Già làng 29 tuổi

Thứ hai, 05/05/2014 10:43

(Cadn.com.vn) - Đến thị trấn P'rao, H. Đông Giang (Quảng Nam) hỏi thăm già làng Arâl Xanh (thôn Gừng, thị trấn P'rao) sẽ lập tức nhận ra sự yêu quý, tin tưởng của mọi người dành cho anh. Từ người dân thường cho tới lãnh đạo thị trấn đều tin tưởng, tự hào về người đã làm già làng từ khi vẫn còn đang ở tuổi thanh niên.

Từ trước tới nay, nhắc đến già làng là mọi người thường nghĩ ngay tới một người đàn ông cao tuổi, tóc bạc. Nhưng già làng Arâl Xanh đã đảm đương chức vụ được coi là uy tín nhất trong làng khi mới 29 tuổi, tới nay đã được 2 năm. Phải chăng việc bầu lên một vị già làng còn tuổi thanh niên, người dân đã thể hiện suy nghĩ thông thoáng, tin tưởng vào người có tài hơn là người có tuổi?

Không chỉ đảm đương chức vụ già làng, Arâl Xanh còn kiêm luôn chức trưởng thôn thôn Gừng. Uy tín, tài năng của Arâl Xanh không phải có từ một sớm một chiều. Trước đây, Arâl Xanh từng làm công an viên. "Arâl Xanh rất nhiệt tình trong công việc, đã được giao hoặc nhận việc gì anh đều hoàn thành đúng hẹn, bất kể ngày đêm, mưa nắng. Dù là đang đêm, đang mưa bão nhưng biết ở đâu có chuyện, có mâu thuẫn anh đều tất tả tới tìm cách giải quyết ổn thỏa, chu đáo", Chủ tịch thị trấn P'rao  ALăng Pari, phân tích vì sao già làng Arâl Xanh được dân làng tin tưởng như vậy.

Già làng Arâl Xanh chuẩn bị đi làm công việc của một già làng kiêm trưởng thôn.

Trước đây Arâl Xanh chỉ muốn làm công an viên, dân quân cơ động, vì anh muốn đảm bảo an ninh trật tự trong thôn làng, giữ gìn sự đoàn kết, yêu thương trong làng. "Người dân, lãnh đạo thị trấn tín nhiệm, tin tưởng mình nên nhất quyết bầu mình vừa làm già làng, vừa làm trưởng thôn. Mình không làm mọi người không chịu, nên mình đành phải nhận thôi", già làng Arâl Xanh tâm sự rất thành thực.

Mọi chuyện trong thôn làng, từ chuyện cưới xin, ma chay, mâu thuẫn, hay trộm cắp này nọ,... mọi người đều tìm đến hỏi ý kiến, nhờ già làng Arâl Xanh phân xử. Sự gắn bó, đoàn kết của mọi người trong làng với nhau cũng chính là niềm vui, là ước nguyện của già làng Arâl Xanh. "Tất cả những công việc, tranh chấp, mâu thuẫn,... trong thôn làng mình đều giải quyết ổn thỏa, tạo mối tình cảm thân thiết, gắn bó cho mọi người trong làng", Arâl Xanh không giấu niềm tự hào.

"Già làng Arâl Xanh là già làng trẻ nhất Đông Giang mình đó. Xanh còn trẻ mà nhiệt tình với dân làng lắm, giải quyết mâu thuẫn trong làng ổn thỏa hết. Già làng nói chuyện cũng rất gần gũi, thân mật, mà cũng rất tôn trọng mọi người trong làng, dù lớn, dù nhỏ tuổi", một người dân thôn Gừng tâm đắc.  "Một số người đi ăn trộm của người trong làng, mình biết được nên tới khuyên nhủ họ chăm lo làm ăn, không đi trộm cắp nữa nên họ tỏ ra "ghét" mình lắm. Họ nói nếu không có anh thì tôi được thoải mái ăn trộm này nọ", già làng Arâl Xanh cười rồi nói tiếp: "Nhưng sau đó họ hiểu ra, không làm chuyện xấu, chăm chỉ làm ăn hòa nhập với mọi người".

Hiện già làng Arâl Xanh vẫn còn đau đáu những chuyện nhức nhối của thôn làng nói riêng, của người Cơ Tu nói chung như tình trạng tảo hôn, bắt con bỏ học sớm để đi làm nương rẫy, chuyện còn một số người vẫn tin tưởng những điều mê tín dị đoan, bùa ngải,... Anh cũng biết có tình trạng đó bởi người dân còn ít hiểu biết, nên dành nhiều công sức đi vận động mọi người để cho mọi người hiểu, không mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn vì thiếu hiểu biết.

Những đóng góp quan trọng của già làng Arâl Xanh cho làng, thị trấn được ghi nhận. Arâl Xanh cũng hạnh phúc vì điều này cùng với người vợ hiền thảo và hai người con gái xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi. "Chồng mình hay bận bịu việc làng lắm, nhưng mình hiểu đó là những việc có ích, giúp đỡ rất nhiều cho mọi người nên mình luôn ủng hộ", vợ già làng Arâl Xanh nói về chồng mình. Chị ủng hộ cũng phải, bởi việc công việc tư Arâl Xanh đều chu toàn. Ngoài việc làng, Arâl Xanh còn rất chăm chỉ làm nương rẫy, trồng rừng, chăn nuôi. Anh còn liên hệ nhờ sự giúp đỡ của các nhà nông học, hướng dẫn bà con kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt để có năng suất, lợi nhuận cao.

Hoàng Phương