Hàng loạt người bán vé số sập bẫy lừa

Thứ tư, 26/04/2017 10:47

(Cadn.com.vn) - Mấy ngày nay, trên địa bàn TP Huế (TT-Huế), nhiều người bán vé số dạo đã bị một đối tượng lừa đánh tráo tờ dò kết quả thật bằng tờ giả có dãy số trúng thưởng trùng với vé số mà đối tượng đã thủ sẵn... Với vẻ mặt khắc khổ, chị Nguyễn Thị Sương (48 tuổi, trú xã Phú Mỹ, H. Phú Vang, TT-Huế) - người đi bán vé số dạo gần 10 năm nay vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại lần đầu mình bị sập bẫy lừa. “Khi tui đang đi bộ bán vé số trên đường Phạm Văn Đồng (TP Huế) thì có một người đàn ông đang chạy xe dừng lại, nói tôi cho xem tờ dò kết quả trúng thưởng. Sau khi dò kết quả, người đàn ông này la lên vì có 6 tờ vé số của Ninh Thuận phát hành trúng giải 500 ngàn đồng/vé. Tui xem vé của khách và kết quả dò từ tay người đàn ông đưa lại thì đúng là khách trúng số. Tui nói dẫn người này về đại lý đổi vé trúng thưởng nhưng ông ấy bảo đang đi làm, Cty có việc gấp nên nhờ tui đổi giùm đây luôn” - chị Sương nhớ lại. Theo lời chị Sương, người này nói, nếu chị đồng ý đổi thì sẽ mua 10 tấm vé số ủng hộ. Nghe vậy, chị Sương mừng quá nên lục toàn bộ số tiền trong túi thì có hơn 1 triệu đồng nên đã đổi cho người khách 2 vé. “Sau khi đổi xong, ông ta có mua ủng hộ 10 vé rồi đi. Đến chiều tối, khi tui về đại lý đổi vé thì chủ đại lý bảo 2 vé số của người này không trúng thưởng. Kiểm tra tờ dò số thì phát hiện kết quả không đúng. Khi ấy, tôi mới biết mình bị lừa. Có thể trong khi nói chuyện, người này đã nhanh tay đánh tráo tờ dò kết quả giả để lừa tui” - chị Sương nói.

Cũng rơi vào tình cảnh như chị Sương trong cùng ngày là trường hợp của bà Nguyễn Thị Thủy (54 tuổi, trú xã Phú Dương, H. Phú Vang, TT-Huế), một người bán vé số dạo đã gần 15 năm. Bà Thủy cho biết, khi đang bán vé số ở đường Phạm Văn Đồng, TP Huế, bà cũng được một người đàn ông gọi lại hỏi xem tờ thông báo kết quả vé số Ninh Thuận. Cũng với thủ đoạn bị lừa như chị Sương, bà Thủy đã cả tin đổi 6 tờ vé số cho người đàn ông này với tổng số 3 triệu đồng. Đến chiều tối, khi về đại lý so sánh tờ dò kết quả, bà Thủy mới tá hỏa vì mình đã bị lừa. Khi bà Thủy đem sự việc bị lừa trúng thưởng kể với chị em đi bán vé số thì biết được, trước khi bà bị lừa 1 ngày, chị Trân (trú xã Phú Mỹ, H. Phú Vang, TT-Huế) cũng bị lừa trúng 6 vé 3 triệu đồng. Chị Trân càng chua xót hơn khi nghe “vị khách” nói đang có việc rất gấp không đến đại lý được, nếu đổi 6 vé này thì ông ấy sẽ mua cho 10 vé và cho 100 ngàn đồng nên dù không đủ tiền nhưng chị vẫn đến nhà một người bà con mượn tạm... Cũng với thủ đoạn đánh tráo tờ dò kết quả  thật bằng tờ giả có các dãy số trúng thưởng trùng với vé số mà đối tượng đã thủ sẵn, còn rất nhiều người bán vé số dạo khác ở Huế cũng bị lừa trong tháng 4-2017, như trường hợp của chị Nguyễn Thị Huê (46 tuổi) bị lừa 2 vé số giải 250 đồng/vé...

Bà Nguyễn Thị Thủy kể lại việc mình bị lừa.

Theo các bị hại, người lừa vé số trúng thưởng có dáng mập, ăn mặc khá chỉnh tề, đi xe máy hiệu Air Blade màu đỏ, trông rất đàng hoàng, lịch sự nên họ tin tưởng. Một chủ đại lý phân phối vé số kiến thiết ở TP Huế khẳng định, ngay sau khi biết được những người bán vé số bị sập bẫy lừa của một người đàn ông, các đại lý vé số kiểm tra thì phát hiện đối tượng mà kẻ lừa đảo nhắm đến thường là những phụ nữ bán vé số đã lớn tuổi. Sau khi xảy ra các trường hợp bị lừa đảo, nhiều đại lý bán vé số trên địa bàn TP Huế đã thận trọng hơn trong việc in tờ thông báo kết quả. Có đại lý đóng dấu đỏ, có người ký trên tờ dò rồi mới phát cho người bán vé số dạo. Chủ đại lý này đã hướng dẫn người bán vé số bị lừa trình báo sự việc với CA, đồng thời báo cáo thực trạng cho các văn phòng xổ số kiến thiết khác nhằm cảnh báo người bán vé số dạo cẩn trọng, tránh bị lừa mất tiền oan. Hiện, cơ quan CATP Huế đang truy tìm kẻ lừa đảo.

H.L