Gia đình mafia khét tiếng nhất nước Mỹ

Thứ sáu, 20/05/2011 00:00

Kỳ 1: Những cuộc thanh trừng đẫm máu

(Cadn.com.vn) - Gia đình Lucchese là một trong những tổ chức mafia khét tiếng nhất nước Mỹ, giành quyền thống trị khu vực Brooklyn, nơi đa số người nhập cư Italia sinh sống. Lucchese cùng với các gia đình mafia khác như Gambino, Genovese, Colombo và Bonnano, thâu tóm mọi hoạt động ngầm trên toàn nước Mỹ.

Đêm 26-2-1930,  Gaetano “Tom” Reina – ông chủ đầu tiên của băng nhóm Bronx – tiền thân của gia đình mafia khét tiếng Lucchese sau này, vui vẻ nấu ăn ở nhà một người cô.

Đó là một thói quen mà Reina thường làm để học cách nấu ăn kiểu Sicilian. Tối hôm đó cũng không ngoại lệ. Mùi thơm của nước sốt thịt, hay còn gọi là nước sốt marinara bay ngào ngạt. Nhưng rồi, thảm họa đã xảy ra. Khi Reina vừa ra khỏi nhà cô, ông ta đã trở thành nạn nhân đầu tiên trong cuộc đấu tranh giành quyền lực đẫm máu của các băng nhóm mafia tại Mỹ.

Cuộc chiến này được gọi là “Chiến tranh Castellammarese” –được đặt theo tên thị trấn ở Sicily, nơi nhiều “chiến binh” được sinh ra. “Nhưng tại sao họ lại giết Reina”, nhiều người tự hỏi. Theo các nguồn tin lúc bấy giờ, nguyên nhân được cho là do “Bố già” của băng giết người khét tiếng “Five Points Gang” nổi giận khi biết rằng, Reina đang tính đến việc gia nhập vào tổ chức mafia mới Maranzano. Nhưng, thực sự thì  Luciano đang tính đến mục đích riêng của mình.

Hai “bố già” sừng sỏ Luciano (trái) và Masseria 

Luciano muốn thiết lập một ủy ban tội phạm quốc gia có thế lực lớn hơn nhiều so với mafia, trong đó bao gồm các băng đảng mafia của tất cả các phái, chứ không chỉ là Sicilia. Để làm được điều đó, Luciano biết ông ta sẽ phải loại bỏ đế chế “Mustache Petes” đã lỗi thời. Đế chế “Mustache Petes” là những người từ Sicily, Italia đến Mỹ và thực hiện chế độ cai trị như những ông trùm thời trung cổ. “Bố già của các bố già” Masseria là mục tiêu đầu tiên trong danh sách này. Nhưng Luciano cũng cảnh giác với đối thủ của Masseria, Salvatore Maranzano.

 Luciano không muốn có một ông chủ mới mà muốn trở thành “ông chủ của các ông chủ” mặc dù ông ta biết mình không đủ mạnh để thực hiện lý tưởng này. Và đó là lý do tại sao ông đã ra lệnh thủ tiêu Tom Reina. Luciano lo lắng rằng nếu Reina liên kết với Maranzano, Maranzano sẽ trở nên quá mạnh mẽ và đủ sức đối phó với Masseria. Bên cạnh đó, Luciano còn có cam kết bí mật với nhân viên thân cận nhất của Reina là Gaetano “Tommy” Gagliano và Tommy Lucchese, những người luôn có ý đồ lật đổ ông chủ Reina.

Sau khi Reina chết, Masseria xa lánh băng Bronx bằng cách đưa một người ngoài vào tiếp nhận quyền lãnh đạo Bronx. Đó là một “Mustache Pete” khác có tên là Joe Pinzolo. Hai nhân vật hàng đầu trong băng đảng này, Tommy Gagliano và Tommy Lucchese luôn cười cợt và tỏ ra không phục Pinzolo. Không lâu sau đó, cả hai giết chết Pinzolo. Tuy nhiên, Masseria  không hay biết điều đó và đổ lỗi cho băng Maranzano.

Quá chán ngán với “bố già”, Tommy Gagliano và Tommy Lucchese quyết định gia nhập Maranzano. Nhưng Lucky Luciano luôn rất tham vọng. Y cố gắng thuyết phục cả hai phải thực hiện việc gia nhập một cách bí mật để Masseria không thể biết được điều gì. Điều này khiến Maranzano trở nên hấp dẫn hơn trong mắt Gagliano và Tommy Lucchese- bởi vì cả hai  nghĩ rằng, họ có thể hoạt động  như một “gián điệp hai mang”.

Trước lợi thế này, Luciano đã sẵn sàng tiến hành cuộc “đảo chính” lớn để lên làm vua trong thế giới tội phạm ở Mỹ.

Thanh Văn