Hạnh phúc là sẻ chia

Thứ năm, 28/11/2019 18:00

Hạnh phúc là những điều bình dị xung quanh, được ta góp nhặt cho đong đầy cuộc sống, để rồi, không chỉ giữ cho riêng mình, mà còn sẻ chia, cho đi không mong nhận lại... Đó là quan niệm sống của các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Hoa Từ bi kết nối yêu thương (TP Đà Nẵng). Suốt nhiều năm qua, họ vẫn lặng lẽ cho đi để đổi về niềm hạnh phúc vẹn tròn.

Các thành viên CLB Hoa Từ bi kết nối yêu thương tự tay nấu cháo trao cho người nghèo.

Anh Hồ Tấn Hậu (trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) - Chủ nhiệm CLB Hoa Từ bi kết nối yêu thương chia sẻ, CLB ra đời cách đây hơn 6 năm, xuất phát từ chính mong muốn được cho đi, giúp đỡ những mảnh đời cơ nhỡ, những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh của anh và nhiều bạn bè khác. Ngay khi được thành lập, CLB đã tổ chức thành công nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng, xã hội vì tất cả các thành viên đều một lòng chung tay, không ngại vất vả, khó khăn. "Điểm chung của các thành viên là có tấm lòng nhân ái, đam mê từ thiện. Dù rằng cuộc sống của chúng tôi chưa phải dư dả gì nhưng chúng tôi rất muốn được cho đi để lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân văn, tốt đẹp giữa cuộc đời này", anh Hậu cho hay.

Biết được mong muốn của anh Hậu, chị Nguyễn Thị Quỳnh Như (vợ anh Hậu) hết lòng giúp đỡ. Từ ngày thành lập CLB cho đến nay, vợ chồng anh Hậu luôn là "cặp bài trùng" trong những chuyến từ thiện. Anh Hậu làm nghề lái taxi, mỗi khi hết giờ làm việc, anh đều tranh thủ tham gia nhiệt tình vào các hoạt động của CLB. Nhiều khi anh còn sẵn sàng vận chuyển những món quà, những suất ăn nóng hổi, chất lượng đến các trung tâm, bệnh viện để trao tận tay những người cần giúp đỡ. Theo anh Hậu, hoạt động chính của CLB là kêu gọi các tấm lòng nhân ái, những Mạnh Thường Quân chung tay để có kinh phí tổ chức đi chợ, mua sắm, nấu những suất ăn miễn phí tặng người nghèo. Đối tượng được hỗ trợ là các bệnh nhân tại các bệnh viện, trẻ em khuyết tật, mồ côi tại các trung tâm bảo trợ xã hội, người già neo đơn tại các cơ sở...

Thành viên CLB Hoa Từ bi kết nối yêu thương tặng quà cho một hoàn cảnh khó khăn. 

Chị Trần Thị Minh Uyên, chủ một quán cà-phê trên địa bàn Đà Nẵng gắn bó với CLB từ những ngày đầu cho biết, tham gia hoạt động của CLB chị cảm thấy rất tự hào. "Cuộc đời đúng thật là muôn màu, muôn vẻ. Có những trường hợp khó khăn đến cùng cực nhưng họ vẫn khát khao được sống, khát khao vượt lên chính mình. Tiếp xúc, giúp đỡ những trường hợp như thế tôi không những hạnh phúc mà đôi khi còn được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua mọi bão giông cuộc đời", chị Uyên tâm sự. Chị Uyên cũng là thành viên trong ban chủ nhiệm CLB. Nhiệm vụ của chị ngoài tham gia đi chợ, nấu nướng còn trực tiếp đứng ra kêu gọi và nhận các nguồn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. Mọi thu chi đều do chị quán xuyến và công khai minh bạch, rõ ràng. Với nguồn kinh phí vận động được, CLB thường xuyên tổ chức nấu ăn, mang tặng các hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Hằng tháng, CLB duy trì ủng hộ hàng trăm suất ăn cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, Trung tâm nạn nhân chất độc da cam, Trung tâm điều dưỡng người tâm thần...

Theo chân CLB Hoa Từ bi kết nối yêu thương mang những suất ăn đến với các bệnh nhân tại Trung tâm điều dưỡng người tâm thần ở Đà Sơn (P. Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) mới cảm nhận được hết tấm lòng, tình cảm chân thành, mộc mạc của các thành viên CLB. Dù mưa gió nhưng các thành viên không ngại khó, 350 suất ăn vẫn được mọi người chuẩn bị chu đáo, đầy dinh dưỡng. Ông Trần Hoàng (người thân một bệnh nhân tại Trung tâm) thổ lộ: "Tôi rất vui vì thấy con mình suốt ngày cười nói sau khi nhận những suất ăn từ CLB. Không những tặng thức ăn, các thành viên CLB cũng thường xuyên tổ chức các trò chơi, các buổi giao lưu để con tôi cũng như các bạn bè khác nô đùa, quên đi nỗi đau bệnh tật. Tôi rất biết ơn vì điều đó".

Ngoài các chương trình hướng đến những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Đà Nẵng, CLB còn mở rộng địa bàn sang tỉnh Quảng Nam với mong muốn nhiều hơn nữa những hoàn cảnh nhận được sự hỗ trợ. Nhiều hành trình về với bà con vùng cao, còn nghèo khó ở xứ Quảng cũng đã được CLB triển khai thành công. Hiện, CLB đã lên kế hoạch cho các chương trình sẽ thực hiện trong tháng 12-2019. Cụ thể, sẽ thực hiện 3 chương trình gồm: ngày 8-12 nấu 850 suất cà ri ủng hộ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, ngày 15-12 nấu 350 suất bún chả ủng hộ Trung tâm điều dưỡng người tâm thần, ngày 23-12 nấu 40 suất cà ri ủng hộ Trung tâm nạn nhân chất độc da cam (xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, Đà Nẵng). "Để thực hiện thành công các chương trình CLB rất mong nhận được sự chung tay, hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các Mạnh Thường Quân. Đặc biệt, sẽ càng ý nghĩa hơn khi tất cả chúng ta cùng tham gia vào hoạt động của CLB để lan tỏa hơn nữa thông điệp nhân văn, cũng như giá trị đích thực của cuộc đời này", anh Hậu bộc bạch.

T.D