu đồng. Có tiền trong tay, Hùng cầm đi trả nợ và tiêu xài hết, để mặc cho vị khách thuê phòng trọ cứ dài cổ ngóng trông. Chờ mãi không thấy Hùng về, lúc này anh Thịnh buộc phải tới trình báo CAP.

2 ngày sau khi mượn xe của anh Thịnh “một đi không trở về” thì Hùng đã đi khỏi địa bàn An Hải Bắc. Trong quá trình rời khỏi địa phương, Hùng còn tiếp tục mượn xe máy của một người khác rồi “phi” thẳng ra H. Hoài Đức, Hà Nội thăm vợ con. Qua xác minh, Hùng là đối tượng từng có nhiều tiền án, tiền sự. Dù gia đình không đến nỗi khó khăn nhưng mới học lớp 7 Hùng đã bỏ, theo bạn bè chơi bời, lang bạt. Khi 20 tuổi, trong một lần mâu thuẫn với thanh niên khác, Hùng chẳng ngần ngại “ra đòn” khiến đối thủ bị thương tích, kết quả Hùng bị phạt tù giam 12 tháng vì tội “Cố ý gây thương tích”. Ra tù chưa được bao lâu, không những không tu chí làm ăn lương thiện, Hùng lại tiếp tục sa chân vào con đường ma túy. Năm 23 tuổi, một lần nữa Hùng lại đi tù, lần này có thời hạn 24 tháng vì tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Lần thứ 2 ra tù, Hùng về sống với vợ và con tại Yên Sở, Hoài Đức (Hà Nội). Vợ Hùng cũng là lao động phổ thông, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Ở tuổi 39 (năm 2014), Hùng để vợ con ở nhà quyết định một thân một mình vào Đà Nẵng lập nghiệp. Trải qua nhiều công việc làm thuê, cuối cùng Hùng quyết định mở quán bán cóc, xoài, ổi trên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng. Một thân lọ mọ với nghề tuy vất vả song cũng kiếm được đồng ra đồng vào cho Hùng mưu sinh trên đất khách. Những tưởng như vậy đã là yên vị với Hùng, ai ngờ tới tuổi 42 Hùng lại đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Khi tới Đà Nẵng gia đình cũng tin Hùng có thể tìm được nơi mưu sinh, làm lại cuộc đời, nhưng chỉ sau 2 năm Hùng đã phải rời phố biển.

Nguyễn Kim Hùng.

Qua quá trình xác minh của các TS Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm CATP Đà Nẵng, khi rời Đà Nẵng vào cuối tháng 2-2017, Hùng cũng không về quê ở Hà Nội ngay mà lang bạt, tá túc nhiều địa phương. Để che đậy thân phận của mình, Hùng cũng luôn biết cách tạo vỏ bọc kín kẽ, đồng thời thường xuyên thay đổi chỗ ẩn nấp và không liên lạc với gia đình. Khi ra tới Hà Nội, Hùng cũng không vội vàng về nhà ngay mà tá túc ở nhà người quen nghe ngóng tình hình.

Cuối tháng 4-2017, trong ý định Hùng muốn về thăm nhà, kiếm chút kinh phí rồi tiếp tục phiêu bạt. Tuy vậy, Hùng không ngờ rằng các TS luôn theo dõi sát sao thông tin của mình, khi Hùng vừa về thăm nhà liền bị tổ TS ập vào bắt giữ. Các TS kể khi bị bắt, Hùng không chống cự, nhưng miệng cứ lẩm bẩm: “Đường đường là chủ nhà hàng lớn mà bây giờ phải vào tù đây!”. Thực ra thì Hùng chỉ có cái xe đẩy bán cóc, xoài, ổi trên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng mà thôi.

Thành Nam