Ghi ở “tọa độ nóng” (3)

Thứ tư, 21/05/2014 08:10

* Kỳ 3: Chuyện cảm động nơi đầu sóng

(Cadn.com.vn) - "Bước chân lên tàu coi như là thủy thủ. Ra đến Hoàng Sa, tất cả mọi người đều là chiến sĩ, quyết đồng lòng đấu tranh tuyên truyền để đòi lại chủ quyền biển đảo quê hương" - câu nói này luôn được ông Phan Đình Cát, cán bộ phụ trách lực lượng Kiểm ngư Vùng 4 nhắc đi nhắc lại nhiều lần với từng cán bộ kiểm ngư, phóng viên báo chí trên hải trình dài ngày ở "tọa độ nóng" Hoàng Sa...

Chúng tôi, những phóng viên đầu tiên đến Hoàng Sa cũng như bao cán bộ, nhân viên Kiểm ngư Vùng 4, lực lượng CS biển đang thực hiện nhiệm vụ trên biển, trong lúc nước sôi lửa bỏng này ai cũng xác định rõ điều đó. Mỗi người mỗi việc, nhưng chung đích đến cuối cùng là mong muốn trong thời gian sớm nhất, Trung Quốc sẽ nhận ra hành động sai trái của mình, dời giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển đặc quyền kinh tế Việt Nam.

Lên đường ra với biển Hoàng Sa, dẫu biết phía trước là gian lao, hiểm nguy chực chờ, song ai cũng thấy hãnh diện khi thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng trước Đảng, trước dân. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, trong chuỗi ngày dài trên biển, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện cảm động, đáng được nhận sự chia sẻ, quan tâm của mỗi người dân Việt Nam.

Những ngày qua, tàu Trung Quốc ngang nhiên dùng vòi rồng gây áp lực
và tấn công tàu của lực lượng chấp pháp Việt Nam làm nhiệm vụ trên biển.

Hôm 14-5 có lẽ là ngày đáng nhớ nhất trong đời đối với chàng cán bộ Kiểm ngư trẻ Lê Văn Bình (1987, quê Thái Thụy, Thái Bình), hiện sống tại Hải Phòng. Tập thể cán bộ Kiểm ngư Vùng 4, cánh phóng viên chúng tôi có mặt trên tàu biết chuyện chúc mừng Bình nhân sự kiện Bình được kết nạp vào Đảng CSVN ngay trên vùng biển Hoàng Sa của Tổ quốc. Một sự kiện đáng nhớ, đáng tự hào. Và chúng tôi tin, mọi người dân trên đất nước hình chữ S, kiều bào ta ở nước ngoài cũng đều chia vui với Bình khi hay biết tin này. Niềm động viên đó sẽ giúp Bình tiếp tục phấn đấu, bám biển đấu tranh tuyên truyền đòi lại chủ quyền biển đảo cho quê hương. Ngày làm lễ kết nạp Đảng trên tàu, Bình đã khóc vì vui.

Bình xúc động: "Đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm mơ ước của em nhiều năm qua. Gia đình, bạn bè cũng mong điều này lắm, nay thì ước mơ của em đã thành hiện thực. Mừng hơn, được kết nạp vào Đảng ngay giữa vùng biển Hoàng Sa thiêng liêng của Tổ quốc càng khiến em cảm động, tự hào lắm. Em nhận thấy rằng, vào Đảng rồi là vinh dự, nhưng trách nhiệm cũng sẽ cao hơn, nên sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhất là thời gian cùng với lực lượng chấp pháp bền bỉ đấu tranh buộc Trung Quốc phải dời giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép ra khỏi vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam".

Biên đội Kiểm ngư Vùng 4 tổ chức lễ kết nạp Đảng cho Lê Văn Bình trên biển Hoàng Sa.

Đồng chí Đinh Kim Thảo, cán bộ Kiểm ngư Vùng 4 cho biết, Bình là người đầu tiên được kết nạp Đảng trên vùng biển Hoàng Sa của Tổ quốc. Để có được sự kiện đáng nhớ này, đảng viên Lê Văn Bình đã không ngừng nỗ lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong suốt 4 năm công tác. Bản thân đảng viên Bình lập trường chính trị rất vững vàng, phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng, luôn có những sáng tạo trong công tác chuyên môn, nhất là những nhiệm vụ khó khăn được giao trên biển.

Cũng là cán bộ của lực lượng chấp pháp Việt Nam đang làm nhiệm vụ trên biển Hoàng Sa, câu chuyện của Nguyễn Xuân Tâm (1982, quê Hoa Lư, Ninh Bình) khiến tôi cảm động rơi nước mắt. Gần 10 năm công tác trong lực lượng Kiểm ngư với công việc "anh nuôi", hầu hết thời gian làm việc của Tâm là trên tàu. Chuyện thăm gia đình, vợ con của Tâm chỉ là những chuyến phép ít ỏi trong năm. Người vợ hiền biết cảm thông với nghề của chồng, cộng thêm cậu con trai 4 tuổi kháu khỉnh Nguyễn Văn Đức luôn là động lực cổ vũ tinh thần cho Tâm yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tâm kể: Đầu tháng 5-2010, lúc vợ chỉ còn 5 ngày nữa là sinh cháu Đức thì Tâm nhận nhiệm vụ lên đường đến với Trường Sa. Thèm lắm được nhìn mặt con lúc chào đời, nhưng nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Tâm phải tạm gác lại hạnh phúc riêng tư để lo việc nước. Một tháng sau trở về cảng Đà Nẵng, Tâm mong mỏi sớm trở về nhà thăm vợ con, vào bếp nấu cho vợ bữa cơm, nhưng rồi vừa về đến đất liền, Tâm lại nhận nhiệm vụ mới trên biển, niềm vui đoàn tụ với gia đình tạm gác lại.

Có vẻ như Tâm "không có duyên" được gần vợ, gần con trong những lúc vợ con cần mình nhất. Ngày 5-5, khi Tâm nhận nhiệm vụ từ Hải Phòng vào Đà Nẵng để đến Hoàng Sa cùng biên đội tham gia đấu tranh tuyên truyền đòi chủ quyền thì 3 ngày sau đó, vợ Tâm  sinh cháu thứ 2. Đến Đà Nẵng, Tâm tranh thủ gọi điện về hỏi thăm, động viên vợ chốc lát rồi lên tàu ra khơi. Tâm tâm sự: "Những lúc như thế, nhớ vợ con lắm anh ạ, nhưng vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng của mỗi cán bộ trong lực lượng chấp pháp như chúng em". Rồi Tâm bảo, trong chuyến công tác này, em sẽ nghĩ đặt cho con gái cái tên thật đẹp, hợp với kỷ niệm trong chuyến hải trình đến với Hoàng Sa thiêng liêng.

Lực lượng chấp pháp Việt Nam tuần tra, đấu tranh tuyên truyền buộc Trung Quốc
dời giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.

Những ngày đầu tháng 5 này, hàng trăm tàu Trung Quốc tiếp tục có hành động gây hấn, ngang ngược tấn công tàu Việt Nam với nhiều thủ đoạn. Nhìn cán bộ trong đơn vị mình tất bật lo đấu tranh tuyên truyền với tàu Trung Quốc trên biển đầy gian khổ, Tâm càng thấy trách nhiệm của mình cao hơn. Ngày lại ngày, Tâm tính toán chia thực phẩm, suy nghĩ để có những món ăn hợp khẩu vị giúp cán bộ đơn vị có thêm sức khỏe, tiếp tục nhiệm vụ chính trị hàng đầu.

Ở Hoàng Sa, còn nhiều lắm những câu chuyện cảm động khiến chúng tôi phải rơi nước mắt. Nào cán bộ Trung của lực lượng Kiểm ngư, vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, không thể về chung vui ngày cưới của cô con gái út ở Hà Tĩnh; hay chuyện về cậu con trai Cảnh sát biển Huy Thông hừng hực lòng nhiệt huyết hướng về Hoàng Sa, những ngày qua luôn động viên bố rằng, "bố cứ yên tâm công tác, ở quê nhà các con và mẹ cùng bà con xóm giềng luôn cổ vũ, động viên tinh thần cho bố". Anh Thông bảo rằng, con trai anh sẽ quyết tâm phấn đấu học tập, sau này thi và học theo ngành của bố để được vinh dự lên đường bảo vệ biển đảo quê hương.

Vâng, đó là tinh thần trách nhiệm, là nhiệm vụ mà mỗi cán bộ trong lực lượng chấp pháp của Việt Nam đã và đang cống hiến hết sức mình cho quá trình đấu tranh tuyên truyền, buộc Trung Quốc phải di dời giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Hoàng Sa Việt Nam, dù phải đối mặt với muôn vàn gian khó.

Công Hạnh
(còn nữa)