Giới trẻ & vũ trường
(Cadn.com.vn) - Bar, vũ trường từ lâu đã là điểm ăn chơi quen thuộc với giới trẻ, nhưng đằng sau đó là cả một câu chuyện dài về văn hóa ứng xử và lối sống...
MỘT CHUYẾN “ÂU-VỜ-NAI”
Đà Nẵng hiện đã có hơn 10 quán bar phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của những người trẻ tuổi. Đến đây, ngoài không gian âm nhạc sôi động, các bạn trẻ còn có dịp thể hiện bản thân và giải tỏa căng thẳng. Tuy nhiên, có không ít những sinh viên vì muốn “bằng bạn bằng bè” đã tìm kiếm niềm vui “đẳng cấp” bằng cả tháng tiền trọ bố mẹ chắt chiu dành dụm chỉ để “đốt” trong vài tiếng ăn chơi.
Qua giới thiệu của người bạn, tôi được làm quen với anh chàng tên Hoàng "rap" khá hot trong giới trẻ ở Đà Nẵng. Lý do Hoàng “rap” được nhiều người biết tới hết sức đơn giản vì Hoàng có máy ảnh xịn, thường xuyên up hình đi du lịch hoặc chụp ảnh với các bạn nữ là “hot teen”. Tuy mới gặp lần đầu nhưng Hoàng vẫn rất nhiệt tình dẫn tôi đi thăm thú tụ điểm ăn chơi mà Hoàng và đám bạn thường tụ tập - vũ trường Đ. Hoàng dặn: “Xem cho biết thì được chứ đừng chụp ảnh nhé”. Hỏi tại sao lại cấm chụp ảnh, Hoàng bĩu môi: “Chỗ người ta chơi “kẹo” mà đòi chụp”.
21 giờ, theo chân Hoàng “rap” và nhóm nam thanh nữ tú, tôi có mặt trước cổng vũ trường Đ. (Hải Châu, Đà Nẵng). Trời đêm lạnh nhưng thời trang của các bạn trẻ vẫn vô cùng mát mẻ. Hai bên đường dãy xe đỗ lại toàn là xe ga, xe phân khối lớn, tuyệt nhiên không thấy một chiếc xe số nào. Cô bạn đi cùng ghé tai tôi: “Đã đi phượt đêm thì phải cho ra hình ra dáng chứ ai lại trùm nguyên cái chăn đến vũ trường bao giờ”. “Trời lạnh ri, không mặc áo ấm chịu chi nổi” - tôi chống chế thì cô bạn phẩy tay: “Lát nữa lên sàn nhảy là nóng người ngay”.
Trong vũ trường, đập vào tai tôi là tiếng nhạc chát chúa. Như đã thành thói quen, bước qua cánh cửa là nhóm bạn của Hoàng lập tức nhún nhảy. Thậm chí còn sà vào một nhóm khác đang đứng gần đó nhảy chung. Trông khuôn mặt và điệu bộ của họ rất chuyên nghiệp.
![]() |
Trong số những bạn trẻ trong vũ trường, có không ít người còn là học sinh. |
Tôi chọn cho mình một góc để quan sát. Vũ trường cuối tuần người đông như nêm. Trong ánh đèn chớp nhòa, những bóng người uốn éo, lắc lư như cuồng say trong vũ điệu bất tận. Khói thuốc trộn lẫn tiếng nhạc dập liên hồi khiến tôi váng vất đầu óc. Phục vụ mang đến đĩa trái cây và gói hạt điều đặt trên bàn, ân cần hỏi tôi dùng gì. Nghe tôi bảo cho 1 lon Coca, cả nhóm bạn cười ồ lên. Cô bạn lúc nãy nhìn tôi thông cảm: “Ai lại kêu nước ngọt, ở đây chỉ uống rượu ngoại trên một triệu thôi, không uống được rượu thì ít nhất phải kêu một lon ken”. Tôi đồng ý lấy một lon bia. Trên sàn, 4 cô gái chân dài ăn mặc sexy đang lắc lư rất chuyên nghiệp. Đầu tóc rũ rượi, họ nhảy điên cuồng đến tận nửa tiếng mà không có dấu hiệu mệt. Tò mò, tôi hỏi thì Hoàng làm ra vẻ bí hiểm: “Phải có chút chút mới sung được vậy chứ!”. Hoàng “rap” bảo, Đ. là vũ trường lớn và chuyên nghiệp nhất ở Đà thành. Quả nhiên, theo quan sát của tôi, vũ trường đông đến độ đếm không xuể, hầu hết là các bạn trẻ, thậm chí có một số là học sinh nhưng phấn son lòe loẹt, lắc lư rất sành điệu.
23 giờ, tiếng nhạc trở nên to và dồn dập hơn thì tiết mục múa cột cũng bắt đầu. Tiếng hò reo cổ vũ của những thanh niên bên dưới khiến cô vũ công như hăng say hơn trong những động tác đầy khêu gợi. Bộ quần áo màu da ôm sát cơ thể cùng những động tác điêu luyện thu hút mọi ánh nhìn. Đây cũng là thời điểm bar trở nên đông đúc và náo nhiệt hơn khiến tôi như ngộp thở.
Nhóm bạn của Hoàng nhảy nhót hăng say đến tận 2 giờ mới chịu dừng cuộc. Trở ra từ quán bar, nhóm của Hoàng nhiệt tình “mời” tôi đi tăng 3 để biết thế nào là “âu-vờ-nai”. Trọn một cuộc “bay đêm”, nhóm của Hoàng cũng “đốt” cả trên dưới 10 triệu đồng và cứ tỉnh bơ. Tôi tự hỏi, phần lớn trong số ấy là sinh viên, họ lấy đâu ra tiền mà sẵn sàng vung để đổi lấy một vài giờ nhảy nhót!
![]() |
Lực lượng CA kiểm tra tại 1 vũ trường. |
HỆ LỤY
Xã hội ngày nay đã có cái nhìn thoáng hơn về bar, vũ trường. Các bar lành mạnh là nơi gặp gỡ, giao lưu tụ họp bạn bè, gặp gỡ đối tác… Tuy nhiên có không ít những bạn trẻ vì nông nổi, suy nghĩ lệch lạc muốn gắn mác “đại gia” lên mình mà bỏ bê việc học, lao vào cuộc chơi vô bổ, không mục đích để rồi nhận lấy hệ lụy làm ta phải giật mình.
T.N - sinh viên Đại học D.T (Đà Nẵng) sở hữu gương mặt xinh xắn và lối nói chuyện rất duyên. Tuy nhiên, điều khiến N. trở nên nổi tiếng với bạn bè trong trường chính vì cô là tiểu thư của một gia đình giàu có nức tiếng ở Tam Kỳ (Quảng Nam). Trong lúc các bạn cùng lớp ngày ngày phải đạp xe tới trường thì N. được ba mẹ sắm xe tay ga xịn. Sống trong sự nuông chiều của ba mẹ từ bé nên khi ra Đà Nẵng học, N. nhanh chóng kết thân với những cô chiêu cậu ấm. Đi học nhưng chủ yếu N. dùng thời gian của mình cho việc mua sắm, tối thì “phượt” vũ trường. Ăn chơi được hai năm thì N. tuyên bố muốn lấy chồng. Chồng của N. cũng là cậu ấm được ba mẹ cho quản lý một tiệm cà-phê lớn. Cuộc hôn nhân chóng vánh không được bao lâu thì cả hai đã cãi vã vì những lý do hết sức trẻ con. Cũng vì lấy chồng, phải làm dâu, không còn được đi… bar như trước, N. đâm ra chán cảnh sống phụ thuộc vào nhà chồng. Kết cục của cuộc hôn nhân là phiên tòa ly dị diễn ra trong sự ngỡ ngàng của bạn bè.
Ngày 17-10-2013, TAND Tối cao tại TPHCM tuyên phạt 16 năm tù đối với Phùng Anh Thái (1985) về tội “Giết người”. Chuyện xảy ra sau khi Thái cùng bạn bè nhậu say thì đến vũ trường chơi tăng 2. Sau khi thấm rượu, cả nhóm kéo nhau lên sàn nhảy thì xảy ra cự cãi với nhóm bạn của anh Phạm Anh Tuấn. Sợ có chuyện không hay, anh Tuấn liền đến can ngăn, hòa giải. Một lúc sau, Thái qua bàn của anh Tuấn hỏi chuyện thì bị một người trong nhóm Tuấn kẹp cổ đánh. Hỗn chiến xảy ra, bảo vệ của vũ trường đến can ngăn nhưng không được đành “mời” những vị khách này ra về. Lúc này anh Tuấn đi theo anh Cao Chu Hải (bạn của Thái) để hỏi chuyện do hai người có quen biết thì bất ngờ bị Thái rút súng bắn trọng thương. Sau một thời gian truy nã, Thái đến cơ quan CA đầu thú. Thì ra không phải do một phút bốc đồng gây nên hậu quả xấu mà Thái từ lâu đã là một tay anh chị có tiếng. Những vũ trường lớn trong thành phố ai cũng biết mặt Thái vì “nức” tiếng ăn chơi.
Có những bạn trẻ suy nghĩ rằng đã là người hiện đại thì phải “phượt”, phải biết uống rượu và phải post được những tấm hình ăn chơi nhảy múa lên Facebook mới được gọi là sành điệu. Hết tiền, những dân chơi này sẵn sàng xin xỏ bố mẹ hoặc dùng mọi thủ đoạn để trộm cắp. Những đồng tiền “dễ kiếm” này cũng dễ ra đi sau những tràng nhậu say bí tỉ trong bar. Nhậu vào lời ra không biết có bao nhiêu trận cãi vã, đánh nhau để lại hậu quả đau lòng cho gia đình và xã hội như trường hợp của Thái.
Câu chuyện về vụ mất tích tập thể của 3 em nữ sinh Huỳnh Thị Lệ Y., Nguyễn Thị Hồng N., Nguyễn Thị Tú U. (Bình Định) đã thực sự là hồi chuông về sự quản lý giáo dục con cái của các phụ huynh. Sau thời gian nghỉ Tết, 3 nữ sinh này đã bỏ nhà đi với một nhóm bạn nam. Ban ngày chui vào những ngôi miếu hoang để ngủ, đến đêm lại thác loạn nhảy múa tại các quán bar, vũ trường. Vũ trường là nơi nhạy cảm bởi các em học sinh nếu chưa đủ ý thức để làm chủ mình sẽ dễ bị cuốn vào vòng xoáy sa đọa.
Các vũ trường chưa có sự kiểm soát chặt chẽ về đối tượng cũng như độ tuổi ra vào nên kể cả các em học sinh cấp 3 cũng tìm đến đây sau giờ học. Sự thờ ơ trong việc quan tâm chăm sóc con cái đã dẫn đến những bi kịch đau lòng mà người bị tổn thương trước hết là các em. Chỉ đến khi sự việc vỡ lở, những bậc làm cha làm mẹ mới sững sờ vì đứa con của mình đã tuột khỏi cái nôi dạy dỗ của gia đình từ lâu mà không hề hay biết.
Hồng Sơn