Gục ngã trước “hoa hồng”

Thứ hai, 06/02/2017 11:16

Cám dỗ đồng tiền

(Cadn.com.vn) - Bun Kaeng (1983, trú bản Pa Cha Tien, H. Noòng, Savannakhet, Lào) có hai vợ. Điều đặc biệt là hai người vợ đều sống chung một mái nhà, hòa thuận, lần lượt sinh cho Bun Kaeng 6 đứa con, lớn nhất 13 tuổi, đứa nhỏ nhất chưa đầy 2 tuổi. Là trụ cột lao động nhưng Bun Kaeng chỉ bám cái nương cái rẫy, cái nghèo bủa vây, gia đình chưa một ngày dư dả. Điều đó khiến anh ta dằn vặt, đau đáu. Một lần sang Lao Bảo (H. Hướng Hóa, Quảng Trị) sửa xe máy cùng với thanh niên tên là Khăm Say, Bun Kaeng gặp người đàn ông tên Tông. Qua trò chuyện, Tông bất ngờ đề nghị Bun Kaeng tìm mối mua ma túy tổng hợp bán lại cho mình. Nhận thấy có thể kiếm thêm tiền, Bun Kaeng đồng ý dù chưa lần nào buôn bán thứ hàng cấm này.

Cuộc gặp gỡ vào trung tuần tháng 6-2016 ấy đã mở đầu cho bi kịch của người chồng nghèo và lôi kéo nhiều người khác dính tù tội. Bun Kaeng và Khăm Say trở lại Lào để đi tìm Bun Kham Noi (1980, trú bản Ta Ko, H. Noòng) bàn cách tìm mối mua ma túy. Cũng như Bun Kaeng, Kham Noi một chữ bẻ đôi không biết, tuy không nhiều vợ như Bun Kaeng song cảnh đông con khốn khó chẳng khác mấy nên nhanh chóng nhận lời. Các đối tượng liền liên lạc với Ta Peaung (1983, trú bản Sabusay, H. Xoỏng Khôn, Savannakhet) để cùng sang Việt Nam “làm ăn”. Ta Peaung có nhiều anh chị em ruột đang sống tại vùng biên giới H. Hướng Hóa, cũng khá rành tiếng Việt. Sau khi trao đổi, Ta Peaung đồng ý, hứa tìm nguồn hàng.

Vài ngày sau, Ta Peaung bắt được mối. Điều khiến cả nhóm này hào hứng là người bán dễ tính, rộng rãi, cho lấy hàng không cần trả hết tiền, đồng thời hứa sẽ chi “hoa hồng” hậu hĩnh sau khi hoàn thành. Mù quáng trước lời đề nghị này, chẳng đối tượng nào đủ can đảm từ chối. Bun Kaeng liền gọi điện cho Tông báo đã có hàng, thỏa thuận 4.000 viên ma túy tổng hợp với giá 120 triệu kip. Tông nhanh chóng hẹn giao dịch tại địa bàn xã Thuận, H. Hướng Hóa vào ngày hôm sau, 20-6-2016.

Dẫn giải Bun Kaeng.

Trả giá

Vượt sông Sê Pôn sang xã Thuận, Bun Kaeng, Ta Peaung và Kham Noi đã bị Phòng CSMT CA tỉnh Quảng Trị và ĐBP Thuận (BĐBP tỉnh Quảng Trị) phát hiện bắt quả tang đang đưa ma túy đi tiêu thụ. Qua kiểm tra, 20 gói ni-lông chứa tất cả 3.821 viên ma túy tổng hợp, thành phần Methamphetamine trên 53g. Đến thời điểm này, Ta Peaung mới biết số hàng không đủ 4.000 viên như đặt mua. Giao dịch bất thành, “hoa hồng” không thể có nhưng điều anh ta và đồng bọn không ngờ tới là pháp luật Việt Nam xử lý rất nghiêm đối với loại tội phạm ma túy.

Ngày 25-1-2017, tức ngày 28 Tết Đinh Dậu, Bun Kaeng và đồng bọn bị TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử tại TP Đông Hà về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Không khí Tết Việt không ảnh hưởng đến tâm trạng của Bun Kaeng và Kham Noi nhưng Ta Peaung thì có. Anh em của Ta Peaung ở vùng biên ải Hướng Hóa kịp về tới nơi xét xử. Trên khuôn mặt gầy, sạm, họ không thể giấu đi được nỗi vất vả, nghèo khó và lo lắng. Thấy CA, người anh của Ta Peaung liền chạy ào đến hỏi với tiếng Kinh trọ trẹ: “Mình tìm ai để xin cho em được giam ở Việt, sang Lào xa lắm?”. Sự thật thà, ít hiểu biết của người anh trai Ta Peaung khiến nhiều người chạnh lòng. “Không sang Lào mô, Ta Peaung có tội sẽ ở trại giam Việt Nam, có khi chấp hành án ngay tại Quảng Trị nữa” - có người đáp lời.

Ta Peaung                                   ---                                 Kham Noi

Sự quan tâm của người anh Ta Peaung làm những bị cáo còn lại cũng thấy xốn xao, nhớ nhà. Đặc biệt là Bun Kaeng, vợ con đùm đề mà chẳng thể gặp được ai. Quá trình thẩm vấn công khai tại tòa, cả 3 bị cáo thừa nhận nội dung cáo trạng và hành vi phạm tội. Qua người phiên dịch, các bị cáo cũng tha thiết xin HĐXX xem xét giảm án vì phạm tội lần đầu, thành khẩn. Xét hành vi của từng bị cáo, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên án Bun Kaeng và Ta Peaung mỗi bị cáo 8 năm tù, Kham Noi 7 năm tù.

Khép lại phiên xét xử cũng đã chạm giờ trưa, anh em của Ta Peaung xin phép được gửi gói quà là xôi nếp than và thịt nướng cho các bị cáo ngay tại đây để còn kịp đón xe ngược lên bản. Đón nhận trong sự xúc động, cả 3 bị cáo đều ứa lệ, ngậm ngùi bước lên xe trong nỗi hối hận muộn màng.

Bảo Hà