Hàng loạt người sập bẫy “chạy việc”

Thứ năm, 25/02/2016 10:40

* Kỳ 1: 200 triệu đồng sẽ vào làm việc ở sân bay

(Cadn.com.vn) - Chỉ là tay “cò” đất, nhưng ông Nguyễn Văn Hân (trú P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) lại khoe khoang rằng có mối quan hệ với lãnh đạo ngành Hàng không, có thể xin việc cho người có nhu cầu vào làm tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng để nhận hàng trăm triệu đồng/trường hợp rồi chiếm đoạt. Sau nhiều ngày điều tra, gặp gỡ các bị hại, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã lật tẩy những thủ đoạn gian dối hòng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ chiêu trò “chạy” việc, xin việc của ông Hân.

Xin bắt đầu bằng câu chuyện của vợ chồng bà Nguyễn Thị N. - ông Ng. C.V. (trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng). Theo lời bà N., bà có con trai tên V. muốn tìm một việc làm ổn định nhưng nhiều năm nay vẫn chưa đạt nguyện vọng. Đúng vào lúc khó khăn thì gia đình gặp được “quý nhân” tên Nguyễn Văn Hân (trú P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ). Nghe Hân “nổ” tưng bừng rằng, có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo ngành Hàng không nên việc xin cho cháu V. một chân làm việc ở sân bay dễ như trở bàn tay. Bà N. kể: Đầu tháng 1-2015, khi gia đình gặp ông Hân, ông bảo rằng chỉ cần bỏ ra 200 triệu đồng, con tôi có ngay một suất biên chế lái xe trong Cụm cảng Hàng không Việt Nam, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Nếu đồng ý, cứ đặt cọc là ông ấy lo chu tất.

Đang như “chết đuối vớ được cọc”, dù khó khăn nhưng bà N. vẫn bàn với chồng vay mượn tiền ngân hàng để tranh thủ ngay cơ hội “ngàn năm có một” cho con trai. Và một bản “hợp đồng” đã được “ký kết” với nhiều ràng buộc rõ ràng. Ngày 5-1, bà N. mang 30 triệu đồng đặt cọc trước cho Hân. Sau đó 2 ngày, bà đưa thêm 170 triệu đồng nữa. Phía ông Hân, sau khi nhận tiền đã tự tay viết một “hợp đồng” cam kết rất rõ ràng: “Tôi là Nguyễn Văn Hân, số CMND 201356311, do CATP Đà Nẵng cấp ngày 19-3-2003, hiện trú tổ 26, P. Hòa Thọ Đông. Tôi cam kết có nhận của vợ chồng bà N. tổng cộng 200 triệu đồng để lo việc cho em V. vào làm lái xe tại Cụm cảng Hàng không Việt Nam, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Nếu sự việc không thành, tôi cam kết sẽ trả lại đủ 200 triệu đồng trong vòng 60 ngày và có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật”.

Bà N. và chị T. bức xúc trao đổi với phóng viên về việc bị ông Hân lừa chạy việc cho con.

Bà N. còn cho biết thêm, trong quá trình đặt cọc, nhận cọc, lúc nào ông Hân cũng xuýt xoa rằng, với số tiền này, khi lo được vào ngành Hàng không rồi sẽ ổn định vô cùng. Nhiều người có tiền cũng chưa chắc mơ được cái vé ấy. “Cũng vì những lời đường mật ấy nên vợ chồng chúng tôi rất tin tưởng, sẵn sàng vay mượn lo cho con bằng được, bởi cơ hội chỉ có một lần” - bà N. tiếp lời. Theo bà N., trong quá trình chờ việc, Hân vẽ ra một “chiêu bài” rằng, cháu V. phải theo học một khóa ngoại ngữ 3 tháng. Liền đó, ông Hân đích thân dắt V. tới “giảng đường” của Cty tên HNC AIR Việt Nam (có trụ sở chính ở Hà Nội) tại đường Cao Thắng. Tại đây, ông Hân nộp học phí cho cháu V. tổng cộng 16,5 triệu đồng và được Cty này viết giấy cam kết với nội dung, khi học viên kết thúc chương trình đào tạo mà Cty không đáp ứng được công việc như ứng viên đã đăng ký thì sẽ hoàn trả toàn bộ học phí. “Cam kết là vậy, nhưng khi con tôi kết thúc chương trình đào tạo sau 3 tháng vẫn không được sắp xếp công việc. Tôi liên lạc với Cty thì họ nói sẽ trả lại tiền theo cam kết vì Cty không thể lo việc được. Họ gọi chúng tôi đến lấy tiền thì chỉ trả lại số tiền học tiếng Anh, còn 183,5 triệu đồng họ nói không có liên quan mà đó là do người nhận tiền chạy việc lừa chứ Cty không liên quan và cũng không biết họ là ai. Vì nếu Cty nhận tiền thì phải có phiếu thu rõ ràng” - bà N. bức xúc kể lại.

Không khác gì cách “xuất chiêu” với bà N., Hân cũng đã “nổ” và ôm 220 triệu đồng của vợ chồng chị Dương T. - ông Ngô Tr. đưa để cho con mình được vào làm ở bộ phận Check in trong Cụm cảng Hàng không miền Trung, khu vực đường bay quốc tế. Trong bản cam kết, Hân khẳng định rõ, “nếu sự việc không thành sẽ trả cả tiền lãi theo lãi suất ngân hàng”. Nhận tiền xong, Hân cũng đưa con chị T. đi học tiếng Anh, nhưng rồi học xong, việc làm đâu chẳng thấy, nay chị T. phải làm đơn kêu cứu các cơ quan chức năng và còng lưng trả lãi ngân hàng. Biết mình bị ăn quả đắng, bà N. và chị T. bắt đầu tiến trình đi đòi nợ ông Hân từ cuối tháng 9-2015, nhưng ông cứ chây ì, đến nhà thì bị vợ ông Hân la mắng, đuổi về nên đành phải đệ đơn cầu cứu UBND P. Hòa Thọ Đông và các cơ quan pháp luật.

Giấy nhận tiền và biên bản UBND P. Hòa Thọ Đông tổ chức hòa giải về trường hợp của bà N.

Theo điều tra của P.V và tìm hiểu thông tin từ gia đình các bị hại thì do ông Hân có quen biết với một người tên Bách (trú Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) - người có quen biết với những người trong sân bay và có khả năng xin việc lái xe cho con bà N. và nhân viên Check in cho con chị T. trong Cụm cảng Hàng không miền Trung. Sau khi ông Hân nhận tiền của gia đình các bị hại đã giao cho ông Bách để “lo liệu”, nhưng việc đâu chẳng thấy, còn các gia đình bị hại phải chạy đôn chạy đáo lo nợ nhưng chưa thể thu hồi.

Nói về nhân thân của ông Nguyễn Văn Hân, CSKV CAP Hòa Thọ Đông - nơi ông Hân tạm trú cho hay, ông chỉ là một tay “cò” đất, thường môi giới bán nhà đất kiếm huê hồng chứ không có nghề ngỗng ổn định. Riêng chuyện ông nhận hàng trăm triệu đồng để chạy việc cho người khác, CAP cũng chỉ nghe thoáng qua chứ không biết cụ thể. Chỉ có một vài lần, người đưa tiền cho ông chạy việc đến nhà đòi, dẫn đến cãi vã nên CAP và tổ dân phố đến khuyên nhủ, hòa giải mà thôi…

Phóng sự điều tra: Công Hạnh
(còn nữa)