Hai mẹ con người nước ngoài đi lạc
(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Ngày 9-10, tin từ Đội An ninh CAQ Hải Châu cho biết đang phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP tiếp nhận và xác minh lý lịch, quê quán của hai mẹ con người nước ngoài đi lạc trên địa bàn quận. Tối 8-10, người dân phát hiện một người phụ nữ bị câm và một bé gái nói tiếng Trung Quốc, không có giấy tờ tùy thân, mang theo một túi áo quần lang thang trên đường Hùng Vương. Thấy thương tình nên các anh Lê Văn Cường (ở 195-Hùng Vương), anh Sử - Giám đốc KS Đại Á (đường Yên Báy) đã bố trí ăn, ở miễn phí và đến sáng 9-10 đưa đến CAQ Hải Châu nhờ giúp đỡ.
Qua tiếp xúc của cán bộ Đội An ninh CAQ và Phòng xuất nhập cảnh CATP, người phụ nữ khoảng 60-62 tuổi, còn bé gái 9 tuổi không biết chữ. Qua xác minh các thông tin được biết, hai mẹ con người phụ nữ này đi bằng xe khách của nhà xe Hải Vân từ bến xe Nước Ngầm (Q. Hoàng Mai, Hà Nội) vào Đà Nẵng tìm chồng, cha đang làm việc ở Việt Nam nhưng không biết cụ thể ở tỉnh nào. Tuy nhiên trên áo của họ lại có logo của một trung tâm bảo trợ xã hội ở Trung Quốc.
Hai mẹ con người nước ngoài đi lạc.
Tin, ảnh: A.T

