Ghen tuông, chồng sát hại vơ

Thứ sáu, 30/09/2016 11:11

(Cadn.com.vn) - Sáng 28-9, người dân thôn Nam Nhạn Tháp, xã Nhơn Hậu, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà chị Huỳnh Thị Hương (1970). Khi hàng xóm đến nơi thì phát hiện chị Hương đã bị ngất xỉu phía sau nhà. Chị Hương được người thân đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Tuy nhiên, những vết chém bằng rựa chằng chịt trên đầu đã khiến nạn nhân tử vong ngay buổi sáng cùng ngày.

Ngay sau khi nhận tin báo, CATX An Nhơn kịp thời vào cuộc điều tra, tổ chức khám nghiệm tử thi, hiện trường và nhanh chóng xác định thủ phạm là Trần Văn Thoại (1970, chồng nạn nhân). Thủ phạm ngay sau đó bị CATX tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu Trần Văn Thoại đã khai nhận hành vi giết vợ.

Theo điều tra ban đầu của CATX An Nhơn, 5 giờ ngày 28-9, Thoại cùng vợ chuẩn bị đồ đạc để cúng cha của Thoại. Tuy nhiên, chưa kịp sửa soạn gì thì Thoại nói mình đau thận nên bảo với vợ chở đi bệnh viện. Nghe vậy, chị Hương nặng lời với Thoại và không chịu chở đi. Vợ chồng cãi vã, xúc phạm nhau rất nặng lời. Lúc này, Thoại thấy trên đầu bếp có cái rựa dài nên lấy xuống và đứng phía trong bếp chờ chị Hương đi từ chuồng heo vào thì bổ nhiều nhát vào đầu vợ. Khi chị Hương ngã gục, Thoại tiếp tục chém cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Thoại cầm rựa ra phía trước cổng nhà vứt. Ngay sau đó,  chị Hương được đưa đi bệnh viện nhưng tử vong còn Thoại bị CATX An Nhơn bắt giữ. Tuy nhiên, Thoại  trình bày mình đang bị bệnh nặng nên Cơ quan CSĐT CATX đã đưa đối tượng đến trung tâm y tế thị xã để theo dõi, khám và điều trị bệnh, đồng thời CBCS tổ chức canh gác theo quy định.

Trần Văn Thoại tại trung tâm y tế.

Cũng theo lời khai của Thoại thì vợ chồng thường xuyên cãi vã. Thoại cho biết nghi vợ ngoại tình mặc dù không có chứng cứ nên hay ghen tuông. Mỗi khi uống  rượu, Thoại thường đánh vợ. Đêm trước khi xảy ra vụ án, vợ chồng cũng cãi nhau và Thoại đánh vợ. Có lẽ đây là  lý do mà chị Hương đã xúc phạm chồng khi Thoại nói đau.

Sáng 29-9, gia đình, hàng xóm tổ chức đám tang cho chị Huỳnh Thị Hương. Bé Trần Thị M. (10 tuổi, con chung của 2 người) ngơ ngác tại đám tang của mẹ. Chỉ trong phút chốc em vĩnh viễn mất mẹ và khó lòng gặp lại cha. Được biết, Thoại có một đời vợ và có một con trai, trong khi chị Hương cũng có một đời chồng và có một con gái trước khi về ở với nhau vào năm 2004. Hai người có một bé gái chung là cháu M. Bà Trần Thị Phương, hàng xóm của chị Hương cho biết: “Ở gần, cũng nghe vợ chồng thường cãi vã nhưng không nghĩ hậu quả như thế này. Chị Hương là phụ nữ giỏi, đảm đang, là lao động chính của gia đình. Chị nuôi heo, nuôi bò, nấu rượu, làm đồng đều một tay chị Hương lo hết. Còn anh Thoại thì chỉ phụ vợ thôi mà cũng ít”.

Bà Nguyễn Thị Tiên (mẹ nạn nhân) chua xót kể lại: “Việc gia đình con gái có mâu thuẫn đã xảy ra từ lâu. Mỗi khi uống rượu, Thoại thường ghen bóng ghen gió và về nhà đánh vợ. Đã không ít lần cầm rựa chém vợ nhưng chưa xảy ra hậu quả. Tui và gia đình ở xa, nhiều lần hòa giải và khuyên con gái vì con mà cố chịu đựng”. Cũng theo bà Tiên, nguyên nhân chính mà Thoại thường xuyên đánh vợ là mỗi lần uống rượu lại ghen tuông. Khi có men bia rượu thì lại đánh vợ và vụ án mạng đau lòng này là hậu quả của mâu thuẫn kéo dài...

Theo Phó thủ trưởng CQĐT, Phó trưởng CATX An Nhơn Đào Thành Long thì tại TX An Nhơn thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ án mạng mà thủ phạm và bị hại là người thân của nhau. Hầu hết các đối tượng gây án trong tình trạng đã sử dụng bia rượu, không kiềm chế nên đã gây án, để lại hậu quả đau lòng. Thiết nghĩ các ngành chức năng ở TX An Nhơn cần phối hợp cơ quan CA để tuyên truyền, giáo dục và có biện pháp ngăn chặn tình trạng giết người do những mâu thuẫn nhỏ từ gia đình như thế này.

Quý Hiền