“Góp vốn” mở... tiệc ma túy!

Thứ ba, 13/11/2018 21:00

Để cuộc hội ngộ trở nên hấp dẫn và “đẳng cấp”, Nguyễn Đức Nhân (1992, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và nhóm bạn quyết định bỏ ra nhiều triệu đồng mua các loại ma túy và thuê một căn hộ để tổ chức ăn chơi, phê pha. Tuy nhiên, niềm vui của Nhân và nhóm bạn chưa được trọn vẹn thì đã bị lực lượng CA phát hiện, bắt giữ...

Nhóm thanh niên thuê căn hộ để sử dụng ma túy bị CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện, bắt quả tang.   Ảnh: L.H

Trưa 10-11, Nguyễn Đức Nhân, Phan Hoàng Khải (1998), Bùi Văn Oanh (1989), Nguyễn Lê Kha (1993, đều trú H. Núi Thành, Quảng Nam), Trần Minh Thành (1988, trú P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, Đà Nẵng), Nguyễn Thị Mỹ Duyên (1995, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam), Trần Lê Phương (1996, trú H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) hẹn gặp nhau tại một quán nhậu trên đường 3-2 (Đà Nẵng) lai rai tâm sự. Cả đám cho rằng, lâu ngày mới gặp lại “chiến hữu” mà chỉ nâng và cụng ly thì cũng nhàm chán nên cả nhóm quyết định thay đổi cách chơi. Ngay lập tức, Nhân và nhóm bạn tiến hành “cuộc họp khẩn” để bàn về cuộc vui tiếp theo. Qua tổng hợp các ý kiến, cả nhóm thống nhất “góp vốn” mua ma túy để tổ chức tiệc.

Trong tích tắc huy động, nguồn quỹ do Nhân phát động để tổ chức tiệc hội ngộ cũng được hàng triệu đồng. Có vốn liếng trong tay, cả nhóm điện thoại liên hệ một thanh niên lạ (không rõ họ tên) hỏi mua 7 viên ma túy tổng hợp với giá gần 2,5 triệu đồng. 14 giờ ngày 10-11, Nguyễn Đức Nhân và Phan Hoàng Khải đến khu vực đường Lê Đình Dương (TP Đà Nẵng) gặp đối tác để giao tiền và nhận “hàng”. Mọi việc đâu vào đó, Nhân và Khải trở lại quán nhậu gặp nhóm bạn và tiếp tục nâng ly. Sau đó, cả nhóm liên hệ thuê căn hộ 2140 chung cư Mường Thanh (số 51- Trần Bạch Đằng, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để làm điểm tổ chức tiệc ma túy. 17 giờ 30 cùng ngày, tàn cuộc nhậu, cả nhóm kéo đến phòng 2140 chung cư Mường Thanh để chuẩn bị cho “cuộc bay đêm”.

Từ 20 giờ 30  đến 21 giờ cùng ngày, Trương Quỳnh Thi (1996, trú H. Núi Thành), Phan Lê Phương Dung (1996, trú Q. Hải Châu) và Đồng Thảo Nguyên (2000, trú TP Hồ Chí Mình) cũng lần lượt đến căn hộ 2140 để góp vui... Cho rằng chỉ có 7 viên ma túy tổng hợp thì cuộc chơi sẽ kém phần sinh động và hấp dẫn nên 21 giờ 10, Dung gọi điện cho một thanh niên lạ (không rõ họ tên) hỏi mua 2 gói ketamine. Để có tiền mua hàng, 5 nam thanh niên trong nhóm đã “góp vốn” thêm lần nữa. Có 5 triệu đồng trong tay, Nhân xuống khu vực tầng trệt của chung cư Mường Thanh để gặp người thanh niên mà trước đó Dung đã liên hệ mua “hàng”. Gặp nhau, Nhân đưa 5 triệu đồng cho người thanh niên rồi nhận 2 gói ketamine. Có đủ “hàng”, cả nhóm lao vào cuộc chơi.

Hết “cắn” rồi hít, cả nhóm lắc lư, nhảy múa mà không thể ngờ rằng, phía bên ngoài căn hộ 2140 chung cư Mường Thanh, các CBCS CAP Mỹ An đang tổ chức theo dõi, mật phục, chờ thời cơ thuận lợi thì ập vào bắt giữ... 23 giờ 30 cùng ngày, tiếng nhạc phát ra từ căn hộ 2140 ngày một tăng dần kèm theo những lời reo hò của những kẻ “say thuốc”.

Nhận định thời cơ đã đến, lãnh đạo CAP Mỹ An đã chỉ đạo các CBCS đồng loạt ập vào căn hộ 2140. Đang nhảy múa, “say” và “lắc” theo tiếng nhạc sàn nhưng khi thấy lực lượng CA xuất hiện, cả nhóm đã nháo nhào tìm cách thoát thân nhưng tất cả đã quá muộn. Qua kiểm tra tại căn hộ, lực lượng làm nhiệm vụ  phát hiện và thu giữ 1 túi ni-lông đựng tinh thể màu trắng (ketamine), 1 túi ni-lông đựng 1 viên nén màu xanh (ma túy tổng hợp), một số mẫu viên nén màu xanh bị bể (ma túy tổng hợp), 9 ĐTDĐ các loại và 1 bộ loa đèn. Tất cả 10 đối tượng có mặt tại căn hộ 2140 được đưa về trụ sở CA để làm việc.

Tiến hành test, tất cả 10 đối tượng trên đều cho kết quả với chất ma túy.  Hiện CAP Mỹ An đã chuyển các đối tượng và tang vật vụ án cho Đội CSĐTTP về Ma túy CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

T.DŨNG