Hàng rong cũng... biến tướng!

Thứ sáu, 03/06/2016 10:04

(Cadn.com.vn) - Riêng hiện tượng hàng rong đã khiến người ta phiền phức rồi, lại biến tướng nữa thì ai chịu nổi hả Hai Đông Ba?

   - Đúng vậy NXD à. Một số đối tượng bán hàng rong "hợp tác" nhau hoặc với phường trộm cắp móc tài sản của du khách.

- Đầu đuôi câu chuyện là thế nào?

- Ngày 16-5, bác sĩ hưu trí Rernard Bernar người Pháp đi tour đến Huế. Khi vị khách này đang đi bộ dọc bờ sông Hương thì trời bất ngờ đổ mưa. Lúc này, một nhóm bán hàng rong, tranh ảnh, áo mưa "bu" quanh Rernard Bernar để mời mua hàng. Người mời mua thứ này, kẻ mời mua thứ khác khiến Rernard Bernar "búi" theo vì bất đồng ngôn ngữ. Trong khi khách đang cố hiểu đội quân bán hàng rong nói gì thì một đối tượng trong nhóm đã "thó" cái ví ông đang đeo trước ngực, móc lấy tiền rồi bỏ trốn. Mấy giờ sau, ông Rernard Bernar mua hàng thì mới phát hiện toàn bộ tiền trong ví đã "bốc hơi" nên đến cơ quan CA trình báo. Qua thu thập chứng cứ, CATP Huế xác định có 6 đối tượng liên quan đến việc lấy trộm tiền của ông Rernard Bernar mà chủ mưu là Nguyễn Đoàn (1988, trú đường Trần Huy Liệu, TP Huế). Đoàn khai đã trộm của ông Rernard Bernar 400 ngàn đồng (tiền Việt) nhưng theo du khách này thì số tiền bị mất cắp nhiều hơn. Điều đáng nói, các đối tượng bán hàng rong lợi dụng du khách nước ngoài sơ hở để móc túi, cướp giật không phải lần đầu xảy ra. Cách đây vài năm CA TT- Huế cũng đã bắt nhiều trường hợp tương tự.

- Thế thì đáng lo cho du lịch xứ Huế quá!

- Quá lo ấy chứ. Qua tìm hiểu từ các hướng dẫn viên, những người chạy xe ôm, xích lô đến các trinh sát CA, thì Hai Đông Ba biết được, ngoài thủ đoạn nói trên, các đối tượng hàng rong còn giở chiêu "sơn tiền". Nghĩa là, khi đổi ngoại tệ ra tiền Việt cho khách, họ đưa đủ tiền để khách đếm, song sau đó yêu cầu khách đưa lại tiền để đếm lại. Lợi dụng sơ hở, các đối tượng dùng 2 ngón "rút" bớt một số tiền rồi mới đưa lại cho khách trong khi khách thì tin tưởng nên không cần đếm lại. Một số người dân bán hàng ở các ki-ốt dọc phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu cũng nhiều lần chứng kiến cảnh này nhưng không dám lên tiếng... CATP Huế đã khuyến cáo các hãng lữ hành, chủ các khách sạn, nhà nghỉ thường xuyên nhắc nhở du khách nâng cao ý thức bảo quản tài sản, tránh để kẻ xấu lợi dụng sơ hở ra tay trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

- Chà chà, nếu vấn nạn này tiếp tục xảy ra thì quá nguy hiểm, chắc chắn thành phố du lịch thơ mộng này sẽ bị mất điểm trong lòng du khách. Theo NXD, các ngành chức năng TT- Huế, nhất là ngành Du lịch cần phải có những biện pháp mạnh tay, bắt đầu từ việc nghiêm cấm các đối tượng bán hàng rong chèo kéo, đeo bám du khách...

N.X.D