Gương sáng giữa đời thường

Thứ ba, 05/09/2017 11:11

Mỗi lần đến Công viên Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) Hòa Vang (TP Đà Nẵng), tôi thường gặp anh Lê Đức Tuấn (trú Túy Loan Đông 1, xã Hòa Phong, H. Hòa Vang) lặng lẽ nhổ cỏ, lau chùi bia mộ... cho các phần mộ liệt sĩ. Anh bảo, việc làm âm thầm, lặng lẽ của anh nhiều năm qua xuất phát từ tấm lòng mong muốn những người đang nằm lại nơi đây luôn được sưởi ấm nghĩa tình của những người còn sống...

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh trao Bằng khen cho anh Lê Đức Tuấn.

Sinh ra và lớn lên tại làng Bồ Bản (xã Hòa Phong), cha anh là liệt sĩ Lê Thiện Đợi (hy sinh năm 1969) khi anh chưa đầy 1 tuổi. Tuổi thơ của anh là quãng đời khốn khó, sống với người thân nhưng lại thiếu thốn trăm bề. Tuy cuộc sống hiện nay chưa dư dả gì nhưng anh vẫn cố tích cóp một khoản tiền để góp phần cùng chính quyền địa phương làm đẹp thêm cảnh quan Công viên NTLS; ngoài ra anh còn hỗ trợ tổ chức ngày giỗ liệt sĩ tại các xã Hòa Nhơn, Hòa Khương, Hòa Phú và tặng quà cho gia đình chính sách khó khăn trong dịp 27-7 vừa qua. Anh Tuấn tâm sự: "Tôi đã cố gắng để giữ sự bình thản mỗi lần đến trước phần mộ cha và các đồng đội, thế mà nào có được. Nước mắt cứ trào ra, những cây nhang trên tay cứ run lên bần bật. Tôi nghĩ rằng, biết bao con người thường ngày vốn bận rộn với cuộc sống mưu sinh nhưng đến những ngày này vẫn dành riêng cho mình một khoảng lặng trước các hương hồn liệt sĩ, đặt lên từng nấm mồ liệt sĩ những cành hoa tươi thắm, thắp một nén nhang tưởng nhớ công ơn, cảm nhận sâu sắc những gì mà thế hệ hôm nay có được là từ những hy sinh xương máu của cha ông đi trước"... Dù thời gian trò chuyện với anh không nhiều, nhưng phần nào chúng tôi cũng cảm nhận cái nghĩa, cái tình đối với các anh hùng liệt sĩ trong anh luôn dạt dào và không bao giờ cạn. Ở vùng nông thôn Hòa Vang mà mỗi bước chân đều thấm đẫm lịch sử cách mạng, việc chăm sóc người có công, qua nhiều năm tiếp nối, càng làm dày thêm truyền thống, nhân lên tấm lòng nghĩa tình, niềm kiêu hãnh và tự hào trong mỗi người dân. Trong công cuộc đổi mới, họ tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, hăng hái tham gia học tập, lao động, chung sức xây dựng quê hương, góp phần tô điểm truyền thống "uống nước nhớ nguồn". Sự cố gắng của họ xứng đáng được ghi nhận, biểu dương và trở thành những tấm gương tiêu biểu cho cộng đồng học tập, noi theo. Chủ tịch UBND xã Hòa Phong Nguyễn Thị Vân cho biết: "Nhiều người có công đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, lao động sản xuất và hoạt động xã hội. Bản thân anh Tuấn vượt khó, làm giàu bằng chính sức lao động của mình và tiên phong trong việc hỗ trợ xây dựng nông thôn mới như làm đường giao thông kiệt xóm, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, trùng tu miếu làng... Những hành động cao đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc của anh đã làm vơi đi một phần nỗi đau mất mát cho các đối tượng chính sách, người thân của các gia đình liệt sĩ. Tấm gương tỏa sáng giữa đời thường ấy đáng để địa phương trân trọng, tôn vinh".

Anh Lê Đức Tuấn đã được UBND TP Đà Nẵng trao tặng Bằng khen tại Hội nghị biểu dương xã, phường làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ và người có công cách mạng tiêu biểu TP lần thứ V (giai đoạn 2012-2017).

VY HẬU