Gỗ rừng “chui” vào nhà người giữ rừng!

Thứ năm, 30/09/2021 10:18

- Gỗ có chân đâu mà “chạy” vào nhà người ta được hả Tư Sơn Hòa?

Lực lượng công an kiểm tra gỗ cất giấu tại nhà ông Nguyễn Canh Tuất.

- Không có chân nhưng ắt có tiếp tay đấy Bề Tui.

- Ý Tư nói có sự câu kết giữa “lâm tặc” với những người có trách nhiệm giữ rừng hả?

- Chính xác!

- Sao Tư biết chuyện “tay trong, tay ngoài”?

- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa kiểm tra  nhà riêng ông Nguyễn Canh Tuất (tại thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) đã phát hiện, tạm giữ 155 khúc gỗ  hương, bằng lăng, bìn lin, mít nài… (tổng khối lượng 5,45m3) bất hợp pháp. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đống gỗ xẻ cất giấu trong nhà và trong các bụi cây ở vườn nhà ông Tuất. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 65 khúc gỗ cất giấu trong nhà và 90 khúc gỗ giấu ở các bụi cây trong vườn nhà. Ông Tuất không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp toàn bộ số gỗ trên.

- Ở đâu mà ông Tuất có lắm gỗ rừng thế?

- Ông Nguyễn Canh Tuất  là nhân viên Trạm quản lý bảo vệ rừng Sơn Hội thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa. Và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên xác định ông Tuất có liên quan trách nhiệm trong vụ phá trắng hơn 3ha rừng phòng hộ tại tiểu khu 162 ở xã Sơn Hội do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa quản lý.

- Có phải vụ án “Hủy hoại rừng” do Công an huyện Sơn Hòa khởi tố ngày 16-9 rồi chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra?

- Đúng, theo kết quả điều tra ban đầu, có hơn 3ha rừng phòng hộ tại tiểu khu 162 do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa quản lý bị phá trắng. Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can: Phạm Văn Anh (41 tuổi), Phạm Văn Thành (34 tuổi, em ruột Anh, cùng trú xã Sơn Hội). Bước đầu, Anh và Thành khai đã thuê một số người dùng cưa máy triệt cây to để lấy gỗ, trước khi phá trắng nhiều khu rừng tự nhiên để lấy đất trồng keo tại tiểu khu 162 ở xã Sơn Hội.

- Bề Tui nhận thấy, để phá trắng hơn 3 ha rừng phòng hộ tại tiểu khu 162 cần khoảng thời gian dài mà Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa không hề phát hiện là điều khá lạ. Điều đó cho thấy đơn vị này đã buông lỏng quản lý, để mặc “lâm tặc” và nhân viên cấp dưới câu kết phá rừng.

Bề Tui