"Giọng hát Việt Nhí"- có phải là sân chơi của trẻ em?

Thứ năm, 12/09/2013 07:54

(Cadn.com.vn) - Có lẽ có không ít người ủng hộ sân chơi "The Voice Kids"-"Giọng hát Việt nhí" vừa kết thúc cách đây không lâu. Nhưng riêng với người viết thì chắc chắn là không, bởi lẽ, một sân chơi, mặc dù là để trẻ em thi hát nhưng lại không phù hợp với bản chất ngây thơ, hồn nhiên vốn có của các em. Giọng các em, không thể phủ nhận là rất hay, thậm chí là độc đáo đấy nhưng trên cái nền ấy, người lớn đã "nhào nặn", gò ép các em già trước tuổi bằng việc thể hiện các bài hát, trong đó có nhiều bài không phải viết dành riêng cho thiếu nhi, cùng với phong cách cũng không phải của các em nốt.

Cách đây chưa lâu, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, trong nhận xét của mình về các giọng hát nổi tiếng của nước ta có nói đại ý là, nhiều người hát mà không nhập hồn được vào bài hát, không toát lên được ý đồ của người sáng tác...Vậy thì các em nhỏ của chúng ta, mới trên dưới 10 tuổi thì làm sao hát cho hay, cho có hồn những bài hát không phải viết riêng cho các em, như "Sắc màu" của Trần Tiến, Hồ trên núi của Phó Đức Phương, Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang của Lê Quang...

Tôi cảm nhận rằng, đã xuất hiện những "giọng hát nhí" mang phong cách của các giọng hát thời thượng bậc chú bác, thậm chí chưa nói là bản sao của các ca sĩ người lớn. Các em có chất giọng tốt nhưng phong cách lại bắt chước, rập khuôn người lớn nhiều quá. Có bài báo đã nói, sân chơi nhí nhưng luật chơi là của người lớn vì không khó nhận thấy nó cũng không khác mấy với cách thức tổ chức Giọng hát Việt ("The voice") là bao và trong mỗi đêm diễn, lượng khán giả xem là người lớn chiếm đa số. Có cảm tưởng như người lớn huấn luyện các em như những "chú gà đá" để hàng tuần ra "đá" với nhau, rồi thay nhau khen ngợi, tung hô các em. Sự ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng của các em đã giảm đi nhiều khi được người lớn "nhào nặn" để "chín già", "chín ép". Chưa nói là dễ làm các em sớm có tư tưởng kiêu ngạo, "ngôi sao" ngay từ lứa tuổi măng non.

Thiết nghĩ, các em hoàn toàn  không có lỗi trong việc này, chỉ có người lớn, những nhà tổ chức và cả một số tờ báo, đã tạo nên một lớp trẻ già không... đợi tuổi. Cách làm đó chỉ sớm dẫn đến sự thui chột của tài năng, đáng lẽ phải được nuôi dưỡng trong môi trường, sân chơi phù hợp với lứa tuổi các em.

Dân Hùng