Hậu vệ Lê Văn Trương: Tôi đang ở mức... trung bình

Thứ sáu, 10/09/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Được HLV Calisto điền tiên vào danh sách tập trung ĐTQG chuẩn bị đá Cúp 1.000 năm Thăng Long là sự kiện đặc biệt đối với hậu vệ một thời lầm lỗi Lê Văn Trương. Cùng đồng đội ở tuyển Việt Nam bước sang ngày thứ 4 tập luyện nhưng Văn Trương vẫn không giấu nổi những cảm xúc “khó tả”. Trương “Huế” đã có những phút cởi lòng với Công an TP Đà Nẵng.

Chúc mừng Trương đã trở lại trong màu áo ĐTVN sau 5 năm… Hẳn lúc này trong Trương có rất nhiều tâm sự?

* Nói thật, Trương vẫn còn chuếnh choáng trong người mỗi khi nghĩ đến chuyện mình đang được trở lại và khoác lên mình màu áo ĐTQG. Tất cả những gì mà Trương đang có ngay bây giờ đây là một điều kỳ diệu. Trương nghĩ rằng, mình vẫn còn may mắn. Trương cảm nhận mình may mắn qua sự ưu ái, quan tâm của người hâm mộ, không chỉ ở lần tập trung này. Cả báo chí các bạn  dường như vẫn có chút cảm thông với những người như Trương, như Quyến…

Dù dư luận đang chia sẻ nhưng có vẻ Văn Trương và Văn Quyến vẫn không giấu được mặc cảm của mình?

* Đúng thế! Dù quanh tôi, đồng đội vây quanh, sẻ chia... nhưng làm sao tránh khỏi sự mặc cảm, một sự mặc cảm rất tự nhiên mà. Nói thật nhé, Trương thấy không thật sự thoải mái khi tất cả những động tác của mình đều được khán giả quan tâm một cách  đặc biệt.

Trương “Huế” vẫn là một hậu vệ trái thuộc hàng hiếm của bóng đá Việt Nam.  

Trở lại sau 5 năm, Trương có nhận xét gì về ĐTVN, ví như môi trường cạnh tranh, chất lượng chẳng hạn?

* Trương thấy môi trường đội tuyển đã khác. Mọi thứ tốt lên rất nhiều, sự đua tranh cũng rất khốc liệt nên mọi người cần phải lao động cật lực, chẳng ai chắc suất cả. Đấy là sự khác biệt, bởi thời đá U23 dường như Trương luôn chắc suất hậu vệ trái, kể cả lúc phong độ chưa hoàn hảo. Trương nghĩ lực lượng ĐT cũng ổn, nhưng vẫn còn không ít cầu thủ chất lượng chưa có điều kiện, như Quốc Anh, Phước Vĩnh chẳng hạn. Trương nghĩ rằng, HLV Calisto luôn mở rộng danh sách nên họ cứ yên tâm.

Thời gian qua, ĐTVN khủng hoảng hậu vệ trái. Trương có nghĩ đấy là cơ hội để Trương “Huế” chắc suất?

* Trương không có ý nghĩ đó đâu, vì thời điểm này mình không còn sung mãn như 5 năm về trước, sức rướn đã giảm đi rất nhiều. Chấn thương đã hạn chế một phần năng lực chơi bóng của Trương. Bây giờ, Trương xác định phải lấy kinh nghiệm làm nền tảng. Nhiệm vụ đầu tiên là phải phòng thủ thật tốt. Tuy nhiên, Trương cảm thấy dạo này bắt đầu sung mãn trở lại thì phải, nhất là khi nhận giấy triệu tập lên tuyển (cười). Trong những buổi tập gần đây, HLV Calisto còn bố trí Việt Cường và Quang Thanh chơi vị trí hậu vệ trái. Chúng tôi là bạn nhưng tất nhiên phải cạnh tranh nhau chí tử, dễ gì mình chiếm suất đá chính được.

Trương công nhận thời điểm này mình đang sung mãn. Vậy có phải vì “sung” quá mà nhiều lần trong mùa giải này Trương gây ầm ĩ với những pha xử lý rất “nóng”?

* Trương nghĩ vì mình khát khao chứng tỏ rằng không vô dụng nên mới hành xử thiếu kiềm chế. Trương không lảng tránh điều đó và có lẽ mình phải sửa đổi.

Nếu không nhầm thì Văn Trương chưa sở hữu một danh hiệu vô địch nào trong nghiệp “quần đùi áo số” của mình?

* Đúng vậy, nên Trương rất khát một danh hiệu. Nhân đây Trương cũng tâm sự luôn, mình cảm thấy rất may mắn khi chọn HA-GL. Thời điểm Trương đến, HA-GL không mạnh nhưng ở đó, mình có nhiều thứ, ví như: được thể hiện phong cách chơi bóng của riêng mình, được đồng nghiệp ủng hộ, được bầu Đức thương... Thế nên, Trương mới quyết định gắn bó với bóng đá phố Núi đến năm 2014. Thất bại của HA-GL ở trận chung kết Cúp Quốc gia vừa rồi trước SL-NA là một kỷ niệm quá buồn với HA-GL. Chúng tôi đã không may mắn vì trời mưa. Trương nghĩ rằng, HA-GL cần phải cân đối giữa 3 tuyến, cần bổ sung thêm những cầu thủ chất lượng… Trương vẫn có niềm tin HA-GL sẽ vô địch trong vài năm tới.

Một điều cuối cùng muốn Trương công bằng, Trương chấm mình được mấy điểm mùa này và cả hiện tại, thang điểm là 10?

* Trương thấy mình chỉ ở mức trung bình, nghĩa là 5 điểm.

Cảm ơn Văn Trương về cuộc trò chuyện và chúc Trương thành công!

Khánh Hòa

(thực hiện)