Giao hữu Đội tuyển Việt Nam- Đội tuyển Palestine (2-0): Dấu ấn “những người trở về”

Thứ ba, 12/09/2023 09:53
2 bàn thắng mang dấu ấn của những cầu thủ trở về từ Nhật và Hàn tuy chưa thể xóa hết nghi ngờ về phong độ của Công Phượng và Văn Toàn, nhưng chứng minh họ vẫn còn hữu dụng cho đội tuyển.
Một trận đấu thành công của đội tuyển Việt Nam, cả về mặt thử nghiệm, nhân sự lẫn tỷ số.

HLV Philippe Troussier gây bất ngờ khi đưa ra sân đội hình xuất phát với những cái tên Đình Triệu, Thanh Bình, Trung Hiếu, Duy Mạnh, Việt Hưng, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Việt Anh, Hoàng Đức, Tuấn Hải, Quang Hải. Trong đó, Hoàng Đức hơi cao nhất trên hàng công, với sự hỗ trợ của Tuấn Hải (trái) và Quang Hải (phải). Tuấn Anh và Hùng Dũng là cặp tiền vệ trung tâm trong khi Triệu Việt Hưng và Việt Anh đá thấp hơn. Vẫn là xu hướng thử nghiệm.

Hai đội nhập cuộc khá cởi mở, đặc biệt đội khách chơi pressing khá rát. Hậu quả là Trung Hiếu phải rời sân từ phút thứ 11, Hồ Tấn Tài vào thay. Cơ hội đầu tiên dành cho Tuấn Hải, từ đương chuyền thuận lợi của Quang Hải, nhưng cú sút từ khoảng cách hơn 10m lại bị một cầu thủ Palestine kịp lùi về can thiệp. Cơ hội thứ 2 thuộc về Hoàng Đức, rất tiếc cú đá non chân của tiền đạo này trúng người hậu vệ đối phương. Sau pha bóng này, Triệu Việt Hưng sau pha tranh chấp cũng phải băng đầu và rời sân bằng cáng và cần đến xe cứu thương, Tiến Anh thay thế. Palestine cũng thay người, Saldana và Mousa Farawi vào thay cho Battat và Tarminini vì bị đau. Không giống tính chất của một trận giao hữu chút nào.

Nhìn chung, trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam kiểm soát thế trận, có cơ hội nhiều hơn. Trong khi Palestine chủ yếu phòng ngự phản công, nhưng bế tắc. Kết quả hòa không bàn thắng là hơi tiếc cho các học trò HLV Philippe Troussier. Tuy vậy, Palestine cũng không kém khi có 2 pha bóng gây nguy hiểm cho khung thành Đình Triệu.

Hiệp 2, Tuấn Dương và Công Phượng vào thay cho Thanh Bình và Hùng Dũng. Palestine bất ngờ dâng cao đội hình. Nhưng hàng tiền vệ và phòng ngự tuyển Việt Nam vẫn chơi kín kẽ. Trong thế trận tưởng như Palestine chiếm ưu thế, bất ngờ từ một tình huống chuyển trạng thái nhanh ở phút 62, Hoàng Đức chuyền vượt tuyến để Công Phượng thoát xuống thực hiện pha sục bóng đánh bại thủ môn Palestine. Đây là bàn thắng cho đội tuyển sau 2 năm của Công Phượng. Phút 66 lại là Hoàng Đức thực hiện một đường chuyền tương tự cho Tuấn Hải, nhưng rất tiếc cú sút lại trúng đúng người thủ môn đối phương. Có vẻ, với vai trò tiền vệ kiến thiết, Hoàng Đức trở nên nguy hiểm hơn.

Cổ động viên trên sân Thiên Trường (Nam Định) được dịp chứng kiến một trận đấu hay của đội tuyển
Công Phượng ghi bàn cho đội tuyển sau 2 năm “im hơi lặng tiếng”

Phút 71, HLV Troussier đưa Văn Toàn và Văn Luân vào thay Quang Hải và Tuấn Anh. Ngay tình huống chạm bóng đầu tiên, tốc độ của tiền đạo về từ Hàn Quốc đã chuyền bóng thuận lợi cho Tấn Tài. Thật tiếc, Tấn Tài lại sút bóng vọt xà ngang. Từ phút 75, Palestine không còn cách nào khác bằng cách rót vào bóng bổng vào khu vực cấm địa của tuyển Việt Nam và tạo ra vài cơ hội. Nhưng khi chưa kịp thành công với ưu thế này thì Palestine nhận thêm bàn thua. Lại là Văn Toàn bức phá chuyền ngang ngoài tầm với thủ môn Rami Hamada để Tuấn Hải đệm bóng vào lưới trống ở phút 79. Và đây là cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Cổ động viên trên sân Thiên Trường (Nam Định) được dịp chứng kiến một trận đấu hay của đội tuyển

Một trận đấu thành công của đội tuyển Việt Nam, cả về mặt thử nghiệm, nhân sự lẫn tỷ số. Hơn nữa, 2 bàn thắng mang dấu ấn của những cầu thủ trở về từ Nhật và Hàn tuy chưa thể xóa hết nghi ngờ về phong độ của Công Phượng và Văn Toàn, nhưng chứng minh họ vẫn còn hữu dụng cho đội tuyển.

T.S