Giấc mơ “Hiền Lương” của những mảnh đời bất hạnh

Thứ ba, 13/04/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Từ một kẻ sống kiếp bụi đời nay đây mai đó, ngỡ như cuộc đời chỉ toàn là bóng tối… nhưng những tác động hướng thiện tích cực đã làm biến đổi con người Tạ Duy Sáu, trú xóm 7, xã Thọ Thành- Yên Thành (Nghệ An). Anh đã từ giã kiếp sống lang thang để dốc tâm huyết làm việc thiện. Hiện nay, Tạ Duy Sáu là người cưu mang cho hàng chục mảnh đời khuyết tật, bất hạnh... lầm lạc.

Tạ Duy Sáu sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo đông anh em. Vì gia cảnh nghèo khó, bố mẹ ốm đau suốt nên Sáu sớm bỏ học để đi làm thuê kiếm tiền thuốc thang. Nghe bạn bè rủ vào miền Nam dễ làm ăn nên Sáu đã làm “cuộc Nam tiến”, đầu tiên vào Đắc Lắc gia nhập đội quân cửu vạn làm đá Sapphire ở Đắc Nông.

Đến tận bây giờ anh Sáu vẫn không sao quên được những ngày tháng kinh hoàng ấy: “Chúng ép tôi làm suốt ngày đêm, không cho nghỉ, ăn uống thì kham khổ, hễ làm chậm là bị đánh đập rất tàn nhẫn. Không chịu đựng được tôi phản kháng và bỏ trốn nhưng bị bắt lại chúng đánh cho nhừ tử. Sau đó chúng trói tôi lại và bỏ đói nhưng may mắn được lực lượng cơ động kịp thời giải cứu”.

Thoát khỏi “địa ngục” đá Sapphire, Sáu vật vờ đến TPHCM và “biên chế” vào đội quân bụi đời, để có được chỗ đứng, Sáu đã phải trải qua nhiều trận đòn thừa sống thiếu chết. Sáu được “đồng nghiệp” dạy cho các ngón nghề bán vé số, tẩm quất, đánh giày... để kiếm sống. Hơn 4 năm trời lang thang sống hôm nay, không biết đến ngày mai. Nhiều đêm Sáu cũng trằn trọc nghĩ về đời mình nhưng rồi cuộc sống lại cuốn anh đi.

 Anh Sáu kể lại: “Tôi lê lết đến TPHCM trong người không một xu dính túi, nhịn đói đã 2 ngày, cộng thêm cái nắng như thiêu như đốt nên tôi đã ngất đi. Khi tỉnh dậy thấy  bên cạnh mình là 2 bố con ông lão mù hát rong. Chính họ đã cứu sống tôi, cha thì cạo gió, con đổ nước mía. Khi tôi đã ngồi dậy thì được đứa bé mang cho bát hủ tiếu”. Tấm lòng nhân ái của bố con ông lão mù luôn thường trực trong con người Sáu và có tác động không nhỏ đến tính cách của anh sau này. Sáu bộc bạch: “Tôi muốn gặp lại bố con ông lão ấy để cảm ơn nhưng không biết bây giờ họ ở đâu. Từ khi đó trong tôi luôn nung nấu một ước mơ được giàu có để giúp đỡ những người nghèo khó bất hạnh”. Anh Sáu chắt chiu, tiết kiệm từng đồng để gây dựng “cơ đồ”, một người con gái đồng cảnh ngộ đã sẻ chia ước mơ đó với anh là chị Lê Thị Lương.

Các cháu ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Hiền Lương. 

Giấc mơ Hiền Lương

Năm 2001, hai vợ chồng anh Sáu về lại quê hương Nghệ An, ngoài mấy sào ruộng khoán gia đình còn buôn bán nhỏ nên cũng có thu nhập. Nhận thấy quê mình nhiều người khuyết tật, nhiều mảnh đời bất hạnh nên anh đã suy nghĩ tìm cách để giúp đỡ họ. Sáu kể, “Tuy vợ chồng còn nghèo nhưng cứ gặp người ăn xin hay những hoàn cảnh đáng thương tôi đều giúp đỡ. Nhưng vợ tôi bảo, cho mấy thì họ cũng ăn hết thôi. Cho họ con cá không bằng cho cái cần câu. Thấy có lý rứa là tôi tìm biện pháp. Sau khi tìm hiểu, anh Sáu đã đi mua nguyên vật liệu để làm chổi  đót, chổi rành, rồi nhiều người ở những xã khác đến xin vào làm.

Người làm lâu dạy cho người mới đến, đầu ra thì tôi đi đến các trường học, các cơ quan vận động. Ngoài ăn uống họ còn được trả công từ 400 – 700 ngàn đồng/tháng”. Không những vậy nhiều trẻ khuyết tật, mồ côi được vợ chồng Sáu nhận về cưu mang nuôi cho ăn  học. Để phát triển cơ sở tạo việc làm và cưu mang mảnh đời bất hạnh được nhiều hơn, Sáu đứng ra xin huyện  thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, và đã được huyện đồng ý. Ngày 13-11-2008, UBND H. Yên Thành đã quyết định cho  thành lập Cơ sở bảo trợ xã hội Hiền Lương do anh Tạ Duy Sáu làm giám đốc. Sáu về nhà bàn với vợ thế chấp ngôi nhà của mình để lấy tiền xây dựng trung tâm. 

Anh Tạ Duy Sáu đang sắp xếp lại chỗ ngủ cho các cháu tại trung tâm. 

Có được cơ sở nhưng chi phí chăm sóc, dạy nghề,... luôn là câu hỏi trăn trở đối với anh. Vì vậy, Sáu đến những cơ sở trong và ngoài tỉnh để học hỏi kinh nghiệm và tạo thêm nghề mới như làm hương, chiếu trúc. Nhiều người dân cảm động trước việc làm của vợ chồng anh đã tình nguyện chăm sóc, dạy nghề không công cho các cháu. Ông Trần Đình Toàn tâm sự: “Tôi là thương binh, ở nhà có nghề làm chổi đót. Thấy việc làm đầy nhân nghĩa của vợ chồng anh Sáu nên tôi đã ra dạy nghề cho các cháu. Dạy nghề không có thu nhập nhưng tôi vẫn thấy vui và hạnh phúc vì mình đã giúp được các cháu phần nào”.

Hiện nay, cơ sở đang cưu mang cho 46 cháu, chủ yếu là các cháu khuyết tật ở trong và ngoài huyện như em Nguyễn Minh Phú nhà rất nghèo, bị cụt hai tay nhưng em có thể dùng chân để viết chữ, được sự cưu mang của Cơ sở Hiền Lương em đã trở thành nhân vật nổi tiếng. Suốt những năm học qua, Phú luôn dẫn đầu lớp về thành tích học tập. Năm 2005, Phú là đại biểu cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc và là người nhỏ tuổi nhất trong số 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam. Hiện nay Nguyễn Minh Phú đang học lớp 11 Trường THPT Trần Đình Phong.

Phú nói: “Có được ngày hôm nay là nhờ sự cưu mang của Cơ sở Hiền Lương, em cảm ơn vợ chồng chú Sáu rất nhiều. Em sẽ cố gắng học và ước nguyện sau này làm được nhiều việc tốt như vợ chồng chú Sáu”. Ông Chu Minh Lý-Phó Chủ tịch UBND xã khẳng định: “Cơ sở Bảo trợ XH Hiền Lương hoạt động có hiệu quả. Đây thực sự là mái ấm tình thương cho trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Chúng tôi luôn hỗ trợ và tạo điều kiện để cơ sở Hiền Lương phát triển”.

 Anh Sáu tâm sự: “Tôi đặt tên Cơ sở Hiền Lương là ước muốn làm việc thiện và hướng tới những điều tốt đẹp. Tôi sẽ  cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các cháu, để các cháu vơi bớt phần nào nỗi bất hạnh, được học tập và sống hòa nhập cùng cộng đồng”.

Tiến Dũng