Hành khách đáng ngờ

Thứ năm, 07/06/2018 21:40

8 giờ 30 ngày 31-5-2018, Đỗ Viết Tuấn (1964, quê Nam Định) vừa xuống xe máy thồ trên đường Điện Biên Phủ (Đà Nẵng) và chưa kịp vào nơi thuê trọ thì đã bị các trinh sát (TS)  phòng chống ma túy và tội phạm của Đồn Biên phòng (ĐBP) Phú Lộc (BĐBP TP Đà Nẵng) áp sát khống chế, bắt giữ. Ngay thời điểm này, bản thân đối tượng cũng hết sức bất ngờ vì không thể lường trước việc vì sao vừa mới từ quê nhà Nam Định vào Đà Nẵng đã bị bắt giữ. Câu hỏi này đã được trả lời ngay sau đó bởi khi khám xét người của Tuấn, các TS đã thu giữ một gói ni-lông, bên trong có chứa chất rắn màu trắng, theo khai nhận của đối tượng này, đây chính là heroin có trọng lượng khoảng 25 gram, 1 điện thoại di động và một số tiền mặt.

Đỗ Viết Tuấn.

Để lần theo dấu vết và làm rõ việc Tuấn có liên quan đến ma túy hay không, các TS ĐBP Phú Lộc đã mất không ít thời gian. Thượng tá Đinh Quang Phòng- Đồn trưởng cho biết, trước đó khoảng một tháng, qua công tác TS địa bàn biên giới biển thuộc 3 phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây, Tam Thuận (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), CBCS của đơn vị phát hiện có một đối tượng quê ở Nam Định, đang thuê nhà trọ tại Tổ dân phố số 9, P. Thanh Khê Tây có nhiều biểu hiện nghi vấn và có khả năng liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy nên đã tăng cường các biện pháp xác minh, giám sát. Bản thân Tuấn dù đã thuê nhà trọ ổn định nhưng lại thường xuyên thay đổi chỗ trọ một cách đầy tính toán. Qua theo dõi, cứ khoảng 15 ngày, Tuấn lại vắng mặt nơi ở chỗ cũ hoặc mới từ 3 đến 4 ngày để đi ra các tỉnh phía Bắc. Sau mỗi lần quay lại Đà Nẵng, Tuấn thường bí mật giao dịch với một số đối tượng là con nghiện ở các phường Thanh Khê Đông và Thanh Khê Tây. Địa điểm giao dịch cũng có khi là ngay tại nơi ở trọ cũng có lúc là các điểm công cộng ít ai để ý. Và mỗi lần gặp mặt các con nghiện chỉ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn với những tình huống khá bất ngờ. Điều đó đã gây không ít khó khăn cho các TS phòng chống ma túy và tội phạm của ĐBP  Phú Lộc. Tuy nhiên, thông qua các biện pháp nghiệp vụ và cách tiếp cận thông tin từ các con nghiện, TS đã xác định được Đỗ Viết Tuấn là đối tượng trực tiếp liên quan đến hoạt động ma túy nên đã bố trí lực lượng bám sát cả ngày lẫn đêm để chờ cơ hội bắt quả tang.

Tang vật vụ án.

Đúng vào thời điểm này, do có khả năng hết hàng nên một lần nữa Đỗ Viết Tuấn lặng lẽ rời khỏi Đà Nẵng để về quê Nam Định tiếp tục “ăn hàng” để có nguồn cung cấp cho các con nghiện. Kể từ khi Tuấn lên xe khách tại Bến xe trung tâm Đà Nẵng, lãnh đạo ĐBP Phú Lộc đã lệnh cho các TS gia tăng các biện pháp nghiệp vụ, theo dõi, giám sát mọi di biến động của đối tượng này từ xa. Bởi vậy, sau khoảng 4 ngày, vào lúc 14 giờ 30 ngày 30-5-2018, TS xác định được Tuấn đã từ Nam Định về lại Đà Nẵng bằng phương tiện ô-tô khách của hãng xe H.V. Bởi vậy, sáng 31-5, TS đã bí mật có mặt tại bến xe để có kế hoạch đón lõng. Trên cơ sở đó, khi chuyến xe khách của hãng H.V vừa vào bến, mọi di biến động của Tuấn đều nằm trong tầm kiểm soát của các TS. Rất thong dong với hành lý gọn nhẹ trên tay, vừa xuống xe, Tuấn đã đón taxi để về nhà. Tuy nhiên, mới được nửa đường, Tuấn đã xuống xe và có ngay một xe máy thồ đến đón để chở về nhà với mục đích đánh lạc hướng của các cơ quan chức năng. Dù đã tính toán rất kỹ như thế nhưng Tuấn không thể ngờ rằng, các tổ TS đã bố trí lực lượng và lường trước mọi khả năng có thể xảy ra. Bởi vậy, khi Tuấn vừa xuống xe ngay trước con hẻm vào khu ở trọ đã bị TS khống chế bắt ngay và thu giữ toàn bộ số heroin do Tuấn đang tàng trữ trong người khi chưa kịp bước vào nhà.

PHƯƠNG KIẾM