Gã thanh niên đồi bại

Thứ năm, 23/11/2017 17:00

3 giờ 40 ngày 15-11, trong lúc chếnh choáng hơi men, Đặng Huy C. (2000, trú TT Quán Hành, H. Nghi Lộc, Nghệ An) cầm điện thoại gọi cho bạn gái là chị Thạch Thị Th. (2000, trú H. Nghi Lộc) nhờ đến chở về nhà nhưng chị Th. không đồng ý. Sau đó, C. tiếp tục gọi điện cho bạn thân là Nguyễn Hoàng Tú (2000, trú xóm 13, xã Nghi Trung, H. Nghi Lộc) nhờ chở mình đến gặp Th. Mặc dù trời mưa rét nhưng Tú vẫn chiều ý bạn, chở C. đến đón Th. rồi đưa hai người đến đoạn cầu vượt Nghi Long, H. Nghi Lộc, còn Tú về nhà ngủ.

Thấy con đi chơi mãi không về nên mẹ của Đặng Huy C. gọi điện bảo về. C. liền gọi điện làm phiền bạn lần nữa, nhờ Tú đến chở C. về nhà trước, sau đó chở Th. về. Thế nhưng, khi trao trả C. về tận nhà thì Tú lại không chở Th. về nhà ngay mà rẽ theo đường khác. Thấy một người mình không quen biết chở đi loanh quanh nên Th. liền đề nghị Tú chở về nhà để kịp giờ đi học. Thế nhưng, vị “tài xế” này lại chở Th. lòng vòng từ TT Quán Hành sang xã Nghi Diên, xã Nghi Hoa, xã Nghi Thuận rồi vòng ra khu vực Nam Cấm, đi xuống TX Cửa Lò và theo đường Nguyễn Sinh Cung về hướng TT Quán Hành. Khi hai người đi đến khu vực Chợ Sơn (thuộc xóm 2, xã Nghi Thạch, H. Nghi Lộc), do trời mưa nên áo Tú bị ướt. Tú lấy lý do cần phải thay áo nên chở Th. vào nhà nghỉ H.H thay áo rồi mới về nhà. Cứ nghĩ rằng Tú vào nhà người quen nên chị Th. đứng chờ ngoài sân. Thế nhưng, thay vì vào thay áo thì Tú lại thuê phòng rồi gọi Th. vào nhờ soi đèn để Tú bật điện trong phòng. Đoán được ý đồ của Tú, Th. nhất quyết không vào phòng thì lập tức bị Tú cầm tay kéo vào và giở trò đồi bại mặc cho Th. cố sức chống cự và kêu cứu. Nghe tiếng khách kêu, chị Hoàng Thị M. nghĩ là 2 người yêu nhau nên cũng không có phản ứng. Trong lúc hai bên vật lộn, Th. một mực chống cự và cắn vào tay trái của Tú thì bị Tú đấm vào mặt, rồi tiếp tục tát 2 cái. Dù cho nạn nhân van xin khẩn thiết nhưng Tú vẫn đe dọa để thực hiện bằng được trò đồi bại, sau đó Tú chở nạn nhân về nhà. Trên đường về, Tú bắt Th. mua thuốc tránh thai để uống nhưng Th. không đồng ý.

Nguyễn Hoàng Tú.

Sau khi về nhà, Th. đem chuyện kể với gia đình, sau đó đến Cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc trình báo sự việc. Nhận được trình báo của bị hại, xét thấy vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, CQĐT CAH Nghi Lộc cử nhiều tổ công tác điều tra, xác minh. Tuy nhiên, theo trình báo của chị Th. thì chị không biết tên, địa chỉ của đối tượng. Xác định địa điểm xảy ra sự việc là nhà nghỉ H.H. và được chị Hoàng Thị M. xác nhận vào thời điểm trên có đôi nam nữ đến thuê phòng nhưng nghĩ rằng họ yêu nhau nên đã không can thiệp. Khi ra về thì chủ nhà nghỉ nhận được lời trách móc của cô gái. Xác minh từ manh mối Đặng Huy C., bằng các biện pháp nghiệp vụ, CAH Nghi Lộc nhanh chóng làm rõ đối tượng xâm hại chị Th. chính là Nguyễn Hoàng Tú (2000, trú xóm 13, xã Nghi Trung, H. Nghi Lộc). Tú là nhân viên bảo vệ quán karaoke tại TT Quán Hành, nhưng hiện không có mặt tại nơi ở và nơi làm việc. Đến 11 giờ 30 ngày 15-11, CQĐT đã bắt được Tú tại khu vực khối 4, TT Quán Hành.

Tại CQĐT, Nguyễn Hoàng Tú khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện CAH Nghi Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Tú về hành vi “Hiếp dâm”, đồng thời tiếp tục khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y đối với nạn nhân Thạch Thị Th.

D.H