Ghi ta đường phố kết nối đam mê

Thứ ba, 03/12/2013 08:41

(Cadn.com.vn) - Tối thứ 7, dạo bước trên phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, Huế, bên dòng Hương Giang, nhiều người sẽ vừa có những phút giây thư giãn khi nghe những bản hòa tấu tuyệt vời từ những bạn trẻ đầy nhiệt huyết.

Ra đời từ 3 năm nay, Câu lạc bộ ghi ta đường phố với chỉ vài ba ngọn đèn cầy, 2 cây đàn ghi ta, 1 chiếc trống cajon, trên nền cỏ công viên, gần 50 người quây quần bên nhau thành vòng tròn, cùng hát vang những bài hát yêu thích.

Dù chỉ một tuần biểu diễn một lần, nhưng câu lạc bộ ghi ta đường phố Acoustic đã sống trọn vẹn với thời gian và mang lại những cảm xúc mới mẻ trong lòng người dân xứ Huế và đặc biệt nhiều du khách bởi phong cách biểu diễn mới, lạ mà vô cùng đơn giản. Lê Đình Hưng, đội trưởng câu lạc bộ nói, ai tới đây tham gia cũng được, người quen, người lạ, người lớn, trẻ nhỏ chỉ cần đến đây cũng có thể chung vui cùng nhóm. Nếu muốn có thể đăng ký là thành viên chính thức để tham gia nhiều hoạt động khác cùng câu lạc bộ.

Hát cho thỏa niềm đam mê.

Đúng 19 giờ 30, khi tiếng ghi ta vang lên những giai điệu quen thuộc hòa cùng với tiếng vỗ xập xềnh của trống cajon, mọi người đều cất giọng hát. Thể loại nhạc nào cũng có thể chơi được, miễn sao có người thuộc và thích. Lê Đình Hưng, SV ĐH Kinh tế Huế chia sẻ: "Mình tham gia câu lạc bộ này từ khi mới thành lập, thấy mình trưởng thành hơn trong giao tiếp, vững tin hơn trong việc theo đuổi ước mơ, gặp gỡ và làm quen được rất nhiều bạn bè, đặc biệt là thỏa được niềm đam mê ca hát".

Xuất phát từ niềm đam mê ca hát của một vài người bạn thân thiết, đến nay, câu lạc bộ đã có đến 100 thành viên. Hoạt động sôi nổi không chỉ ở lĩnh vực âm nhạc mà câu lạc bộ còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội như tổ chức Tết trung thu cho học sinh nghèo, làm từ thiện ở chùa...Cứ đều đặn vào tối thứ 7, những con người ấy, những tiếng đàn ấy, những giọng hát ấy cứ mãi vang lên làm ấm lòng bao du khách, hâm nóng lên một góc trời xứ Huế, xua tan đêm đông lạnh giá, mang lại cảm giác ấm áp và thoải mái cho nhiều người.

Kiều Ly