Giết người trong cơn ghen mù quáng

Thứ sáu, 15/11/2019 09:06

Chỉ vì nghi ngờ vợ ngoại tình, Nguyễn Quốc Long (1962, trú xã Thủy Phù, TX Hương Thủy, TT-Huế) đã dùng dao đoạt mạng một thanh niên cho vợ mình đi quá giang. Sự việc trên khiến cho nhiều người dân nghèo ở xã Thủy Phù thương xót, bởi nạn nhân trong vụ án là một người lương thiện, suốt ngày làm lụng vất vả để chăm lo cho gia đình.

Bị cáo Nguyễn Quốc Long

Trở lại vụ án, một ngày đầu tháng 5-2019, Nguyễn Quốc Long cùng một số bạn bè tổ chức uống bia tại nhà chị Nguyễn Thị Mầu (em gái của Long tại xã Thủy Phù). Chiều cùng ngày, chị Đào Thị Kim Chi (vợ của Long) đến nhà chị Mầu tìm Long để lấy một số giấy tờ để làm thủ tục ly hôn. Về nguyên nhân vợ chồng Long ly hôn là do hai người thường xảy ra mâu thuẫn, Long hay ghen tuông vì nghĩ chị Chi có quan hệ tình cảm với người khác. Chính vì vậy, khi chị Chi đến tìm lấy giấy tờ làm thủ tục ly hôn nên Long bực tức ra chửi bới. Long không đưa giấy tờ cho chị Chi mà đi lấy 1 cây rựa ở nhà ra dọa chém chị Chi nhưng được mọi người can ngăn. Tiếp đó, Long vào nhà chị Mầu uống bia cùng bạn bè, còn chị Chi sợ hãi nên chạy vào nhà chị Lê Thị Thu Hà cạnh đó để ẩn nấp.

Đến tối, Long về nhà lấy xe máy đi đến nơi chị Chi thuê trọ để nói chuyện nhưng không gặp. Đến khoảng 22 giờ, chị Chi nhờ chị Lê Thị Thu Hà chở mình về nơi ở trọ. Lúc này, chị Hà nói trời tối, đường trong làng không có điện nên sợ. Lúc đó có anh Kim Khắc Hiếu (49 tuổi) là người làm thuê ở xưởng nước đá gần nhà chị Hà chuẩn bị về nhà nên chị Hà nhờ Hiếu chở chị Chi đi về một đoạn. Anh Hiếu đồng ý và chạy xe máy chở chị Chi đi theo đường từ thôn 9 qua thôn 5 để đi về nơi chị Chi ở trọ. Trên đường đi gặp Long chạy xe ngược chiều. Ngay lập tức, Nguyễn Quốc Long quay xe máy đuổi theo đến đoạn đường trước Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 9, xã Thủy Phù thì đuổi kịp và chặn đầu xe anh Hiếu lại. Long lấy điện thoại ra để chụp ảnh mục đích của Long là chứng minh việc vợ mình ngoại tình. Anh Hiếu dùng tay gạt điện thoại không cho Long chụp hình và nói mình không liên quan gì đến chị Chi.

Tiếp đó, anh Hiếu đã có nhiều lời giải thích nhưng Long không chịu và liên tục chửi bới anh Hiếu. Long dùng tay đánh anh Hiếu nhưng anh Hiếu đỡ được và đi bộ ra hướng QL1A. Lúc này, nghi ngờ chị Chi có ngoại tình với anh Hiếu nên Nguyễn Quốc Long đi tới xe máy của mình mở cốp xe lấy 1 con dao dài 30cm (dao này, Long khai thường xuyên để trong cốp xe) rồi đi đến phía anh Hiếu. Và dùng tay trái cầm dao đâm mạnh liên tiếp 3 nhát vào người anh Hiếu. Đâm xong, Long rút dao ra bỏ trong cốp xe. Còn anh Hiếu sau khi bị đâm liên tục nhiều nhát thì ngã gục xuống bên trái đường, được người dân đưa đi cấp cứu. Hậu quả, anh bị thủng phổi, thủng tim, gây sốc mất máu cấp dẫn đến tử vong.

Ngày 12-11, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Quốc Long về tội “Giết người”. Tại phiên tòa, chị Lê Thị Th.- vợ của nạn nhân Hiếu rất đau đớn khi nhắc lại cái chết tức tưởi của chồng mình. “Hôm đó, sau khi đi làm thuê về thì người quen ở cạnh xưởng nước đá nói chồng tôi chở giúp chị Chi về một đoạn. Trong khi thấy chị Chi hoảng loạn vì chồng chị đang cầm rựa đi tìm đánh nên chồng tôi chở giúp nhưng không ngờ đã bị cướp đi mạng sống...”.

Được biết, nạn nhân Hiếu là lao động chính trong gia đình và đang nuôi con nhỏ cùng mẹ già yếu, bệnh tật. Từ ngày anh Hiếu qua đời, cuộc sống của chị Th. rất khó khăn. Chị Lê Thị Th. có đơn yêu cầu bị cáo Long bồi thường số tiền gần 370 triệu đồng gồm các khoản: chi phí đám tang; bồi thường tiền tổn thất tinh thần; cấp dưỡng nuôi con dưới 18 tuổi. Đến nay, gia đình bị cáo Long chỉ mới bồi thường số tiền 40 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Tại phiên tòa, bị cáo Long tỏ ra ăn năn, hối cải về hành vi sai trái của mình. Xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, mặc dù nạn nhân đã có nhiều lời giải thích nhưng bị cáo vẫn không nghe mà cố tình dùng dao truy sát đến cùng nên TAND tỉnh TT-Huế đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Long 17 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

H.LAN