“Hậu phương” những người bám biển...

Thứ sáu, 15/07/2016 10:00

(Cadn.com.vn) - Tiếng máy nổ giòn giã đưa hai chiếc tàu lưới vây đánh bắt xa bờ của anh Huỳnh Ngọc Tuấn (xã Tam Quang, H. Núi Thành, Quảng Nam) từ từ rời bến ra cửa An Hòa để lại đằng sau những vòng nước trắng xóa... Chị Trần Thị Thu Thanh–vợ chủ tàu Huỳnh Ngọc Tuấn đứng trầm ngâm ở bến dõi mắt nhìn theo đến khi hình dáng hai con tàu mờ dần. Thế là, mấy ngày “nghỉ trăng” đã đi qua, đội tàu của chồng chị lại vươn khơi đánh bắt. Năm nay, đã qua 3 chuyến biển khai thác tại vùng biển Hoàng Sa, đội tàu lưới vây của chị Thanh đạt hơn 50 tấn cá nục, cá ngừ. Dù giá cả bấp bênh nhưng gia đình chị và anh em “bạn biển” cũng có đồng ra đồng vào. Được nhà nước hỗ trợ vốn vay cộng với số tiền dành dụm, vợ chồng anh chị Thanh đã đầu tư hơn 7 tỉ đồng đóng mới 2 chiếc tàu lưới vây đánh bắt xa bờ, giải quyết việc làm cho 15 lao động. Những năm qua, anh Huỳnh Ngọc Tuấn  cùng anh em “bạn” bám biển bám ngư trường  khai thác, chị Thanh ở lại “hậu phương” làm thêm nghề bán bảo hiểm và lo nuôi dạy con cái học hành. Cuộc sống của gia đình chị cũng như bao chị em vợ chủ tàu đánh bắt xa bờ khác cứ êm ả trôi qua. Thế nhưng thời gian gần đây, khi được tin tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân Núi Thành hoạt động ở những ngư trường truyền thống của Việt Nam bị tàu nước ngoài xua đuổi, đập phá, chị không khỏi lo lắng, bồn chồn. “Lo lắm chứ  nhưng chị em chúng tôi  vẫn động viên các anh yên tâm ra khơi đánh bắt”-chị Thanh chia sẻ.

Tàu vỏ sắt Núi Thành ra khơi.

Tiếp chúng tôi, chị Nguyễn Thị Phượng, trú thôn Sâm Linh Đông, xã Tam Quang bộc bạch: “Tôi là vợ của chủ tàu Đỗ Công. Tàu của tôi hành nghề lưới vây ở vùng biển Hoàng Sa, từ đầu năm đến nay đã bị tàu lạ nước ngoài rượt đuổi bốn năm lần nhưng chúng tôi không sợ. Chồng tôi và anh em “bạn biển” vẫn bám ngư trường”. Sự lo lắng, chia sẻ và động viên của những người vợ ở đã giúp những ngư dân bám biển có thêm niềm tin và sức mạnh bám biển khai thác hải sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Không chỉ có những người vợ, người thân động viên, các cấp, các ngành, đoàn thể địa phương cũng thường xuyên quan tâm.  Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Mỹ, Hải đội trưởng Hải đội 2 Biên phòng Quảng Nam bày tỏ: “Đơn vị chúng tôi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn trên biển luôn bố trí lực lượng sẵn sàng ứng cứu, giúp đỡ ngư dân khi gặp sự cố, tai nạn đồng thời hướng dẫn bà con đánh bắt trên biển theo tổ nhóm để sẵn sàng tương trợ lẫn nhau khi có tàu lạ đâm va...”.

Lão ngư Huỳnh Ngọc Anh, thôn Đông Xuân, xã Tam Giang cho biết: “Từ bao đời nay, ngư dân xã Tam Giang nói riêng và ngư dân tỉnh Quảng Nam nói chung luôn bám biển, bám ngư trường khai thác và mới đây, tôi đã động viên con trai là Huỳnh Ngọc Huệ đóng và hạ thủy con tàu vỏ thép hành nghề lưới vây ra khơi bám biển”. Vào vụ mùa năm nay, chiếc tàu vỏ thép của anh Huệ cùng với hơn 1.000 tàu cá của ngư dân H. Núi Thành đã vươn khơi đánh bắt, không ngại hiểm nguy để ngày đêm khai thác hải sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Và bên cạnh họ là sự động viên, chia sẻ của những người vợ, của gia đình, của các cấp các ngành - những người ở hậu phương luôn đồng hành với ngư dân trên vùng biển Việt Nam...

Văn Phin