Gặp mặt nhân chứng Hoàng Sa

Thứ sáu, 20/01/2017 07:48

(Cadn.com.vn) - Cứ đến ngày 19-1, UBND H. Hoàng Sa, TP Đà Nẵng lại tổ chức một cuộc gặp thân mật mà vô cùng thiêng liêng, với các bác, các chú đã từng công tác, chiến đấu ngoài Hoàng Sa. Họ là những nhân chứng lịch sử, là bằng chứng, là tư liệu sống trong công cuộc đấu tranh để Hoàng Sa trở về đất mẹ từ thế lực ngoại bang.

Ông Đặng Công Ngữ-nguyên Chủ tịch UBND H. Hoàng Sa phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Có 14 các bác, các chú là những nhân chứng lịch sử ấy, nhưng buổi gặp mặt ngày 19-1 năm nay chỉ 12 người tham dự. Tại buổi gặp mặt thân mật, cùng với ông Võ Ngọc Đồng - Chủ tịch UBND H. Hoàng Sa, còn có ông Bùi Văn Tiếng -Chủ tịch Hội nghiên cứu lịch sử TP Đà Nẵng, ông Đặng Văn Ngữ - nguyên Chủ tịch UBND H. Hoàng Sa, các nhà khoa học, đại diện các ban ngành chức năng TP Đà Nẵng...

Tại buổi gặp mặt, ông Võ Ngọc Đồng cho biết, trong năm, UBND H. Hoàng Sa đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan thông tấn báo chí lớn trên thế giới, Chủ tịch H. Hoàng Sa đã trực tiếp trả lời các câu hỏi của phóng viên về hoạt động của UBND H. Hoàng Sa; quan điểm, thái độ của Việt Nam về tình hình căng thẳng trên biển Đông, cũng như nhận định của Việt Nam về phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại La Haye (Hà Lan), bác bỏ các yêu sách chủ quyền “lịch sử” của Trung Quốc ở biển Đông được gói trong tấm bản đồ 9 đường gián đoạn.  Ngoài ra, UBND H. Hoàng Sa thường xuyên liên hệ, tham gia các diễn đàn và hỗ trợ cung cấp thông tin về lịch sử, pháp lý, thực tế quản lý liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa gửi đến các nhà nghiên cứu, cơ quan thông tấn báo chí và các cơ quan, tổ chức có liên quan, phục vụ công tác nghiên cứu và tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ chủ quyền...

Ông Trương Văn Quảng-nhân chứng có hơn 10 năm công tác ở Hoàng Sa
trao đổi tại buổi gặp mặt.

Ngày 3-6-2016, tại Hà Nội, Chủ tịch UBND H. Hoàng Sa cùng lãnh đạo H. Trường Sa (Khánh Hòa) và huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã tiếp kiến, báo cáo với lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong chương trình “Tổ quốc nhìn từ biển”. Ngày 3-7-2016, UBND H. Hoàng Sa đã tổ chức phát động lễ hiến tặng tư liệu, hiện vật cho Nhà Trưng bày Hoàng Sa nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và khẳng định chủ quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, cũng như tập hợp, quản lý và bổ sung nguồn tư liệu, hiện vật phục vụ công tác trưng bày...

Trong dịp này, huyện đã tiếp nhận nhiều hiện vật có giá trị lịch sử và pháp lý về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa như: Phim tài liệu “Nhớ đảo” của nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Hùng và Trí Trung, nói về các nhân chứng từng làm việc, chiến đấu, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa trước ngày 19-1-1974; phụ bản tập bản đồ Trung Quốc xuất bản tại Berlin, Đức năm 1885, vừa được Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn sưu tầm; bản đồ Hòa Long, quận Hòa Vang thể hiện quần đảo Hoàng Sa thuộc H. Hòa Vang (Việt Nam) trước đây do Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng trao tặng... Đặc biệt, đã tiếp nhận 10 kỷ vật của ông Nguyễn Thành Trọng (người tử trận trên hộ tống hạm Nhật Tảo HQ10 trong trận hải chiến với Trung Quốc vào ngày 19-1-1974) từ bà Nguyễn Thị Lựa và anh Nguyễn Hoàng Sa, đến từ H. Thới Lai, Cần Thơ là vợ và con trai ông Nguyễn Thành Trọng.

Tính đến nay, UBND H. Hoàng Sa phối hợp với Bảo tàng Đà Nẵng tiến hành sưu tập, thu thập và chọn lựa 400 bản đồ, ảnh tư liệu, tư liệu liên quan đến quần đảo Hoàng Sa để lập hồ sơ đăng ký. Các tư liệu, hình ảnh đã được lựa chọn, đưa vào đề cương trưng bày và được UBND thành phố phê duyệt. Khi khánh thành Nhà Trưng bày sẽ tổng kết, đánh giá kết quả cuộc vận động hiến tặng tư liệu vào tháng 9-2017. Năm 2016, trang thông tin điện tử UBND H. Hoàng Sa đã có 180 tin bài, với hàng nghìn lượt truy cập mỗi ngày. Đây là cầu nối giữa chính quyền H. Hoàng Sa với độc giả trong công tác đấu tranh giành chủ quyền biển đảo đối với Hoàng Sa, có tác dụng trong việc định hướng thông tin dư luận trong và ngoài nước.

Tại buổi gặp mặt, ông Huỳnh Văn Thính, người công tác ở Hoàng Sa từ năm 1960 đến năm 1964 chỉ cho chúng tôi thấy từ vị trí nhà cửa, cây cối, giếng nước trên đảo Cây Dừa mà ông đã từng sinh sống. Ông Trương Văn Quảng - người có thời gian hơn 10 năm ở Hoàng Sa từ 1950 tới 1972 thuộc lòng từng cụm đảo. Ông nói: “Tôi từ Quế Long, Quế Sơn, Quảng Nam vượt gần 100km tới đây, dù tuổi cao sức yếu nhưng luôn khẳng định rằng, Hoàng Sa mãi mãi là của Việt Nam, dù 5 năm, 10 năm hay phải 100 năm chúng ta cũng phải kiên quyết đấu tranh để giành lại chủ quyền Hoàng Sa. Trách nhiệm của chúng ta là phải tuyên truyền đến nhân dân cả nước và cả thế giới về chủ quyền không thể phủ nhận của Hoàng Sa, bằng nhiều hình thức đấu tranh để Hoàng Sa về với đất mẹ Việt Nam…”.

Hồng Thanh