HAGL: Suất xuống hạng đã rất gần!

Thứ năm, 06/08/2015 06:26

(Cadn.com.vn) - Không có bất ngờ xảy ra trên sân Cẩm Phả chiều 5-8 khi HAGL quá non yếu đã phải "lấm lưng trắng bụng" ra về trước chủ nhà Than Quảng Ninh. Lại thua, HAGL đã ở rất gần với suất xuống chơi hạng Nhất mùa giải năm sau.

Khách quan nhìn nhận, HAGL dưới cơ hoàn toàn so với Than Quảng Ninh, kể cả nhiều đối thủ khác hiện nay ở V-League. Thế nhưng, người hâm mộ vẫn chờ đợi điều bất ngờ đến từ đội bóng phố núi, đó là một chiến thắng trên sân Cẩm Phả. Song, sự non nớt của Công Phượng và đồng đội không giúp họ làm nên điều kỳ diệu mà thay vào đó là một thất bại nặng nề.

Thua thêm trận này, HAGL không thể vượt mặt đối thủ cạnh tranh suất xuống hạng là Đồng Nai để thoát khỏi vị trí bét bảng. Thất bại này như thêm một lời khẳng định thực lực của HAGL quá yếu so với phần còn lại của V-League. Nếu không cải thiện được lối chơi cũng như tinh thần thi đấu, HAGL sẽ còn đón nhận thêm nhiều trận thua nữa và khi đó suất xuống hạng sẽ gọi tên thầy trò HLV Guillaume Graechen chứ không ai khác.

Trở lại với trận đấu, HAGL đá với đội hình thấp khi chỉ cắm Văn Toàn ở tuyến trên, Công Phượng sắm vai hộ công. Ở tuyến giữa, Xuân Trường chấn thương nên Bùi Trần Vũ cùng Tuấn Anh đảm nhận khu vực trung tâm. Hai cánh là Út Cường và Thanh Tùng. Các hậu vệ là Văn Sơn, Tiến Dũng, Franklin và Văn Thanh.

Chủ nhà Than Quảng Ninh trận này vẫn chưa có sự trở lại của HLV Đinh Cao Nghĩa trên băng ghế chỉ đạo. Trợ lý Hoàng Thọ được giao quyền chỉ đạo. Dù được đánh giá cao hơn nhưng Than Quảng Ninh vẫn tỏ ra rất thận trọng trước "đàn em" HAGL. HLV Hoàng Thọ sử dụng hai tiền đạo trong đội hình là Nguyễn Quang Hải và Mạc Hồng Quân, nhưng Than Quảng Ninh vẫn chơi phòng ngự phản công.

Cũng như nhiều cầu thủ HAGL, Công Phượng (trái) chơi mờ nhạt trên sân Cẩm Phả. Ảnh: TTVH

Sân Cẩm Phả vẫn đông khán giả

Tưởng chừng sân Cẩm Phả hôm qua đã vắng khán giả khi người dân Quảng Ninh đang oằn mình khắc phục hậu quả của mưa lũ, nhưng các khán đài gần như được lấp kín. Điều đó chứng tỏ tình yêu bóng đá của người hâm mộ đất Mỏ rất lớn.

Để sẻ chia với những nạn nhân sau trận lũ lịch sử vừa qua ở Quảng Ninh, BTC trận đấu đã kêu gọi sự đóng góp của khán giả trên sân Cẩm Phả cũng như hai đội bóng. Theo ghi nhận, rất nhiều người nhiệt tình tham gia ủng hộ.            

Hơn 15 phút trôi qua, trận đấu vẫn chưa để lại dấu ấn nào đáng kể. Trong khi các cầu thủ HAGL quá non nớt trong lối chơi thì Than Quảng Ninh cũng không thể tạo ra những đường phản công sắc nét. Trái lại, các cầu thủ chủ nhà còn tỏ ra khá lúng túng trước khả năng cầm bóng tốt của HAGL và họ phạm lỗi khá nhiều. Phải đợi đến phút 17, Vũ Minh Tuấn mới tỏa sáng bằng cú dứt điểm chân trái đẹp mắt ngay vạch 16m50 khiến thủ môn Văn Tiến không có cơ hội cản phá, đưa Than Quảng Ninh vượt lên dẫn 1-0. Có bàn thắng khai thông thế bế tắc, chủ nhà chơi thanh thoát hơn và họ liên tiếp tạo ra những cơ hội rõ ràng, tiếc là các chân sút không tận dụng được.

Sang hiệp hai, Than Quảng Ninh vẫn chủ động chơi phòng ngự phản công. Trong khi đó, HAGL cầm bóng nhiều nhưng chủ yếu ban bật ở khu vực giữa sân chứ hoàn toàn bế tắc ở khâu tìm đường vào vòng cấm chủ nhà. Từ Công Phượng, Văn Toàn cho đến Hoàng Thiên (vào thay Bùi Trần Vũ ở phút 46) đều bất lực trước hàng phòng ngự chắc chắn của Than Quảng Ninh.

Nỗ lực kiếm tìm bàn thắng gỡ hòa của HAGL gần như phá sản từ phút 60 khi thủ môn Văn Tiến nhận thẻ đỏ rời sân khiến đội khách chỉ còn chơi với 10 người. Nhận đường tỉa bóng của Văn Hiếu, Quang Hải băng xuống đối mặt và buộc thủ môn Văn Tiến phải phạm lỗi trong vòng cấm nên phải nhận thẻ đỏ, đồng thời HAGL bị phạt quả 11m. Rất may, thủ môn Minh Nhựt (vào thay Văn Toàn) ngay pha bóng đầu tiên đã hóa giải được quả đá penalty khá lộ của Vũ Minh Tuấn, cứu cho HAGL một bàn thua trông thấy. Hy vọng có điểm lại nhem nhóm cho HAGL.

Phải đáng khen cho tinh thần thi đấu đầy nỗ lực của HAGL những phút còn lại khi chỉ còn 10 người trên sân. Tuy nhiên, càng về cuối trận, HAGL dần bộc lộ những điểm yếu từ thể lực cho đến khâu phòng ngự nên phải nhận thêm hai bàn thua nữa ở các phút 86 và 90+2. Tác giả của cả hai bàn thắng này cho chủ nhà là Mạc Hồng Quân.

Chung cuộc, HAGL nhận thất bại 0-3 và chôn chân ở đáy bảng.

Quang Hải