Hãy hành động vì các em (1-6-2013)

Thứ bảy, 01/06/2013 00:00

1. Ba chị em mồ côi

(Cadn.com.vn) - Chỉ trong vòng chưa đầy hai năm, mẹ và bố lần lượt qua    đời vì bệnh tật và TNGT... Lê Thị Phương, Lê Thị Dung   (15 tuổi), Lê Thị Thảo (9 tuổi) nương tựa vào ông nội Lê Văn Mênh (thôn Hà Mỹ, xã Duy Vinh, H. Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã ngoài 80 tuổi. Giúp ông nuôi em, Lê Thị Phương nửa ngày đi học, nửa ngày đan chiếu nhưng tiền công vỏn vẹn 10 ngàn đồng, chỉ đủ để em trả tiền qua phà đi học. Lê Thị Dung  học đến lớp 9 thì nghỉ, nhường chị đi học, nhận may giày vải cho một hộ khác trong xóm. Còn Lê Thị Thảo mang bệnh câm từ bé, lủi thủi rong chơi khắp xóm, khi nào chị gọi thì về. Cả ba chị em mồ côi đều mắc bệnh suyễn, cơ thể gầy còm, xanh xao.

Tuổi đời các em còn quá nhỏ, thể chất ốm yếu nhưng đã phải tự lo cho cuộc sống... nên rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng.

Cụ Mênh và ba chị em Phương, Dung, Thảo. 

Minh Ly

2. 6 tuổi đã bị hội chứng  thận hư

Đó là  trường hợp cháu Phạm Minh Thư (2007) con anh chị Phạm Thế Phong- Nguyễn Thị Bích Thảo, ở tổ 12 thôn Trà Quang, Thị trấn Phù Mỹ, H. Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Anh chị có 3 con nhưng chưa có nhà riêng, đang sống nhờ nhà bà ngoại, anh phụ chạy xe ba gác, chị lo nội trợ. Gia đình khó khăn nên khi phát hiện cháu Phạm Minh Thư bị hội chứng thận hư nặng, chỉ định chữa trị Bệnh viện Nhi Đồng II  TPHCM nhưng do không có  điều kiện nên phải để cháu ở nhà chạy chữa thuốc nam... Hiện cháu Thư toàn thân phù to, thiếu máu, tóc rụng và úa vàng từng mảng...

Gia đình tha thiết khẩn cầu các nhà hảo tâm sẻ chia, cứu giúp cháu Thư có điều kiện chữa bệnh.

Cháu Phạm Minh Thư 

Trang Xuân Chi