Góp tiếng nói để bảo vệ công lý

Thứ năm, 01/01/2015 10:02

(Cadn.com.vn) - Làm báo là viết, phản ánh đúng bản chất khách quan của sự việc, song với những nhà báo làm công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của bạn đọc lại có một đặc thù riêng. Đó là tổ chức xác minh, tìm ra bản chất của sự việc và giúp các cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết sao cho thấu tình, đạt lý.

Nhớ cách đây vài năm, người  viết đã xử lý một sự việc khá hy hữu trong đời làm báo của mình: Đó là đi “đòi con” cho chị D. (trú xã Điện Thắng Nam, H. Điện Bàn, Quảng Nam).

Hoàn cảnh chị D. thật tủi phận khi cha mẹ mất sớm, gia đình chỉ có 2 chị em nên hoàn cảnh kinh tế vô cùng khó khăn. Do cuộc sống quá cực khổ,  nhan sắc không bằng chị, bằng em nên chị D. chấp nhận phận làm lẽ cho một người đàn ông tại xã Hòa Phước (H. Hòa Vang, Đà Nẵng). Sau thời gian chung sống, chị D. sinh được một bé trai kháu khỉnh. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, chị phải gửi con nhờ ông bà nội nuôi giúp để đi làm. Không ngờ, ngày về thăm con, chị nhận được hung tin: con mình đã bị cha và người vợ cả cho vào trại nuôi dưỡng trẻ mồ côi và đang được người nước ngoài làm thủ tục nhận con nuôi. Để “đòi con”, chị D. làm đơn gửi khắp các cơ quan nhưng chẳng có nơi nào nhận, vì sự việc mang tính phức tạp, chưa rõ thẩm quyền giải quyết.

Trong tâm trạng hoang mang tột độ vì nhiều cơ quan chức năng từ chối can thiệp, chị D. đã “gõ cửa” Báo Công an TP Đà Nẵng. Bằng tình người, trách nhiệm của người làm báo, tôi cùng các đồng nghiệp tiến hành tìm hiểu, can thiệp. Được sự giúp đỡ tận tình của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, chỉ 1 tuần sau cháu bé đã được trở về trong vòng tay ấm áp của mẹ. Chứng kiến cảnh đoàn tụ của hai mẹ con chị D. tại UBND xã Hòa Phước, nhiều người đã không cầm được nước mắt.

Nông dân trồng thơm ở thôn Tân Đợi bớt một phần khó khăn khi Báo Công an TP Đà Nẵng
phản ánh vụ việc cán bộ thôn “lạm thu”.

Hay như vụ một bé gái độ tuổi mẫu giáo bị người thân của cô nuôi dạy trẻ xâm hại tình dục nhưng vì là người ngoại tỉnh, không am hiểu pháp luật, điều kiện kinh tế quá khó khăn nên cha mẹ cháu bé đành im lặng cho qua chuyện.

Tuy nhiên, nhiều tài xế tại bãi đỗ ô-tô trên đường Tôn Đản (P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) rất bất bình trước việc làm trái pháp luật, trái đạo lý của thủ phạm đã tìm đến Báo Công an TP Đà Nẵng tố cáo sự việc.

Có thông tin vụ việc, có nhân chứng nhưng chúng tôi đã rất khó khăn khi thuyết phục gia đình cháu bé đồng ý công khai sự việc với cơ quan chức năng. Bởi bố mẹ cháu bé lo lắng nếu làm to chuyện sẽ gây ồn ào dư luận và làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm con mình sau này. Và họ muốn cho qua để “mua đường vắng” mà còn đường làm ăn ở đất Đà thành này...

Tuy nhiên, trước những lời lẽ thuyết phục, mang đầy những tình cảm sự đúng đắn của pháp luật của chúng tôi, cha mẹ cháu bé đã chấp nhận nói lên sự thật. Tiếp đó, chúng tôi phải làm rõ thêm một số tình tiết của sự việc, như: thời gian, địa điểm cháu bé bị xâm hại, mức độ tổn thương... Sau khi sự việc được đăng công khai trên báo, các cơ quan chức năng đã vào cuộc và kẻ gây ra tội lỗi trên phải ra trước vành móng ngựa nhận bản án 7 năm tù.

Một vụ “theo dấu” đơn thư tố cáo khác cũng không kém phần cam go khi sử dụng ngòi bút làm phương tiện đấu tranh bảo vệ cái đúng, đó là vụ việc tiêu cực khi xây dựng đường giao thông nông thôn (GTNT) tại xã Quế Phước (H. Nông Sơn. Quảng Nam).

Theo đơn tố cáo của 2 ông: Trần Văn Bá và Nguyễn Văn Tường (cùng trú xã Quế Phước), năm 2010, khi tổ chức thực hiện dự án bê-tông hóa GTNT, một số cán bộ tại xã Quế Phước, cụ thể: Ông Phạm Quý Viễn, Chủ tịch UBND xã cùng với một số cán bộ khác và đơn vị thi công đã “rút ruột” công trình bằng hình thức xén cả chiều dài lẫn chiều ngang một số tuyến đường. Mặc dù nội dung đơn tố cáo rõ ràng, cụ thể như vậy nhưng trong một thời gian dài các cơ quan chức năng tại H. Nông Sơn vẫn không giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật và còn có dấu hiệu bao che cho những đối tượng sai phạm.

Tác giả đang đo chiều ngang đường bê-tông bị xén bớt trong vụ tiêu cực xây dựng GTNT
ở xã Quế Phước.

Đến khi phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng tiến hành xác minh, làm rõ thông tin vụ việc và đưa ra ánh sáng công luận về những việc làm khuất tất của một số cán bộ xã Quế Phước thì sự việc mới được giải quyết nghiêm theo luật định. Cũng trong quá trình tìm hiểu, chúng tôi phát hiện nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ trong quá trình giải quyết đơn, thư tố cáo của người dân là do ông giám đốc đơn vị thi công là con ruột của... Chánh văn phòng UBND H. Nông Sơn. Vì nể nang chức quyền của “cha” nên các cơ quan chức năng có ý xuê xoa cho những sai phạm của “con”.

Hoặc trường hợp lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, cán bộ thôn Tân Đợi, xã Đại Sơn (H. Đại Lộc, Quảng Nam) tổ chức thu lệ phí đối với các phương tiện vận chuyển thơm trái (dứa, khóm) từ rẫy đến nơi tiêu thụ đã gây không ít khó khăn cho nông dân. Từ những thông tin điều tra, xác minh và phản ánh của Báo Công an TP Đà Nẵng, lãnh đạo H. Đại Lộc đã kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, tạo tâm lý yên tâm sản xuất cho nông dân các xã vùng tây Đại Lộc.

Ngoài những trường hợp trên, chúng tôi còn thông qua những bài viết được đăng trên chuyên mục Câu chuyện pháp luật của Báo Công an TP Đà Nẵng đã góp một phần công sức trong việc bảo vệ sự nghiêm minh của pháp chế XHCN. Cụ thể, với những bản án sơ thẩm có những sai sót về việc áp dụng hình phạt hoặc có những sai sót về thủ tục tố tụng, chúng tôi đã mạnh dạn nêu ra để cấp xét xử phúc thẩm có biện pháp khắc phục, sửa chữa. Bên cạnh đó, những bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng vì một lý do nào đó bị chậm thi hành cũng được chúng tôi phản ánh kịp thời để các cơ quan chức năng kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài...

Song hành với công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu, thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những người làm ở Báo Công an TP Đà Nẵng còn mạnh dạn phê bình, vạch ra những sai sót của các đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân...

Có thể nói, bằng ngòi bút của mình, trong những năm qua chúng tôi đã đóng góp một phần công sức của mình trong hành trình bảo vệ công lý. Nhiều vụ việc được đăng trên Báo Công an TP  Đà Nẵng đã được các cơ quan chức năng giải quyết một cách đúng đắn, rốt ráo. Bằng chính việc làm của mình đã giúp người dân tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, giúp người dân cảnh giác hơn với những luận điệu tuyên truyền của thế lực thù địch nhằm mục đích chống phá Cách mạng Việt Nam...

Minh Thi