Gìn giữ các làn điệu dân ca

Thứ tư, 14/07/2021 16:18

Dân làng Túy Loan (xã Hòa Phong) hát hò khoan đối đáp trên sông nhân dịp tổ chức lễ hội đình làng. 

Nhiều năm trở lại đây, các tiết mục hát dân ca luôn có mặt trong nhiều chương trình văn nghệ quần chúng ở vùng nông thôn Hòa Vang (TP Đà Nẵng). Những làn điệu dân ca xứ Quảng luôn làm cho không gian của các ngày hội, gặp mặt giao lưu… thêm xao động, ấm áp, đậm đà.

Ở xã Hòa Liên, chuyện tổ chức các phong trào hội diễn văn nghệ quần chúng luôn được người dân nhiệt tình hưởng ứng và kinh phí phục vụ cho phong trào phần lớn do bà con tự nguyện đóng góp. Không chỉ ở các thôn, mà ở các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn cũng hình thành nhiều tiết mục dân ca để tham gia các liên hoan nghệ thuật do huyện, TP tổ chức. Và, điều đặc biệt là hầu như năm nào tham gia các cuộc tranh tài về hát dân ca, đội dân ca Hòa Liên với những nghệ nhân không chuyên đều mang về cho địa phương những giải thưởng cao nhất; trong đó có anh Hồ Thanh Châu (thôn Tân Ninh)- một nghệ nhân hô "Hiệu" trong CLB Bài chòi Sông Yên trước đây… "Các làn điệu dân ca dường như thấm vào máu thịt của người dân quê tôi nên mỗi khi rảnh rỗi ngân nga vài câu ứng tác là làn điệu ấy tự nhiên lại ùa về. Và cứ thế mọi người vừa hát, vừa tìm lời lại vừa giữ điệu nhạc. Câu từ không cần gọt giũa nhiều, miễn là ý tứ phải bắt nguồn từ thực tiễn của cuộc sống", anh Châu tâm sự.

Còn theo lão nông Đặng Duật (thôn Túy Loan Tây, xã Hòa Phong), các nghệ sĩ "làng" quê ông là những người nông dân quanh năm cày sâu cuốc bẫm. Những lúc lao động trên ruộng đồng, họ là hạt nhân của các nhóm thợ, cùng nhau hò để quên đi cái vất vả trong công việc. Trong các đêm hò ấy người ta thường yêu cầu đầu tiên là điệu hò ân tình, trao tình, ly tình, thất tình… và vô số tình ấy dùng các điển tích để ví von, nghe đến não lòng. Khi trời về khuya thì mọi người lại chuyển hướng đưa ra đề tài hò khoan đối đáp, thế là không khí vắng lặng của đêm khuya xôn xao hẳn lên. Những câu hò thông minh, dí dỏm, có khi còn táo tợn đến phóng khoáng. Khi trăng đã xế, đêm hò khép lại, mọi người ra về mang theo những câu hò ngọt ngào vào cả giấc mơ. Không thiếu những cặp yêu nhau qua giọng hò, có đôi phục cảm, phục tài đối đáp với nhau mà nên duyên vợ chồng….

Có thể thấy, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc", phong trào gìn giữ các làn điệu dân ca xứ Quảng ở H. Hòa Vang luôn được các ban, ngành chú trọng, bảo tồn. Đảng ủy, chính quyền các cấp luôn gắn kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Và khi văn hóa được xem là nền tảng đã tạo điều kiện cho các địa phương có những bước chuyển đáng mừng trên mọi lĩnh vực, góp phần tạo nên một vùng nông thôn năng động trên hành trình đô thị hóa nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa của một miền quê.

VY HẬU