Họ là lính công binh

Thứ hai, 18/12/2017 09:55

Từ lâu, Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) với tôi đã quá đỗi gần gũi, thân thương bởi tôi từng song hành các anh khi viết phim truyền thống đơn vị từ ngày thành lập (1-11-1971) đến nay, sát cánh cùng các Tiểu đoàn ở những nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo xây các công trình quốc phòng, bắc cầu, làm đường tuần tra biên giới, giúp nhân dân phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn...Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ chủ động khắc phục trở ngại, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ huấn luyện giỏi, SSCĐ cao, duy trì nền nếp chính quy, cảnh quan môi trường văn hóa. Ở doanh trại hay những nơi thi công dã ngoại dài ngày, đơn vị đều kiến tạo những khuôn viên xanh tươi, có sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, xà đơn, xà kép, giàn karaoke, tủ sách, củng cố bảng tin thi đua, gây dựng vườn-ao-chuồng chủ động nguồn rau-củ-quả, thịt heo, gà, vịt, cá... tại chỗ khá dồi dào cung ứng cho nhà bếp. Đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện giúp bộ đội thư thái hơn sau những giờ làm việc mệt nhọc, từ đó tái tạo sức lao động cho những ngày mới.

   Tiểu đoàn Vượt sông 25 tìm kiếm 4 nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở núi tại Thủy Điện Nước Oa (Xã Trà Tân, H. Bắc Trà My, Quảng Nam). 

Trung tá Lê Đức Thọ, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 không thể quên những chuyến cùng đồng đội vượt núi, băng đèo, cưỡi lên những con sóng dữ, bao cung đường ngoằn ngoèo, những con dốc lên xuống thăm thẳm, đưa những cỗ máy xúc, máy ủi, máy gạt... vượt qua. Mỗi công trình một đặc thù riêng. Có nơi địa chất phức tạp, vận chuyển vật tư mùa mưa bão không thuận tiện, nguồn nước khan hiếm, xa chợ búa, khu dân cư, ăn ở, đi lại khó khăn... An toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Đơn vị bố trí ca kíp hợp lý, người mới xen người cũ, người lâu năm bên người mới vào nghề, nêu cao vai trò quán xuyến của chỉ huy, phát huy lợi thế trang bị kỹ thuật khoa học tiên tiến, kiểm tra quy tắc bảo đảm an toàn từ mang mặc trang phục bảo hộ lao động đến thực thi các biện pháp chống tạm, ứng dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được nghiệm thu vào thực tiễn, dự lường và xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra. Nhiều sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp “đeo bám” hết công trình này đến công trình khác, thường xuyên xa vợ con, hậu phương, kể cả trong những dịp Tết đến, Xuân về. Để rồi, hạnh phúc lớn nhất là chứng kiến thành quả mình chung tay, góp sức được hoàn thành sau bao tháng ngày gian lao - những lá chắn thép vững vàng cho Tổ quốc bình yên.

Ở Tiểu đoàn 1, Trung tá Tiểu đoàn trưởng Hà Duyên Long đến giờ đã có thâm niên hơn 23 năm trong ngành. Không chỉ tham gia các công trình kiên cố xuyên lòng đất, anh còn cùng đơn vị xây dựng những tuyến đường tuần tra biên giới. Với anh, những con đường này mở ra không những  ý nghĩa về QP-AN mà cả cơ hội phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc nên đơn vị luôn đồng lòng, gắng sức. Tính ra, mỗi mét đường thấm đẫm bao mồ hôi, công sức bộ đội san ủi nền, đổ cống, thi công các hạng mục... Thời tiết diễn biến thất thường, các anh phải làm tăng ca kíp. Khi công trình bàn giao bảo đảm chất lượng, tiến độ, cả đơn vị cùng muốn cất cao lời ca “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”.

Như những Sơn Tinh vùng lũ, Tiểu đoàn Vượt sông 25 không chỉ bắc cầu phao PMP dài 135 mét trên sông Thu Bồn đoạn qua vùng Gò Nổi (Điện Bàn, Quảng Nam) năm 2010, cứu người gặp nạn trên sông Hàn (Đà Nẵng) năm 2016, chữa cháy tại Công ty cổ phần ô- tô Trường Hải (Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam) đầu 2017 mà nhiều lần cơ động, ứng cứu bà con vùng bị thiên tai trên địa bàn các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên.  Đầu tháng 11-2017, trong khi đang tham gia bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Tuần lễ Cấp cao APEC Việt Nam tại Đà Nẵng, đơn vị nhận được lệnh nhanh chóng đưa kíp trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn số 2 cơ động lên xã Trà Sơn (Bắc Trà My, Quảng Nam) đưa thi thể 4 công nhân đang thi công thủy điện Nước Oa bị núi sạt lở đè lấp do mưa lớn trong cơn bão số 12. Dù lương thực, thực phẩm chỉ là mì tôm sống và lương khô, nước lọc, với sự phối hợp của lực lượng tại chỗ, bộ đội tiếp cận mục tiêu, xúc từng xẻng bùn đất, lăn từng hòn đá tảng của sườn núi sạt lở, cắt, banh tách 20m2 sàn, 6 trụ, dầm bê-tông cốt thép để đưa từng thi thể ra ngoài.

Với những cống hiến thầm lặng, bền bỉ, Lữ đoàn Công binh 270 đã và đang tô thắm trang sử vẻ vang “Mở đường thắng lợi” của Binh chủng Công binh anh hùng trong thời kỳ mới.

Ngọc Diệp