Hiểu nhầm nhưng lãnh án thật!

Thứ tư, 17/03/2021 10:34

Giữa Trần Chánh Đức (1984, trú xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) và người anh họ Trần Chánh H. (1957) xảy ra hiểu lầm dẫn đến tranh cãi từ việc góp tiền làm tiệc liên hoan. Bị cháu Trần Khánh B. (1982, con trai ông H.) đánh, Đức bực tức cầm dao đâm anh B. suýt mất mạng. Ngày 16-3, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Chánh Đức tội “Giết người”.

Bị cáo Trần Chánh Đức tỏ ra ân hận cho những hành động sai trái của mình.

Theo cáo trạng, chiều 27-1-2020, người dân tại tổ 8 và 9 (thôn Hòa Trung, xã Tam Thanh) đến nhà ông Trần Chánh Tám họp mặt đầu năm và đóng góp tiền để tổ chức liên hoan. Tại đây, Trần Chánh Đức thu tiền, còn ông Trần Chánh H. ghi danh sách thu tiền. Lúc này, bà Nguyễn Thị D. (1958, vợ ông H.) đại diện gia đình đóng góp 100.000 đồng và đưa cho Đức giữ, sau đó ông H. ghi vào sổ thu tiền. Lát sau, anh Phan Văn Nhanh (1980) đến thì Đức giao lại việc thu tiền cho anh Nhanh rồi ra ngồi nhậu. Trong lúc thu tiền, ông H. thấy nhiều hộ dân đóng góp từ 200.000 đồng trở lên nên ông H. đóng góp thêm 100.000 đồng và đưa tiền anh Nhanh giữ.

Đến lúc tiệc tàn, ông H. công bố số tiền mà các hộ gia đình đã đóng. Do không biết việc ông H. đóng thêm tiền nên khi nghe ông H. công bố gia đình mình góp 200.000 đồng thì Đức đứng lên phân trần: “Anh H. đóng 100.000 đồng mà sao nói là 200.000 đồng”. Nghe vậy, ông H. đáp: “Mi biết cái chi”, thì Đức trả lời: “Em thấy chị D. đóng 100.000 đồng, em thu tiền sao không biết”. Thấy Đức lớn tiếng với cha mình, Trần Khánh B. xông vào đánh 3-4 cái vào mặt, vai người chú họ.

Sau khi được mọi người can ngăn thì Đức và B. ai về nhà nấy. Đức về nhà soi gương thấy mắt phải bị sưng và đau nên bực tức, xuống bếp lấy con dao dài 30cm đi tìm B. để “tính sổ”. Đến nơi, Đức thấy B. đang đứng trên đường bê-tông trước nhà nên giấu con dao gần đó rồi đến gặp B. để nói chuyện. Tuy nhiên, khi B. nhìn thấy Đức liền nhặt cục đá định lao đến đánh thì được người dân can ngăn. Bực tức trước hành động của B., Đức quay lại lấy con dao xông vào đâm trúng ngực trái B. gây chảy máu. Thấy người chú họ cầm dao hung hăng, B. ôm ngực chạy vào sân, đóng cổng lại. Phát hiện sự việc, người dân liền chạy đến can ngăn, giật lấy con dao trên tay Đức rồi đưa B. đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để cấp cứu.

Kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam cho thấy, nạn nhân B. bị đâm trúng ngực trái, vết thương làm thấu khoang màng phổi trái, có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không được xử lý kịp thời, tỷ lệ thương tích được xác định là 12%. Còn Đức bị B. đánh vào mặt gây thương tích 2%. Ngày 27-3-2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Chánh Đức về tội: “Cố ý gây thương tích”. Quá trình điều tra, ngày 17-7-2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ ra Quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can từ tội “Cố ý gây thương tích” sang tội “Giết người”.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Chánh Đức thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối lỗi về việc làm sai trái của mình. “Sự việc xảy ra, bị cáo nhận thấy hành vi của mình là hoàn toàn sai trái. Do lúc đó bị cáo bị đánh gây ức chế tâm lý dẫn đến có hành vi dại dột, thiếu suy nghĩ. Mong HĐXX tuyên mức án khoan hồng để bị cáo sớm ra tù chăm lo cho 2 đứa con còn nhỏ dại”, bị cáo Đức nghẹn ngào nói lời sau cùng.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam nhận định: Hành vi dùng dao giải quyết mâu thuẫn của bị cáo Đức là hoàn toàn sai trái. Nhưng xét thấy bị cáo biết ân hận cho lỗi lầm của mình nên quyết định tuyên bị cáo Trần Chánh Đức mức án thấp nhất theo khung hình phạt là 4 năm tù về tội “Giết người”. 

L.VƯƠNG