Giết bạn tù rồi cố thủ trong phòng khám

Thứ tư, 20/08/2014 09:32

(Cadn.com.vn) – 14 giờ 6 ngày 17-8, Trung tâm CS113 CA tỉnh Nghệ An nhận được tin báo tại khu vực chữa trị dành cho phạm nhân thuộc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có một phạm nhân gây rối. Sau khi nhận được thông tin, trực chỉ huy CS113, Thượng tá Nguyễn Cảnh Chanh - Phó trưởng Phòng CSQLHCVTTXH phụ trách trực tiếp CS113 CA tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo và huy động 12 chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Theo nguồn tin của cán bộ Trại 6 (Bộ CA), Phan Công Trọng (1981, quê khối 6, TT Tân Kỳ, H. Tân Kỳ, Nghệ An) là đối tượng đang thụ án tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, hiện đang bị bệnh AIDS nên được đưa vào chữa trị cùng phòng với 2 đối tượng Phan Đức Long (1957, trú H. Xuân Trường, Nam Định) là đối tượng phạm tội về ma túy và Nguyễn Trọng Khánh (1992, quê ở Cốc Hạch, Đông Hưng, Thanh Hóa) đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình ở chung phòng điều trị bệnh, giữa 3 người này đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã đánh đập nhau.

Cụ thể, Trọng hung hăng dùng gậy đánh đập Long và Khánh. Tuy nhiên, do Khánh khỏe hơn, Trọng không thể khống chế được nên cắn vào tay Khánh. Sau khi nghe tiếng tri hô của Khánh trong phòng bệnh, lực lượng bảo vệ Trại giam đã nhanh chóng có mặt mở cửa để Khánh thoát ra ngoài. Còn riêng Long, do sức khỏe yếu hơn, không thể chạy thoát nên bị Trọng bóp cổ, đánh đập và dùng vật cứng bằng sắt cứa cổ nhiều nhát cho đến chết.

Trọng đang cố thủ trong phòng.

Lúc tiếp cận hiện trường (khoa Phạm nhân Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An), các bệnh nhân đang la hét lớn gây rối loạn ANTT trong khu vực. Trong một buồng bệnh của khoa, đối tượng Trọng đang ngồi cố thủ trong phòng sau khi gây ra cái chết của người bạn tù. Bên cạnh thi thể người bạn tù,  đối tượng này luôn miệng thách thức lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở bên ngoài. Nhận thấy sự việc hết sức cấp bách, nếu để Trọng chạy thoát ra khỏi khu vực sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của nhiều bệnh nhân khác trong khu vực bệnh viện. Ngay lập tức, Thượng tá Chanh chỉ đạo các chiến sĩ trong tổ công tác lập tức chốt chặn cửa của các buồng bệnh khác nhằm đảm bảo an toàn cho các bệnh nhân trong khoa, đồng thời huy động các chiến sĩ bao vây vòng trong, vòng ngoài để phong tỏa hiện trường, bắt giữ đối tượng.

Sắp xếp xong đội hình, Thượng tá Chanh khẩn cấp báo cáo tình hình cho Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Phó Giám đốc CA tỉnh Nghệ An, Thủ trưởng CQĐT và xin ý kiến chỉ đạo. Sau khi nhận được chỉ đạo xiết chặt vòng vây, không được cho đối tượng thoát ra ngoài gây ảnh hưởng về ANTT trong khu vực chữa bệnh tại bệnh viện, trường hợp nếu đối tượng chạy ra ngoài thì được phép nổ súng để bắt giữ đối tượng... các TS Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An cũng được tăng cường để phối hợp với Phòng CSQLHCVTTXH giải quyết vụ việc. Ngay sau đó, đội hình các chiến sĩ cảnh sát với trang bị đầy đủ lá chắn, mũ bảo hiểm, găng tay, súng bao vây toàn bộ khu vực.

Lúc này Thượng tá Chanh đã tiếp cận đối tượng và đứng sát song sắt cửa sổ phòng Trọng cố thủ để nói chuyện trực tiếp, thuyết phục đối tượng. Thượng tá Chanh đánh đòn tâm lý “anh có muốn nói chuyện với gia đình không?” thì Trọng nhanh chóng đọc số điện thoại của mẹ mình. Nghe được lời nói của mẹ qua điện thoại vận động con hợp tác với các đồng chí CA nhưng Trọng vẫn không tin, tỏ ra ngoan cố và cho rằng lực lượng CA đang lừa mình rồi sau đó dùng súng bắn hạ. Thượng tá Chanh kể lại: “Sau khi nghe chúng tôi bảo không bắn và yêu cầu đối tượng kiểm tra người bạn tù xem nếu còn sống, sẽ đưa đi cấp cứu thì Trọng mới dần bình tĩnh và tiếp tục nghe thuyết phục”.

Rất nhiều người trong bệnh viện hiếu kỳ đứng xem diễn biến sự việc.

Sau gần 1 giờ đồng hồ kiên trì thuyết phục và vận động, đến 15 giờ cùng ngày, Trọng đã đầu hàng và tự tra tay vào còng. Ngay sau đó, Phòng KTHS CA tỉnh Nghệ An tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân Phan Đức Long, còn Phan Công Trọng được bàn giao cho Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Danh Linh - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, nơi án mạng xảy ra là khu điều trị cho phạm nhân nằm biệt lập với các khoa khác. Đây là khu vực có hàng rào ngăn cách và thuộc quyền quản lý của trại giam. Chính vì vậy, mọi hoạt động thăm khám, ra vào khu vực này đều được cán bộ CA giám sát.

D.H