Hai anh em tử nạn trên sông Bồ

Thứ hai, 08/07/2013 14:37

 

(Cadn.com.vn) - Phát hiện em trai là Trần Niệm (22 tuổi) nhảy sông Bồ gần cầu An Lỗ (H. Phong Điền, TT-Huế) để tự tử, anh Trần Thanh Phi (24 tuổi) lao mình nhảy xuống sông để cứu. Nhưng, trong đêm tối, do nước sâu nên cả hai anh em đều tử vong vào tối 6-7.

 

Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ ở làng Đồng Bào, xã Quảng Vinh, H. Quảng Điền (TT-Huế) cùng lúc có 2 chiếc quan tài để lo đám tang cho hai anh em ruột là Trần Niệm và Trần Thanh Phi khiến nỗi đau bao trùm lên cả làng quê nghèo. Ngay sau khi nhận được hung tin, sáng 7-7, nhiều người dân trong và ngoài làng đã có mặt tại nhà ông Trần Khởi - bố của Niệm, Phi để chia buồn. Bà Trần Thị N.- một người dân trú cùng xã tiếc nuối: “Thanh niên ở làng lớn lên mấy ai được như cháu Niệm, cháu Phi. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, tụi nó học hành chăm chỉ lắm. Đứa nào cũng lễ phép, ngoan hiền. Ai ngờ, anh em nó ra đi khi còn quá trẻ...”.

 

Tìm hiểu từ những người dân địa phương, hầu hết ai cũng biết, anh em Phi, Niệm đều rất hiếu học. Niệm đã học xong Trung cấp y nhưng chưa có việc làm. Trong khi chờ xin việc, Niệm làm nhân viên giữ xe tại Nhà xe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh TT-Huế ở xã Phong An (H. Phong Điền). Còn Phi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hóa tại Trường ĐHKH Huế. Cách đây 2 hôm, Phi vừa nhận giấy báo trúng tuyển cao học của Trường ĐHKH Huế. Trước đây, Phi từng xin đi dạy hợp đồng tại một trường cấp 2 của H. Quảng Điền. Trước khi xảy ra tai nạn thương tâm, Phi đi dạy kèm môn Hóa cho một số học sinh ở trong làng để kiếm thêm tiền phục vụ cho việc đi học cao học sắp tới.

 

 Dù đêm tối nhưng người dân vẫn kéo đến cầu An Lỗ để chờ tìm thi thể của anh em Phi, Niệm.

 

Theo cơ quan điều tra CAH Phong Điền, nguyên nhân dẫn đến hậu quả đau lòng này, trong buổi cơm tối 6-7, cả nhà gồm 6 thành viên: ông Trần Khởi (bố), bà Lựu (mẹ), anh em Niệm và Phi cùng 2 người em gái đang ngồi ăn thì Niệm và Phi nói chuyện về một bộ phim, trong đó có cách cho chim cảnh ăn. Cũng vì bàn quá sâu về đề tài này nên giữa Niệm và Phi đã cãi vã, có lời qua tiếng lại. Trong lúc nóng giận, Niệm vung tay ném chén cơm khiến bà Lựu giận dữ và la mắng. Sau đó, Niệm nói với mọi người trong nhà: “Ra cầu An Lỗ mà vớt xác về”. Cách ăn nói ngang ngược của Niệm khiến mọi người trong nhà cũng bực bội nhưng biết tính Niệm vốn nóng nảy nên không ai nói năng gì cả. Ngay sau đó, Niệm chạy lên hướng cầu An Lỗ. Lúc này, mọi người trong nhà nghĩ rằng Niệm nóng giận nên nói tầm bậy chứ không hề nghĩ có hành động dại dột. Thế nhưng, bà Lựu lo sợ con làm dại nên nói Phi chạy xe theo tìm Niệm. Khi Phi vừa chạy xe đến gần cầu An Lỗ thì phát hiện có người đang bơi giữa sông Bồ. Biết chắc đây là Niệm nên Phi vội vàng dựng xe ở lề đường, nhảy xuống sông để đưa em vào bờ. Khi bơi ra đến chỗ Niệm, Phi phát hiện em trai đã đuối sức. Lúc này, Phi cố hết sức bơi và dìu em vào bờ để cấp cứu. Trên đường vào gần bờ, thì bất ngờ gặp nước xoáy sâu, cả 2 anh em hổng chân, rồi đuối sức và tử vong.

 

Sau một hồi thấy hai người con trai đi chưa về, vợ chồng ông Khởi cùng 2 cô con gái đi tìm thì phát hiện dép, xe của hai anh em ở trên bờ nhưng tìm hoài vẫn không thấy. Nghi một trong hai anh em bị nạn trên sông Bồ, ông Khởi nhờ người dân giúp đỡ tìm kiếm. Khoảng 21 giờ 30 ngày 6-7, thi thể của Trần Thanh Phi đã được tìm thấy. Lúc này, gia đình Phi cứ nghĩ rằng Niệm đang đi đâu đó, nhưng không ngờ cách 1 giờ sau, thi thể của Niệm cũng được lực lượng chức năng và người dân tìm thấy trên sông Bồ, gần cầu An Lỗ.

 

Sáng 7-7, gia đình và người dân trong làng lo hậu sự cho 2 anh em Phi, Niệm. 

 

Hai xác chết của hai người con trai sau khi được cơ quan chức năng khám nghiệm lần lượt đưa về nhà khiến vợ chồng ông Khởi, bà Lựu suy sụp hoàn toàn. Bà Lựu lòng quặn thắt, gào thét khi kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Một người dân sống gần nhà bà Lựu cho biết, gia đình bà Lựu dù khó khăn nhưng cuộc sống rất hạnh phúc. Sống nhờ nghề nông, vợ chồng bà cố gắng tích cóp, quyết tâm nuôi các con ăn học tử tế. Vậy mà giờ đây hai đứa con trai đã vĩnh viễn ra đi. Trước những mất mát, tang thương, chính quyền địa phương xã Quảng Vinh và người dân ở làng quê nghèo này đã có mặt sẻ chia, giúp đỡ gia đình bà Lựu vượt qua nỗi tang thương.

Hải Lan