Gia đình ly tán con sớm vào tù

Thứ hai, 29/05/2017 12:11

(Cadn.com.vn) - Ngày 26-5 tại xã Cát Khánh, H.  Phù Cát, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bình Định mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án giết người. Hơn ngàn người dân ở nhiều địa phương của H. Phù Cát đã có mặt để theo dõi phiên tòa này không chỉ bởi tính chất nghiêm trọng của vụ án giết người cướp của mà còn bởi vì thủ phạm là một thiếu niên, giết người chỉ vì thiếu tiền chơi game.

Sau gần 6 tháng bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra, Nguyễn Minh Hiếu- bị cáo đứng trước vành móng ngựa trong phiên tòa lưu động đã có nhiều thay đổi, tuy nhiên nét thơ dại vẫn còn đó trên gương mặt thiếu niên này. Không ai có thể ngờ rằng chỉ vì thiếu tiền ăn chơi mà bị cáo lại nhẫn tâm sát hại người vô tội. Ông Nguyễn Văn Hơn, người dân xã Cát Minh cho biết:  “Đây là vụ án gây bức xúc người dân, nên ngày này nhiều người đến xem pháp luật xử lý thủ phạm ra sao. Song thực tình mà nói, ai cũng không khỏi xót xa khi thủ phạm còn quá nhỏ”.

Nguyễn Minh Hiếu tại tòa.

Theo cáo trạng, sáng ngày 6-11, người dân  thôn Xuân An, xã Cát Minh, H.  Phù Cát phát hiện bà Nguyễn Thị Xuân (45 tuổi) bị sát hại gần 20 nhát dao ngay tại xưởng mua bán phế liệu ở xã Cát Khánh.  Khu vực nạn nhân bị giết chết có nhiều xáo trộn. Qua khám nghiệm hiện trường, các điều tra viên phát hiện bà Xuân bị mất túi xách đựng tiền 10 triệu đồng. Chỉ một thời gian ngắn, cơ quan điều tra đã làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Minh Hiếu  16 tuổi  (ở xã Cát Minh). Bước đầu, Hiếu khai nhận vì cần tiền tiêu xài nên đã để ý bà Xuân từ trước đó. Đêm gây án, thấy bà Xuân một mình nên Hiếu mang theo dao đã mua trước đó vào nhà giết hại nạn nhân cướp 10 triệu đồng. TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Nguyễn Minh Hiếu 18 năm tù giam.

Tại tòa, bà Nguyễn Thanh Tâm,  mẹ Hiếu khóc nức nở khi hội đồng xét xử tuyên án.  Nỗi đau của người mẹ có con sớm phạm pháp và cũng là sự hối hận trong việc dạy dỗ con cái của mình. Bà Tâm ân hận giá như Hiếu được đầy đủ cha mẹ, được  yêu thương chăm sóc nhiều hơn  thì có thể mọi việc đã khác. Cha mẹ ly hôn từ nhỏ, mẹ tần tảo làm lụng, thiếu tình cảm và sự nghiêm khắc của người cha, Nguyễn Minh Hiếu đã bỏ học, đua đòi ăn chơi theo bạn xấu. Cũng như nhiều thiếu niên mới lớn ở vùng nông thôn, Hiếu sa đà vào các quán game online và từng bước bị nghiện trò chơi điện tử, trong đó đa phần là game bạo lực. Và khi cần tiền để tiếp tục chơi game, lại sẵn bị tiêm nhiễm từ những trò chơi nguy hiểm đó, Hiếu không phân biệt đúng sai, không suy nghĩ thiệt hơn mà nhẫn tâm giết người cũng chỉ vì những trò chơi.

Đã có không ít vụ án, kể cả án mạng xảy ra vì có liên quan đến game bạo lực, vì thiếu tiền để chơi...  Vụ án trên thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về vấn nạn game online đang tràn lan mọi nơi, từ thành thị đến vùng thôn quê.  Đồng thời sự tan rã gia đình, thiếu quan tâm của bố mẹ cũng  là nguyên nhân đưa các em sớm đến con đường phạm tội. Trong khi những giải pháp phòng ngừa của ngành chức năng còn chưa khả thi thì tự thân mỗi gia đình cần quan tâm dạy dỗ, quản lý, giáo dục con em mình nhiều hơn, góp phần ngăn ngừa những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra cho xã hội.

Quý Hiền