Hoa cỏ lau - thông điệp của niềm vui
(Cadn.com.vn) - Câu lạc bộ thơ Khuê Mỹ ở P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng vừa cho ra mắt tập thơ mang tên "Hoa cỏ lau". Tập thơ dày hơn 150 trang với sự góp mặt của 28 tác giả. Đây là đứa con tinh thần đầu tiên ra đời sau gần hai năm chuẩn bị bản thảo của Câu lạc bộ thơ Khuê Mỹ. Trong số các tác giả góp mặt trong tập thơ, có vài người hiện đang nắm giữ các chức vụ tại chính quyền địa phương. Nói điều đó để thấy rằng phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng có gắn kết giữa người dân và chính quyền địa phương, tạo ra sự đồng cảm, từ đó nhận được những quan tâm nhất định để phong trào ra đời, được nuôi dưỡng và hoạt động ngày càng tốt hơn.
Tập thơ "Hoa cỏ lau" tuy chưa thật hoàn hảo như ý muốn của những người thực hiện, nhưng đó là một sự nỗ lực đáng ghi nhận từ phong trào ở một địa phương còn khá nhiều khó khăn này. Tùy theo khả năng, các tác giả đã góp công sức, góp nhựa sống để nở ra một mùa cỏ lau mộc mạc, bình dị, nhưng mạnh mẽ, thân thiện và gần gũi với cuộc sống của những người dân vùng cát ven sông và gần biển. Thông điệp mà "Hoa cỏ lau" mang lại là tình yêu cuộc sống, yêu con người, yêu mảnh đất tuy cỗi cằn nhưng biết cách vươn lên, ngẩng cao đầu thẳng bước. Xin nêu ra đây một số bài thơ và tác giả như Âm thanh ngày mới, K20 - mùa cỏ lau trổ bông (My Trần), Đất lành (Lê Thị Châu Yên), Sóng biển (Mai Xuân Dũng), Chuyện người phụ nữ trung kiên (Như Bình), K20 trong tôi, Xóm cát tôi yêu (Ngô Thị Nhuộm), Mẹ quê hương, Về quê (Thùy Nga), Ngắm sóng bạc đầu (Nguyễn Thanh Sương), Nhớ K20, Một thời để nhớ (Trần Minh Thiên), Đồng tâm, Người quét rác (Lam Giang)...
Với Lê Xuân Cừ, quê hương là tuổi thơ, là thời đã sống, là những kỷ niệm hồn nhiên trên bến sông quê ngút ngàn trong ký ức, là mùa đông ướp lạnh sự cơ hàn đã qua và mùa hè mát rượi nước sông êm đềm: "Mùa đông không mặc áo bông/ Mùa hè chăn trâu thả lưới ngoài đồng/ Trưa tắm sông Trường mát rượi/ Tối tối chơi trò u mọi/ Chiều chiều đánh trống thổi kèn... " (Trở lại miền Nam).
![]() |
Sự góp mặt của những người cao tuổi trong tập thơ tạo ra những nét riêng, bởi họ là những con người đã từng trải và có nhiều kinh nghiệm sống: "Thành bại đã qua nhiều thử thách/ Tử sinh từng trải lắm phong ba" (Chí khí lưu danh - Lê Thị Châu Yên). Tháng ngày bên kia dốc cuộc đời với tác giả Lam Giang thật đáng yêu trong dáng vẻ ung dung, thanh thản và tự tại. Tuổi "già" chưa hẳn đã là già mà là tuổi nhìn lại mình, ngẫm lại sự đời đã qua mà làm gương cho con cháu và thế hệ tiếp nối: "Uống trà, làm thơ, đọc báo/ Vui giao lưu trọng đạo thương người/ Làm cây cao bóng cả cho đời/ Làm gương sáng cho mọi người soi rọi" (Tuổi về già - Lam Giang).
Mùa cỏ lau nở hoa, nhìn "Hoa cỏ lau" phất phơ trước gió, chợt thấy lòng bình yên đến lạ. Hơi thở và nhịp điệu cuộc sống được "chép" lại thành thơ trong một số bài mang hiệu ứng lan tỏa và tạo được sự đồng cảm trong lòng người đọc: "Dọc bờ sông gió hát ca/ Tàu dừa xào xạc vui là lí lơi/ Tối qua mẹ hát à ơi.../ Sáng mai dậy sớm mẹ thời cắt rau/ Cắt rau mẹ bó thật mau/ Trên đôi quang gánh dãi dầu nắng mưa". (Âm thanh ngày mới - My Trần).
Khó có thể yêu cầu những cảm xúc mang tính nghệ thuật thẩm mỹ cao trong tập sách của một câu lạc bộ thơ phường, nhưng điều đáng trân quý là qua thơ, những con người yêu cái đẹp, yêu cuộc sống biết gắn kết với nhau trong tiếng lòng đồng điệu, cảm thông và chia sẻ. "Hoa cỏ lau" như là tín hiệu vui, mang thông điệp của một niềm vui lan tỏa.
Mai Hữu Phước