Hai sông uy hiếp một làng

Thứ bảy, 30/11/2013 11:09

(Cadn.com.vn) - Đó là làng Quảng Đại 1 (xã Đại Cường, H. Đại Lộc, Quảng Nam) nằm giữa hai sông Vu Gia và Thu Bồn. Liên tục trong 3 năm qua, vùng đất ở mom sông, nơi dòng Vu Gia và Thu Bồn hợp lưu tại Giao Thủy, đã bị sạt lở nghiêm trọng.

Nước lũ Thu Bồn cuốn trôi vườn cây, đất sản xuất.

Nước lũ trên sông Thu Bồn đã khoét sâu vào làng 150 mét, cuốn trôi 17 ha đất sản xuất; bờ tre dài 200m người dân trồng chắn đất đã bị nước lũ “đánh” bật gốc, đổ ụp xuống sông. Phía bên sông Vu Gia, ngay dưới cầu Quảng Huế đã bắt đầu sạt lở nặng trong mùa lũ năm 2013. Nước lũ xé toạc vào khu đất sản xuất của thôn Quảng Đại 1 (Đại Cường) và xóm Mới thôn Hóa Yên (Đại An) bằng một “vết chém” dài hơn 1.000m, rộng từ 10-20m, cuốn trôi gần 11 ha đất màu bên bờ nam của sông.

Bờ sông Vu Gia tại thôn Quảng Đại 1 sạt lở nghiêm trọng.

Sống bên bờ sông lở, 47 hộ dân với 132 khẩu ở cuối thôn Quảng Đại 1 cứ thấp thỏm lo âu. Dự án tái định cư cho người dân vùng sạt lở tại thôn Quảng Đại 1 được lập từ năm 2010, nhưng đến nay vẫn chưa biết khi nào mới triển khai thực hiện.

Nhà dân nằm trên bờ vực sạt lở sông Thu Bồn.

Đi cũng dở, ở không xong. Đó là tình cảnh hiện nay của các hộ dân bị hai sông Vu Gia và Thu Bồn uy hiếp.

Sống cảnh “cá sông, gạo chợ”, người dân thôn Quảng Đại 1 ngày đêm
còn thấp thỏm không yên.

Quảng Đại 1, ngôi làng bên sông thơ mộng “Trước nhà em sông Vu Gia/ Sau nhà em cũng lại là dòng sông (Thu Bồn)” hay “Gió đưa trái mát cù queo/ Có chồng Quảng Đại dẫu nghèo cũng vui” đã không còn bình yên do lũ dữ.

Vách đất sạt lở dựng đứng trên mặt nước Vu Gia.

Thạch Hà