Hà Lan 2–1 Mexico: Nghiệt ngã cho người Mexico

Thứ hai, 30/06/2014 07:52

(Cadn.com.vn) - Những cơn lốc da cam đã nổi rất muộn nhưng kịp thời để giúp Hà Lan ngược dòng đánh bại Mexico và tiến vào tứ kết. Ngược lại, số phận đã quá nghiệt ngã với người Mexico…

Thêm một lần nữa, bóng đá cho thấy sự nghiệt ngã của nó. Trong cuộc chạm trán với “Cơn lốc da cam”, Mexico đã chơi một trận tuyệt hay. Họ tấn công mảng miếng rõ ràng và phòng ngự hết sức chắc chắn. Thế nhưng, chiến thắng không nghiêng về phía họ, giống như trận đấu trước đó khi thần may mắn đã ngoảnh mặt với Chile trong cuộc đấu với chủ nhà Brazil.

 Trước khi Sneijder ghi bàn thắng gỡ hòa cho người Hà Lan, đội bóng áo cam đã chơi rất tệ. Họ bế tắc trong tất cả các phương án tấn công. Bế tắc đến mức HLV Van Gaal phải rút tiền đạo mũi nhọn Van Persie ra sân để thay vào Huntelaar. Sau khoảnh khắc tỏa sáng của Sneijder, “kịch sĩ” Robben đã mang về cho người Hà Lan quả 11m. Để rồi trên chấm penalty, “gã thợ săn” Huntelaar đã hạ gục thủ môn tài năng Ochoa, mang về tấm vé vào tứ kết cho “Cơn lốc da cam”. Xin chúc mừng chiến thắng của người Hà Lan nhưng sự thật quá oan nghiệt cho Mexico vì họ đã chơi một trận hay hơn đối thủ.

Quay trở lại với diễn biến chính của trận đấu, thời tiết quá khắc nghiệt ở Fortaleza lúc giữa trưa (trận đấu diễn ra lúc 1 giờ trưa theo giờ địa phương) khiến sân vận động Castelao như một chảo lửa, ảnh hưởng lớn đến thể lực cầu thủ hai đội. Chính về thế, hai đội chủ yếu vờn bóng ở hiệp một để đảm bảo thể lực.

Cũng vì thời tiết khắc nghiệt nên lần đầu tiên ở World Cup 2014, trọng tài người Bồ Đào Nha, ông Pedro Proenca sử dụng đến luật mới của FIFA có tên Cooling breaks, cho phép cầu thủ nghỉ uống nước khi nhiệt độ vượt quá 30 độ.

45 phút đầu tiên, Mexico là đội chơi tốt hơn. Dựa trên nền tảng thể lực sung mãn, Mexico chọn lối chơi áp sát nhanh và dường như không để tạo ra một khoảng trống nào cho đối phương hoạt động. Bên cạnh đó, Mexico tỏ ra chủ động và lấn lướt hơn trong những pha bóng tấn công.

Có thể nói, 45 phút đầu tiên, thế trận hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Mexico. Họ liên tục tạo ra những pha tấn công sắc bén và thể hiện hàng loạt pha dứt điểm về phía khung thành thủ môn Cillessen. Trong khi đó, Hà Lan lùi sâu đội hình đá như ru ngủ và đầy toán tính. Persie hay Robben đều không có cơ hội tiếp cận khung thành đối phương.

Hiệp hai bắt đầu được 3 phút, Hà Lan đã phải đón nhận cú đòn choáng váng. Giovani dos Santos tung cú sút bóng đầy bất ngờ từ sát vạch 16m50 khiến thủ môn Cillessen không kịp trở tay, đưa Mexico vượt lên dẫn trước 1-0.

Bất ngờ bị thủng lưới, Hà Lan không thể chơi thứ bóng đá toan tính nữa mà phải dâng cao đội hình tấn công. Thế nhưng, hàng thủ Mexico dưới sự chỉ huy của trung vệ đội trưởng Marquez đã chơi hết sức tỉnh táo, chia cắt các mối liên lạc giữa Robben, Persie và đồng đội.  Bên cạnh đó, sự xuất sắc của thủ thành Ochoa đã nhiều phen cứu thua cho Mexico.

Bế tắc vẫn bế tắc, Hà Lan quyết định rút chân sút chủ lực Persie ra nghỉ để nhường chỗ cho Huntelaar. Trong khi đó, Mexico cũng liên tục có điều chỉnh nhân sự nhằm củng cố khả năng phòng thủ.

Trận đấu trôi dần về cuối trận. Và khi tất cả đều hoài nghi về khả năng Hà Lan bị loại thì phút 87, tiền vệ Sneijder đã tỏa sáng bằng cú “nã đại bác” từ ngoài vòng cấm làm cháy lưới Mexico. Đó là cú sút chân phải ở cự ly vừa tầm của Sneijder nên không thể cản phá. Tỷ số được cân bằng 1-1 và hy vọng thắp lên cho Hà lan.

Phút 90+3, nghiệt ngã đã gọi tên Mexico khi trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Càng nghiệt ngã khi hậu vệ chơi hay nhất bên phía Mexico là Marquez đã thò cái chân ra không đúng lúc và chỉ cần có thế, Robben thể hiện tố chất “kịch sĩ” bằng cú ngã không thể đẹp hơn. Để rồi, Huntelaar bước lên chấm phạt đền, thực hiện cú đá quyết đoán hạ gục thủ môn Ochoa, đồng thời đặt dấu chấm hết cho trận đấu.

Số phận trận đấu đã được định đoạt khi Hà Lan giành tấm vé đi tiếp. Còn người Mexico chỉ biết than trách ông Trời sao quá nghiệt ngã.

Đội hình thi đấu:

Hà Lan: Cillessen, Vlaar, De Vrij, Verhaegh (Depay 56'), Kuyt, Wijnaldum, De Jong (Indi 9'), Blind, Sneijder, Robben, Van Persie (Huntelaar 75').

Mexico: Ochoa, Aguilar, Rodriguez, Marquez, Moreno, Layun, Salcido, Herrera, Guardado (Aquino 60'), Giovani, Peralta (Chicharito 74').

Quang Hải