Giám đốc ôm nợ mất liên lạc, công nhân... "mất Tết"!

Thứ tư, 24/01/2018 16:00

Nợ gần một năm tiền lương cùng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của 60 công nhân, ông Đậu Quang Thân- Giám đốc Cty CP Xây dựng điện VNECO7 (trụ sở tại 51-Phạm Như Xương, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã bí mật bán nhà đi khỏi nơi cư trú mấy ngày qua. Sự việc này không chỉ khiến người lao động đứng ngồi không yên trước Tết nguyên đán, nhiều đối tác từ các địa phương cũng đã kéo về trụ sở cty này khi biết mình có khả năng bị "xù" tiền tỷ.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Q. Liên Chiểu nắm tình hình, ổn định tư tưởng người lao động. Ảnh: Công Khanh 

Nợ công nhân, đối tác hơn 20 tỷ đồng

Sáng 23-1, hàng chục lao động của Cty CP Xây dựng điện VNECO7 đã tập trung tại trụ sở Cty để tìm gặp giám đốc yêu cầu giải quyết các quyền lợi chính đáng của mình sau một năm lao động, nhưng không thể liên lạc được. Một số người vì không có tiền lương gửi về cho gia đình, thậm chí phải vay tiền ăn đã có ý định "xiết" tài sản của Cty... nhưng đại diện các đội chuyên môn đã yêu cầu có thái độ ôn hòa để chờ cơ quan chức năng vào cuộc.

Các công nhân cho biết, vì những năm trước Cty thường trả lương theo quý, hàng tháng chỉ ứng tiền ăn, từ đầu năm nay hiện tượng chậm lương đã xảy ra nhưng không một chút nghi ngờ. Mãi đến cuối năm, nhiều người không thể xoay tiền để trang trải ăn uống, sinh hoạt nên đã đề xuất Ban Giám đốc cho ứng thì bị khất nhiều lần. Đến lúc không thể liên lạc được với giám đốc trong nhiều ngày liền thì tất cả đã tá hỏa khi biết ông Thân đã bán nhà riêng tại đường Đoàn Trần Nghiệp và đã đi khỏi địa phương. Anh Nguyễn Nam Dân (quê Bố Trạch, Quảng Bình), công nhân đội Xây lắp của Cty cho biết: "Tôi đứng ra nhận khoán một số hạng mục mà Cty đang thi công rồi gọi nhân công từ quê vào làm. Giờ chưa quyết toán được, bà con hỏi tiền công mấy tháng trời tôi không biết nói sao. Tôi bị nợ mấy chục triệu tiền lương đã đành, giờ còn mang tiếng lừa anh em hàng xóm ở quê gần 300 triệu đồng". Trong khi đó, anh Vũ Văn Chuyển-Đội trưởng đội Xây lắp cho hay, kể từ ngày 20-12-2017, khi không ai liên lạc được với giám đốc nữa, một số người bị nợ lương nhiều đã tính chuyện dùng tài sản của Cty để buộc ông Thân ra mặt nhưng chỉ huy của các đội công tác yêu cầu không vi phạm pháp luật. Hôm nay, một số anh em cũng tính "xiết" tài sản, tuy nhiên những gì giá trị thì đã bị bán đi hết rồi.

 Trong sáng 23-1, nhiều đối tác cung cấp vật tư, nhân công, máy móc cho VNECO 7 biết được sự việc đã đến trụ sở của Cty này để đòi nợ nhưng không có cách nào liên lạc được với ông Thân. "Tôi thi công ca máy, vận chuyển cho VNECO 7 từ tháng 12-2016. Tính tổng tiền hiện tại Cty còn nợ tôi gần 1 tỷ đồng. Mấy ngày ni tìm gặp để yêu cầu thanh toán nhưng không biết ông Thân ở đâu. May tôi còn giữ lại được chiếc máy đào chứ không thì tay trắng, làm không công", ông Nguyễn Văn Mạnh - Giám đốc Cty TNHH MTV Hoa Mạnh tại thị trấn Lăng Cô, TT- Huế cho biết.

 Theo bà Võ Thị Anh Tuyết -  Kế toán trưởng của Cty, hiện tại tổng số tiền nợ lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của công nhân cũng như tiền mua vật tư, nợ đối tác, nợ ngân hàng... của Cty đã lên đến hơn 20 tỷ đồng. Đến bây giờ, khi biết thông tin giám đốc "mất dạng", nhiều đơn vị đến đòi nợ mới biết các khoản nợ chỉ liên quan đến việc cá nhân của ông Thân cũng được bán sang cho Cty. "Do nhiều áp lực, tôi đã 2 lần viết đơn xin nghỉ việc nhưng lãnh đạo Cty không ký quyết định. Đến ngày 22-12-2017, giám đốc Đậu Quang Thân đã tự xuống ngân hàng thông báo thay đổi chức danh và kế toán trưởng của tôi để thay vào một người khác. Hiện con dấu của Cty đã bị cầm đi, tất cả tài sản đã bị đem đi bán không thông qua hội đồng quản trị, trái với điều lệ Cty", bà Tuyết cho hay.

Cán bộ, công nhân tìm mọi cách để liên lạc nhưng không tìm thấy ông Thân trong nhiều ngày qua. Ảnh: Công Khanh

Người lao động có thể kiện ra tòa

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Trọng Nguyên- Chủ tịch Liên đoàn Lao động Q.  Liên Chiểu cho biết, đơn vị đã nắm được tình hình chứ chưa tiếp nhận được đơn hay văn bản nào về vụ việc. Hiện Liên đoàn đang phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH tiếp xúc, hướng dẫn người lao động khi cần có thể làm đơn khởi kiện ra tòa. Theo thống kê sơ bộ thì Cty còn nợ lương 1,6 tỷ đồng, bảo hiểm xã hội 1,2 tỷ đồng. Còn nợ các đối tác thì số tiền rất lớn. "Đúng ra, trách nhiệm đầu tiên trong việc này thuộc về Công đoàn của Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam. Mình chỉ tiếp xúc, phối hợp giải quyết vụ việc vì Cty đóng chân trên địa bàn thôi. Chúng tôi cũng sẽ tham mưu lãnh đạo quận ủy chỉ đạo cơ quan chức năng sớm vào cuộc để ổn định tình hình, không để xảy ra phức tạp, đặc biệt đây là thời điểm cận Tết. Về quy định, người lao động có thể kiện vụ việc ra tòa. Nhưng muốn giải quyết được thì phải có mặt giám đốc Cty ", ông Nguyên cho biết.

Trong khi đó, ông Dương Văn Bình- Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Cty CP Xây dựng Điện Việt Nam thông tin ông đang từ Hà Nội về để phối hợp giải quyết tình hình, ổn định tư tưởng của người lao động. Theo ông Bình, vì Cty này đã tách ra kinh doanh độc lập cách đây hơn một năm nên công tác nắm tình hình của Tổng Cty cũng rất khó khăn. "Cơ bản bây giờ thì cũng phối hợp với cơ quan chức  năng ổn định tình hình, từng bước tháo gỡ chứ chưa thể giải quyết ngay được. Tổng Cty đang xem xét các nguồn để có thể hỗ trợ người lao động những khó khăn trước mắt. Công đoàn Tổng Cty trích quỹ hỗ trợ mỗi công nhân 1 triệu đồng chứ cũng chưa tìm ra được nguồn nào", ông Bình cho hay.

Chiều 23-1, ông Võ Công Chánh- Bí thư Quận ủy Liên Chiểu cho biết, đã chỉ đạo lãnh đạo UBND quận nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ việc, sớm ổn định tư tưởng của công nhân trong thời điểm trước Tết Nguyên đán. Trên cơ sở báo cáo, đánh giá, quận cũng sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng giải quyết theo hướng đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Công Khanh