Giang hồ loạn đả trong đêm

Thứ năm, 13/03/2014 11:39

(Cadn.com.vn) - Ngày 11-3, VKSND tỉnh Quảng Trị cho biết đã hoàn tất cáo trạng về vụ án “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”, “Hủy hoại tài sản”, “Gây rối TTCC” xảy ra vào đêm 2-6-2013 trên đường Hàm Nghi (TP Đông Hà, Quảng Trị). Vụ án có 11 bị can, thuộc về 2 băng nhóm, trong đó có bị can cũng là bị hại trong vụ án. Vụ loạn đả vào đêm 2-6 giữa những “đàn em” manh động thuộc hai băng nhóm khiến nhiều người thương vong là một đêm kinh hoàng, đầy ám ảnh.

Phát hiện thi thể nạn nhân Trung (X) tại mé sông Hiếu.

20 giờ ngày 2-6, Phan Phi Hùng (1984) và Đặng Hoài Quốc (1989, đều trú P.1, TP Đông Hà) đến khu vực Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Quảng Trị uống nước. Hùng và Quốc thuộc băng nhóm của Nguyễn Bá Dương (1989, còn gọi là Bom Đại). Bom Đại “thân thiết” với đại ca Tý “Vện” (Lê Viết Tý, đứng đầu một băng nhóm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản đã bị CA tỉnh Quảng Trị triệt xóa không lâu sau khi xảy ra vụ án mạng này). Mâu thuẫn, tranh giành lãnh địa với băng nhóm Tý “Vện” là băng nhóm Quyền “Éc Ke” (Vương Khánh Quyền). Băng nhóm này cũng đã bị CA tỉnh Quảng Trị triệt xóa cùng thời điểm với Tý “Vện”. Liên quan công tác đấu tranh, “xóa sổ” các băng nhóm cưỡng đoạt tài sản này, Báo Công an TP Đà Nẵng ra ngày 19 và 20-8-2013 đã có bài chi tiết.

Trở lại nội dung vụ án đêm 2-6, Hùng đi uống nước nhưng cũng mang theo gậy trên xe. Khoảng 30 phút sau, Hùng và Quốc đứng dậy định về thì chạm mặt Hoàng Lợi (1985) và Nguyễn Tiến Dũng (1982, đều trú P.5, TP Đông Hà). Lợi có mang theo mã tấu và Lợi cùng Nguyễn Tiến Dũng là đàn em của Quyền “Éc Ke”. Giữa Hùng và Lợi có mâu thuẫn từ trước, khi phát hiện thấy Lợi, Hùng cầm gậy đuổi đánh. Ở thế bị động, Lợi toan chạy thoát thân nhưng sau đó gọi điện cho Trần Văn Dũng (1995) tìm người ứng cứu, trả thù.

Nhận được tin, Nguyễn Anh Dũng (1992), Nguyễn Hữu Hoàng (1995, đều trú P.5, TP Đông Hà) chạy đến quán cà-phê T&T của đại ca Quyền “Éc Ke” (lúc bấy giờ Quyền “Éc Ke” không có mặt tại Quảng Trị, không hay biết đến sự việc đang diễn ra), mở nắp hầm dưới chân cầu thang lấy 4 cây kiếm, sau đó chạy đến chỗ Lợi. Trên đường đi tìm Hùng và Quốc để đánh, Nguyễn Hữu Hoàng sử dụng mã tấu, còn lại Lợi, Trần Văn Dũng, Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Anh Dũng dùng kiếm. Nhóm này gặp Mai Chánh Tín chở Phan Ngọc Lân nên kêu đi cùng.

Đối với Hùng, sau khi đuổi đánh Lợi đã về nhà Quốc ở đường Hàm Nghi (TP Đông Hà). Nhận định nhóm Lợi đã tìm đánh nên Hùng và Quốc bàn tính đối phó. Quốc hỏi em trai là Đặng Hoài Linh (1993) tìm rựa làm hung khí. Linh tìm được 2 cây rựa đưa cho anh. Lúc này, Nguyễn Bá Dương tình cờ đến tìm Quốc đi nhậu. Hùng và Quốc kể chuyện vừa xảy ra cho Dương nghe. Thấy có Dương nên Linh chủ động vào nhà tiếp tục lấy 2 cây rựa nữa. Đúng lúc, nhóm của Lợi xuất hiện, có thêm Phạm Mạnh Phi nhưng Mai Chánh Tín đã về, không tham gia.

Không thể bị động, Hùng cầm gậy, Quốc và Dương cầm rựa chủ động tấn công trước. Còn Linh cầm luôn 2 cây rựa tham gia đánh nhau với nhóm Lợi. Quá bất ngờ, Trần Văn Dũng, Phi và Hoàng (thuộc nhóm Lợi) cầm kiếm bỏ chạy vào hẻm, số còn lại vẫn hỗn chiến. Quốc đã bị Nguyễn Tiến Dũng chém một nhát vào tay trái. Trước tình hình này, nhóm của Hùng dàn hàng ngang dồn nhóm của Lợi về ngã ba Nguyễn Huệ - Hàm Nghi. Hai nhóm đánh chém nhau khiến giao thông trên tuyến đường này ách tắc, dân tình khiếp đảm.

Thu giữ hung khí trong vụ án.

Quá trình đuổi đánh, chạm mặt nhau, Dương nói với Lợi: “Tao không thù oán chi mi, thôi tụi bây về đi, không chơi nữa” và hẹn sẽ điện thoại với Dương sau. Khi nhóm của Lợi toan về thì bất ngờ Vũ Thành Trung (1985) điều khiển xe máy chở Vương Khánh Long (em trai Quyền “Éc Ke”) đi đến. Hai người này không phải đến ứng cứu băng nhóm Lợi mà trên đường đến nhà người thân nên ngang qua đây. Thấy tình hình còn căng, Nguyễn Tiến Dũng (nhóm Lợi) gọi to: “Anh Long, anh Long, lui lui!”. Nhưng Trung không biết chuyện nên vẫn điều khiển xe chạy về phía trước, nơi có Hùng, Linh và Dương đang đứng.

Khi Trung chở Long ngang qua thì Hùng hô lên: “A đây rồi” và chạy ra giữa đường. Hùng đưa gậy lên phang vào ngực của Trung khiến anh này loạng choạng tay lái. Linh cũng xông đến chém một nhát vào trán Trung. Trung kêu lên đau đớn nhưng vẫn điều khiển xe chạy về phía trước. Vương Khánh Long giục Trung: “Cứ chạy đi để anh đỡ cho”. Long nhảy xuống xe cản bước và đã bị Linh chém mấy nhát vào tay trái. Linh còn dùng sống rựa đánh vào chân và lưng khiến Long quỵ xuống. Dương chạy đến nói đánh nhầm Long nên gọi taxi đưa đi cấp cứu. Dù vậy, các đối tượng thuộc hai băng nhóm vẫn đuổi đánh nhau. Riêng nhóm Lợi, còn tổ chức quay lại nhà bố Quốc ném vỡ kính và hỏng tôn.

Trên đường về nhà, Linh gặp Phạm Huy Hoàng. Nghe Linh kể chuyện, Phạm Huy Hoàng cầm gậy đến phá chiếc xe máy của nhóm Lợi còn để lại hiện trường. Thấy vậy, Linh cũng cầm rựa đến chặt chém 3 xe máy của nhóm Lợi. Đối với Trung, chạy xe lên hướng H. Cam Lộ nhằm tránh sự truy đuổi của nhóm Lợi nhưng do chấn thương quá nặng nên bỏ xe đi bộ ra hướng sông Hiếu và tử vong. Giám định pháp y kết luận Trung tử vong do chấn thương sọ não. Thi thể của Trung được phát hiện ở mé sông Hiếu 3 ngày sau đó. Cũng qua giám định, nạn nhân Long thương tích 23%, Quốc thương tích 12%.

Trên kết quả điều tra, VKSND truy tố xét xử đối với bị can Đặng Hoài Linh về 3 tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Bị can Nguyễn Tiến Dũng tội “Cố ý gây thương tích”. Các bị can Lợi, Nguyễn Anh Dũng, Lân, Trần Văn Dũng, Nguyễn Bá Dương, Đặng Hoài Quốc, Phạm Mạnh Phi, Phan Phi Hùng và Nguyễn Hữu Hoàng về tội “Gây rối TTCC”.                 

 Bài, ảnh: B.H