Già làng miền biên viễn

Thứ bảy, 11/07/2020 09:00

“Mình nhớ lời Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tâm sự, phải gương mẫu đi đầu trong mọi công tác, công việc, làm sao cho vùng biên cương này hết nghèo khó, kinh tế xã hội phát triển, cuộc sống luôn yên bình…”, già A Lăng Đàn (xã A Nông, H. Tây Giang, Quảng Nam) vừa lau mồ hôi ướt sũng trên trán sau một ngày thu hoạch lúa vừa nói giọng vang khắp rừng.

Già làng A Lăng Đàn với món quà chân dung Bác Hồ do Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng năm 2018.

Bên thửa ruộng thơm mùi lúa mới, A Lăng Đàn cho hay, ông sinh ra và lớn lên trên quê hương A Nông anh hùng. Năm 1959, mới 17 tuổi, ông đã tham gia đoàn văn nghệ xã A Nông khu 3. Cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn quyết liệt, hưởng ứng phong trào thanh niên 3 sẵn sàng, A Lăng Đàn tham gia đơn vị thanh niên xung phong Trung Sơn của tỉnh Quảng Đà. Ông làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa, vũ khí, đạn dược trên tuyến đường Trường Sơn, rồi tham gia bộ đội địa phương. Năm 1978, A Lăng Đàn trở về quê hương, được giao nhiệm vụ làm Xã đội trưởng, rồi Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã A Tiêng, H. Hiên (cũ). Xã A Tiêng sau đó được tách ra làm 2 xã là A Tiêng và A Nông, A Lăng Đàn lại tiếp tục làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã A Nông. Năm 2004, A Lăng Đàn nhận nhiệm vụ mới làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh H. Tây Giang đến tận cuối năm 2017 mới nghỉ hưu.

Già Đàn tâm sự, hơn 74 tuổi đời, hơn 50 năm tuổi Đảng, cả cuộc đời tham gia cách mạng, ông luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Đó là giàu lòng yêu nước, chống giặc ngoại xâm, thương yêu giống nòi, cần cù lao động, tự lực, tự cường, chịu khó, chịu thương, hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Kỷ niệm sâu đậm và vinh dự nhất của đời ông là bốn lần được gặp Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước, Tổng Bí thư để báo cáo về những công tác mình đã hoàn thành xuất sắc...

Đầu những năm 2000, A Lăng Đàn là Chủ tịch UBND xã A Nông. Nhận thấy đời sống nhân dân lúc bấy giờ vô cùng khó khăn, phong tục tập quán còn nhiều hủ tục lạc hậu, tỷ lệ đói nghèo chiếm đa phần dân số, trình độ dân trí thấp. Bên cạnh, ở nơi biên giới Việt - Lào này vẫn chưa có một mét đường giao thông, mọi cơ sở hạ tầng vẫn là số không... Thế là, cùng với Đảng bộ và chính quyền xã, với ý chí của người lính đã qua những năm tháng chiến tranh, A Lăng Đàn quyết tâm đưa đời sống nhân dân thoát khỏi cảnh đói nghèo.

Già làng A Lăng Đàn trao đổi công tác giữ gìn ANTT vùng biên giới với các cán bộ Đồn Biên phòng A Nông.

Từ Chương trình xóa đói giảm nghèo 135 của Chính phủ, với sự vận dụng linh hoạt, sự quyết tâm, chỉ trong 4 năm, đời sống nhân dân đã từng bước ổn định, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt. Hệ thống giao thông, trường học, trạm y tế... được xây dựng, đời sống văn hóa người dân được nâng cao. A Nông trở thành điểm sáng trong công tác xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại các địa phương vùng cao biên giới của tỉnh Quảng Nam và khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Với sự quyết tâm nỗ lực vượt bậc, cuối năm 2004, A Lăng Đàn vinh dự đại diện cho cán bộ và nhân dân A Nông dự Hội nghị Sơ kết Chương trình 135, báo cáo kết quả, thành tích công tác của địa phương với Thủ tướng C h í n h p h ủ Phan Văn Khải. Cùng với phát triển kinh tế, xã hội, A Lăng Đ à n l u ô n gương mẫu, đi đầu trong các phong trào tại địa phương. Từ vận động nhân dân định canh, định cư, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa... đến giữ gìn ANCT-TTATXH, vệ sinh môi trường. Tháng 4-2007, A Lăng Đàn lại vinh dự đại diện cho các gia đình văn hóa tiêu biểu và người có thành tích trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa tỉnh Quảng Nam ra Hà Nội báo cáo tại Hội nghị biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Già làng A Lăng Đàn chăm sóc đàn gia cầm chăn nuôi tại gia đình.

Là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh nhiều năm liền của H.Tây Giang, hưởng ứng phong trào Cựu chiến binh giúp đỡ lẫn nhau do Trung ương Hội phát động, A Lăng Đàn luôn quan tâm đến đời sống của các Cựu chiến binh trên địa bàn huyện, tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ Cựu chiến binh làm ăn phát triển kinh tế, giúp đỡ các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn... Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới được triển khai, thấu hiểu những khó khăn, vất vả của bà con quê hương A Nông, A Lăng Đàn tự nguyện hiến 5 ha đất đang trồng quế của gia đình cho chính quyền xã A Nông xây dựng trụ sở UBND xã, trường học, Trạm Y tế, Nhà văn hóa và sân vận động. Cuối năm 2011, lần thứ ba, A Lăng Đàn lại vinh dự ra Hà Nội báo cáo thành tích với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tại Hội nghị Cựu chiến binh giúp đỡ lẫn nhau toàn quốc lần thứ ba.

A Lăng Đàn bảo rằng, luôn ghi nhớ lời tâm sự của Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí trò chuyện cùng ông tại Hội nghị Người có uy tín, già làng tháng 11-2018. Trong câu chuyện, Tổng bí thư nhắn nhủ, các già làng phải luôn phát huy truyền thống của cách mạng, của quê hương và của cả dân tộc mình; đi đầu, gương mẫu trong các hoạt động, phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Và cả cuộc đời, A Lăng Đàn vẫn mong mỏi sẽ cống hiến hết mình để dựng xây quê hương, đất nước; để bạn bè khắp nơi đến với vùng cao Tây Giang cảm nhận rõ sự đổi thay từng ngày...

HỒNG THANH