Hoang tưởng bị truy sát

Thứ hai, 21/08/2017 14:00

Ngày 19-8, Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, đồng thời thông báo cho gia đình ông Mạc Như Cú (1978, trú Phú Túc, xã Hòa Phú, H. Hòa Vang) biết về trường hợp ông Cú bị thương tích.

Người dân địa phương nỗ lực “cáng” ông Cú ra khỏi rừng cấp cứu.

Theo kết quả điều tra, 11 giờ 40 ngày 1-6, ông Phạm Văn Vấn (trú Phú Túc) cùng với một số người dân trong thôn chăn thả bò ở Tiểu khu 53 đang ngồi ăn cơm trưa thì phát hiện ông Cú người bê bết máu chạy đến kêu cứu. Thấy vậy, ông Vấn cởi áo của mình quấn chặt vào vết thương trên cổ ông Cú cầm máu và nhờ người chạy về báo tin. Tiếp nhận thông tin, CAX Hòa Phú khẩn trương huy động lực lượng tiếp cận, bảo vệ hiện trường phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra; đồng thời phối hợp với Trạm Y tế xã sơ cứu tại chỗ và bố trí người thay nhau cáng nạn nhân băng rừng gần 1 tiếng đồng hồ để ra tuyến QL14G chuyển đi cấp cứu. Qua khám nghiệm, CAH Hòa Vang xác định nơi xảy ra vụ việc là khu vực đồi núi, không có dấu vết xáo trộn; mở rộng địa bàn kiểm tra thì phát hiện con dao rựa dài 60cm dính đầy máu và được chị Mạc Thị Như Ý (con ông Cú) xác nhận đó là công cụ mà cha mình mỗi lần đi rừng đều mang theo. Ông Nguyễn Văn Triều (1980, trú cùng thôn) cũng cung cấp thông tin, sáng cùng ngày, ông cùng ông Cú vào rừng bứt mây. Khi nghỉ chân bên khe suối, ông Cú bảo “Tui đang bị nhiều người theo dõi” nên rủ về. Tuy nhiên, qua quan sát, thấy những điều ông Cú nói không đúng thực tế nên ông mặc kệ ông Cú, tiếp tục đi sâu vào rừng bứt mây.

Trong lúc đó trên đường về, ông Cú sử dụng điện thoại lần lượt gọi cho người thân là chị Ý, ông Mạc Như Ớp (em trai), ông Nguyễn Văn Sóc (bố vợ) nói chuyện ông đang bị các anh Đ.V.M., L.V.T. (trú cùng thôn) truy sát, nhưng khi những người này gọi lại thì ông Cú tắt máy. Qua làm việc, lực lượng CA xác định các anh M. và T. đều không liên quan. Theo người dân địa phương, ông Cú nghiện rượu lâu năm, gia đình thường xuyên lục đục, do không khuyên được chồng nên người vợ chia tay. Ông Cú sống cùng con nhỏ và tiếp tục ngập chìm trong men rượu, có thời điểm ông không còn khả năng nhận thức được hành vi của mình. Chị Ý cho biết thêm, thời gian gần đây cha chị có tâm lý bất ổn như thấy người lạ là hoảng sợ và hăm dọa đòi giết cả người thân nên gia đình rất hoang mang, lo lắng… Sau khi vụ việc xảy ra, tại nơi điều trị ông Cú vẫn tiếp tục biểu hiện trạng thái hoang tưởng, còn vết thương ở cổ do bị đứt sâu, ảnh hưởng đến thanh quản nên ông không cung cấp được thông tin gì. Đến ngày 21-7, khi vết thương hồi phục, ông Cú tỉnh táo khai nhận với cơ quan CA, do nghi ngờ có nhiều người đuổi theo bắt cóc, đòi giết nên ông dùng rựa mang theo phòng vệ nhưng thấy mình cô thế nên tự mố vào bụng và cứa vào cổ tự sát.

Dao rựa ông Cú mang theo dính đầy máu tại hiện trường.

Như vậy, trình tự, thủ tục mà cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện để giải quyết vụ việc liên quan đến ông Cú là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật. Có thể thấy, việc gia đình không kiểm soát được người bệnh như trường hợp ông Cú đã để lại nhiều nỗi lo, nếu không có biện pháp tức thì trong quản lý, điều trị thì mức độ nguy hại với bệnh tình của ông sẽ gây ra cho cộng đồng còn rất nặng nề.

VY HẬU