Hai gương mặt của Bayern Munich

Thứ bảy, 24/09/2022 14:38
Sau 2 chiến thắng tại vòng bảng Champions League 2022-2023, nhất là chiến thắng 2-0 trước Barcelona, tinh thần của các cầu thủ Bayern Munich lên rất cao. Leon Goretzka nói rằng cách họ phản ứng mạnh mẽ trước Barcelona sau hiệp 1 tồi tệ đã chứng tỏ khát vọng chiến thắng của cả đội. 
Bayern ở Champions League (ảnh) khác hẳn ở Bundesliga, đang xếp thứ 5 sau 7 vòng đấu.
Bayern ở Champions League (ảnh) khác hẳn ở Bundesliga, đang xếp thứ 5 sau 7 vòng đấu.

Nhưng, ngọn lửa chiến đấu đó đã không tái hiện ở Augsburg, chỉ 3 ngày sau đó. Cho dù làm chủ trận đấu, cầm bóng vượt trội nhưng Bayern tấn công vô hồn. Những cơ hội hiếm hoi tạo ra của Hùm xám lại không thắng được “đôi bàn tay nhựa” của thủ thành Rafal Gikiewicz.

Tình trạng tương tự từng xuất hiện ở trận hòa 2-2 với Stuttgart, chỉ 2 ngày sau chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Inter. HLV Julian Nagelsmann lý giải rằng thể lực các cầu thủ bị ảnh hưởng vì vắt sức tại Champions League. Nagelsmann không sai song đó không phải nguyên do căn bản. Có điều gì đó ngăn cản Bayern đốt cháy tất cả để tìm đến chiến thắng trong chuỗi 4 trận thất vọng vừa qua tại Bundesliga (3 hòa, 1 thua). Họ có nỗ lực nhưng chưa đủ khát vọng, có tấn công dồn dập nhưng chưa phải đá “chết bỏ”. Tâm lý “phải thắng bằng mọi giá” đang rời bỏ Bayern ở giải đấu mà “kiểu gì chúng tôi cũng vô địch”.

Thực ra, đó là trạng thái không tránh khỏi với một đội bóng đã vô địch quốc nội như một thói quen tự nhiên. Cựu danh thủ Lothar Mattheaus hồi đầu mùa giải từng nhận định “việc Bayern vô địch Bundesliga quá dễ dàng sẽ ảnh hưởng đến phong độ tại Champions League”. Julian Nagelsmann đang cố gắng tránh vết xe đổ này. Vị “thuyền trưởng” Bayern luôn đốc thúc mạnh mẽ các học trò ở sân chơi Champions League. Đó là mặt trận mà Bayern đặt tham vọng vô địch và đã mang về nhiều hảo thủ trong mùa Hè để phục vụ tham vọng đó.

Sau hiệp 1 thất vọng với Barcelona, Nagelsmann đã giáo huấn nghiêm khắc các học trò trong giờ nghỉ. Ông cũng lên kế hoạch tác chiến cụ thể trong hiệp 2 bằng việc tận dụng sự mất tập trung của hàng thủ đối phương. Và Bayern đã làm rất tốt với 2 bàn thắng đầu hiệp 2. Có thể thấy, Bayern đá Champions League lúc nào cũng mang tinh thần của một trận chung kết. Họ có thể đá hay, đá dở nhưng luôn tìm cách huy động hết ý chí và khả năng chuyên môn để kết liễu đối thủ. Đó là điều mà Bayern phiên bản Bundesliga không thể sánh bằng.

Thực ra, việc Bayern dưỡng sức ở Bundesliga và dồn lực cho Champions League là chuyện dễ hiểu. Mùa nào Hùm xám cũng có giai đoạn “lỏng chân” ở giải quốc nội. Mục tiêu lớn nhất của họ đặt ở đấu trường châu Âu. Nhưng mùa này thì khác, vì Bayern đã không còn Robert Lewandowski. Trước kia, Bayern chỉ cần đá với 70, 80% phong độ là vẫn có thể giành 3 điểm tại Bundesliga nhờ có Lewandowski tận dụng cơ hội tuyệt vời. Nhưng bây giờ không còn Lewandowski, mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều trước những hàng thủ được tổ chức kỷ luật.

Thomas Mueller sau trận thua Augsburg đã thành thật chia sẻ: “Có những tình huống mà tôi chợt nghĩ: ồ giá mà có một tiền đạo đứng ở chỗ đó để tôi chuyền hoặc tạt bóng”.
Trước kia có Lewandowski chung nhịp thở với Mueller làm nên cặp bài trùng hoàn hảo. Còn bây giờ Mueller có nhìn thấy khoảng không đẹp để chuyền thì lại thiếu đồng đội băng vào. Chính tiền vệ người Đức cũng bớt hay vì không còn cạ cứng trên hàng công. Thế nên Bayern hãy cảnh giác với chính họ. Việc lên ngôi cuối mùa bóng không còn là điều đương nhiên với Hùm xám trong mùa giải bước ngoặt này.

B.Đ