HLV Poking không có "quà ra mắt"

Thứ sáu, 31/05/2024 10:47

Trận đấu sớm trên sân Pleiku diễn ra khá hấp dẫn khi cả chủ lẫn khách không hề e dè nhau. Vì thế, bàn thắng cũng đến sớm. Đinh Thanh Bình mở hàng cho chủ nhà LP Bank HAGL ở phút 20, nhưng 8 phút sau Luiz đã lập công để Đ. Thanh Hóa tạo thế cân bằng. Những phút còn lại, cơ hội đến rất nhiều nhưng các chân sút của cả 2 đội đều vô duyên. Hòa 1-1, HAGL (26 điểm) vẫn đứng yên ở vị trí 12; Đ. Thanh Hóa (30 điểm), tạm xếp thứ 8.

Công an Hà Nội (áo sáng) thua trận thứ 4 liên tiếp.
Công an Hà Nội (áo sáng) thua trận thứ 4 liên tiếp.

Tại Quy Nhơn, Quảng Nam kiên cường cầm hòa chủ nhà M. Bình Định đến 80 phút, trước khi Vũ Minh Tuấn ghi bàn cho chủ nhà ở phút 81 và Alan đào sâu cách biệt ở các phút 89 và 90 +4. Thua đậm, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn tạm xếp thứ 11, nhưng chỉ hơn vị trí đá play-off của SLNA 1 điểm, trong khi đội bóng xứ Nghệ còn 1 trận chưa đá. M. Bình Định vững vàng ở ngôi nhì bảng và tạm thời rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng T. Nam Định 5 điểm (37 so với 42).

Trong khi đó, màn ra mắt của HLV Poking ở CLB Công an Hà Nội lại không như ý. Trên sân nhà, các học trò HLV Nguyễn Thành Công cầm chân đương kim vô địch trong hiệp 1, và vươn lên ở phút 56 do công của Vũ Quang Nam từ một pha phản công nhanh.

Bị dẫn bàn, Quang Hải và đồng đội gia tăng sức ép, nhưng những pha phối hợp cuối cùng lại rối rắm, bế tắc, bất lực trong việc tìm "quà" ra mắt tân HLV Poking. Với H. Hà Tĩnh, trận thắng "vàng" giúp thầy trò HLV Nguyễn Thành Công có 27 điểm, vươn một mạch từ vị trí thứ 13 lên hạng 10.

S.T

HLV Kim Sang-sik công bố danh sách tuyển Việt Nam: Quế Ngọc Hải, Công Phượng, Văn Hậu vắng mặt

Hôm nay (27-5), tân HLV trưởng Kim Sang-sik đã công bố danh sách đội tuyển quốc gia Việt Nam (ĐTVN) tập trung dịp FIFA Days tháng 6-2024, chuẩn bị thi đấu hai trận còn lại trong khuôn khổ Vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á.

Có nắng hạn, có mưa rào

Như nắng hạn gặp mưa rào, CLB Quảng Nam tưởng gặp khó nhưng lại giành 3 điểm quý giá khi làm khách của đội đang có phong độ cao H. Hà Tĩnh. Trong khi đó, quyết tâm rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng T. Nam Định của Công an Hà Nội lại thất bại trong trận đấu mà Nguyễn Filipp chơi tệ, chấp nhận nhường chỗ để B. Bình Dương “đua” vô địch với T. Nam Định.

Vòng 21 V.League 2023-2024: Ngày ấy xưa rồi?

Vòng 21 V.League chứng kiến nhiều nhà cầm quân và cầu thủ đối đầu với đội bóng cũ. Ít nhất có 4 trận đấu như thế. Liệu “tình xưa” có còn và làm ảnh hưởng đến thái độ thi đấu?